Đối lập Nga bầu Quốc hội tượng trưng
Theo Reuters 19/10/2012, trong kỳ nghỉ cuối tuần này, các lực lượng đối lập tiến hành bỏ phiếu để bầu một « Hội đồng điều hợp », hay nói cách khác một Quốc hội mang tính tượng trưng. Hoạt động này là một nỗ lực mới của đối lập để tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại chế độ của Tổng thống Putin.
Cho đến ngày hôm qua, có khoảng 160.000 người Nga đăng ký bầu qua mạng, tuy nhiên rất ít người sống ngoài các thành phố lớn hay biết về cuộc bỏ phiếu này.
Thông tín viên của RFI Anastasia Becchio tường trình từ Matxcơva :
Những người đối lập tự họ cũng hiểu rằng : « Hội đồng điều hợp » bao gồm 45 thành viên không có mấy thực lực trên thực tế, nhưng điều mà đối lập muốn chứng tỏ là, họ có khả năng thống nhất, để phản bác các chỉ trích từ phía chính quyền. Đây cũng là một cách để tái khởi động lại phong trào phản kháng, đang hụt hơi và rất phân tán.
Số 209 ứng cử viên vào Quốc hội đối lập này bao gồm nhiều nhà hoạt động chính trị thuộc các xu thế khác nhau, các sinh viện, các blogger, doanh nhân, nhà văn, nhà báo. Phần lớn các ứng cử viên đều ít được công chúng biết đến. Tuy nhiên, trong số những người này, cũng có các nhân vật có uy tín trong hàng ngũ đối lập, như chính trị gia Alexei Navalny, cựu Phó thủ tướng Boris Nemtsov, cựu vô địch cờ vua Garry Kasparov, hay lãnh đạo Mặt trận cánh tả Serguei Oudaltsov.
Riêng lãnh đạo Mặt trận cánh tả Nga vừa bị thẩm vấn tuần này trong một cuộc điều tra về âm mưu tổ chức các hoạt động gây rối. Liên quan đến vụ án này, một ứng cử viên khác, Kostan Lebedev, một trong những cộng sự của ông Oudaltsov, cũng bị quản thúc.
Đối lập Nga muốn đưa vấn đề tù chính trị và sự đàn áp của chính quyền vào nội dung chính của các cuộc tập hợp dự kiến vào hôm nay và ngày mai, trong khuôn khổ của cuộc bầu cử tượng trưng nói trên.
Chính quyền Matxcơva cảnh báo sẽ thẳng tay trừng phạt, nếu các cuộc tập hợp này vượt quá khuôn khổ dự kiến, tức là cuộc bầu cử « Hội đồng điều hợp » của đối lập.
Theo AFP, cuộc bầu cử Quốc hội tượng trưng của đối lập đã bị cản trở ngay vào những giờ đầu buổi sáng, do tin tặc tấn công vào www.cvk2012.org, trang mạng được dùng làm địa chỉ bỏ phiếu. Hàng trăm người không thể bỏ phiếu qua mạng đã dồn về một công viên ở trung tâm Matxcơva, nơi phong trào đối lập tổ chức các điểm hướng dẫn bỏ phiếu với các máy tính xách tay.
Cũng tại Matxcơva, hàng trăm người ủng hộ phe đối lập đã tập hợp tại quảng trường Troubnaia, kề sát công viên kể trên, để giương khẩu hiệu đòi tiến hành bầu cử tự do và công bằng. Đây là khẩu hiệu đã từng xuất hiện vào lúc khởi đầu phong trào phản kháng hồi cuối năm ngoái, sau cuộc bầu cử Nghị viện tháng 12/2012, để phản đối sự gian lận của đảng cầm quyền Nước Nga thống nhất.
Cuộc bỏ phiếu bầu Quốc hội tượng trưng của đối lập sẽ kết thúc vào 21 giờ (giờ địa phương) ngày mai.
Ca sĩ Pussy Riot kiện Nga ra Tòa án Nhân quyền Châu Âu
Hôm qua 19/201/2012, Reuters dẫn lời luật sư của ca sĩ Nga Ekaterina Samoutsevitch, người vừa được trả tự do trong phiên tòa phúc thẩm vụ Pussy Riot, cho biết nữ ca sĩ Pussy Riot chính thức khởi kiện chính quyền Nga lên Tòa án Nhân quyền Châu Âu, vì xâm phạm nhân quyền.
Luật sư Irina Khrounova khẳng định trong thời gian sáu tháng Ekaterina Samoutsevitch bị giam giữ, cô đã bị bỏ đói và bị tước đoạt giấc ngủ. Trả lời phóng viên Reuters tại Matxcơva, ca sĩ Ekaterina Samoutsevitch nhấn mạnh đến các vi phạm nhân quyền « thực sự trầm trọng và hết sức rõ ràng », trong thời gian cô bị giam giữ. Hàng ngày, cả ba nữ bị cáo đều bị đánh thức vào lúc 5 giờ sáng và chỉ được trở về phòng giam vào lúc 1 giờ sáng hôm sau.
Xin nhắc lại là, vụ án xử ba nữ ca sĩ ban nhạc Pussy Riot, vì tội hát một bài chế nhạo Tổng thống Nga Putin trong nhà thờ Chúa Cứu thế tại Matxcơva, đã thu hút được sự quan tâm của công luận Nga và quốc tế. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Reuters vào tuần trước, Ekaterina Samoutsevitch khẳng định, ban nhạc Pussy Riot đã thành công ngoài mong đợi, trong mục đích dấy lên một tranh luận về mối liên hệ quá mật thiết giữa Nhà nước Nga và Giáo hội Chính thống giáo Nga, đơn cử như việc người đứng đầu Giáo hội ví chính quyền của ông Putin với « một phép lạ của Chúa ».

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati





