Vào nội dung chính
ALGERI - KHỦNG BỐ

Phương Tây lo ngại về cuộc tấn công của quân đội Algeri giải cứu con tin

Các nước có công dân nằm trong số các con tin bị cầm giữ tại cơ sở sản xuất khí đốt ở Algeri hôm nay lo ngại là số thương vong sẽ rất cao do cuộc tấn công của quân đội Algeri vào nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan đến từ Libya.

Khu vực khai thác dầu khí tại In Amenas, Algeri, nơi các con tin bị bắt giữ
Khu vực khai thác dầu khí tại In Amenas, Algeri, nơi các con tin bị bắt giữ REUTERS
Quảng cáo

Hôm qua, 17/01/2013, quân đội Algeri đã mở cuộc tấn công vào cơ sở sản xuất khí đốt In Amenas, nằm cách thủ đô Alger 1.300 km về phía đông nam, nơi mà một nhóm Hồi giáo vũ trang Hồi giáo cực đoan đang cầm giữ hơn 40 con tin nước ngoài và hàng trăm con tin Algeri. Nhóm vũ trang này tuyên bố họ hành động như vậy nhằm trả đũa cuộc can thiệp quân sự của Pháp vào Mali, cũng như trả đũa việc Algeri hỗ trợ hậu cần cho lực lượng Pháp.

Cho tới sáng nay, vẫn chưa có con số thống kê chính xác về tổn thất nhân mạng của cuộc tấn công, mà theo tin mới nhất, vẫn đang diễn ra tại cơ sở sản xuất khí đốt In Amenas, một số tay súng Hồi giáo còn cố thủ tại đây

Bộ trưởng Thông tin Algeri Mohamed Said hôm qua đã biện minh cho cuộc tấn công, giải thích là nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan đã định rời khỏi Algeri, chạy sang một nước láng giềng, mang theo các con tin ngoại quốc, nên họ buộc phải ra tay.

Hãng tin Algeri APS hôm qua loan tin là chiến dịch quân sự đã giải cứu được 600 con tin Algeri, 1 người Pháp, 2 người Anh và 1 người Kenya. Về phần phe Hồi giáo cực đoan thì khẳng định là trong cuộc tấn công, khoảng 50 người đã thiệt mạng, trong đó có 34 con tin và 15 kẻ bắt cóc, nhưng chưa có nguồn nào khác xác nhận thông tin này. Trong khi đó, hãng tin ANI của Mauritania thì cho biết một phát ngôn viên của nhóm vũ trang bắt con tin thông báo là trưởng nhóm, Abou al-Baraa đã bị hạ sát hôm qua. Cũng theo ANI, 3 người Bỉ, 2 người Mỹ, 1 người Nhật và 1 người Anh đã thoát chết. Còn theo thủ tướng Anh David Cameron, tối hôm qua, chưa tới 30 công dân Anh vẫn còn bị nguy hiểm.

Riêng về nước Pháp, trên đài phát thanh RTL hôm nay, bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls thông báo là hai công dân Pháp trong số các con tin ngoại quốc đã trở về bình yên vô sự, nhưng ông không có thông tin gì về khả năng có một công dân Pháp trong nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan bắt con tin.

Cũng như tổng thống François Hollande hôm qua, bộ trưởng Nội vụ không chỉ trích Algeri về cuộc tấn công giải cứu con tin hôm qua. Nhưng trong khi đó thủ tướng Anh David Cameron đã không giấu vẻ bực bội, lấy làm tiếc là Luân Đôn đã không được chính phủ Alger thông báo trước về chiến dịch quân sự này. Hoa Kỳ cũng lấy làm tiếc là đã không được biết trước ý định của Algeri. Theo một đài truyền hình Algeri, một máy bay của Hoa Kỳ vừa đáp xuống vùng sa mạc Sahara để di tản các công dân Mỹ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.