Vào nội dung chính
VENEZUELA

Hầu hết lãnh đạo Mỹ La Tinh đến tiễn biệt cố Tổng thống Chavez

Tang lễ cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez được cử hành vào lúc 11 giờ sáng nay, 08/03/2013, giờ điạ phương, tại Viện Hàn lâm Quân sự Caracas, với sự hiện diện của khoảng 30 nguyên thủ quốc gia hay Thủ tướng chính phủ. Hầu như toàn bộ các lãnh đạo Châu Mỹ La tinh đều có mặt, bên cạnh một vài gương mặt quốc tế không được phương Tây ưa thích như Tổng thống Iran hay Belarus. 

Chủ tịch Cuba Raul Castro kính cẩn chào trước linh cữu ông Hugo Chavez tại Caracas, ngày 07/03/2013.
Chủ tịch Cuba Raul Castro kính cẩn chào trước linh cữu ông Hugo Chavez tại Caracas, ngày 07/03/2013. REUTERS/Miraflores Palace/Handout
Quảng cáo

Hiện diện trong lễ tiễn biệt ông Hugo Chavez vào hôm nay, lẽ dĩ nhiên là có các đồng minh thân thiết của ông như Chủ tịch Cuba, Raul Castro chẳng hạn. Thế nhưng cũng có Tổng thống Brazil Dilma Rousseff hay Tổng thống Mêhicô Henrique Pena-Nieto, những người đôi khi không mấy đồng ý với ông Chavez. Bên cạnh đó còn những đồng minh của Venezuela nhưng thường bị cộng đồng quốc tế lên án, như Tổng thống Iran Mahmoud Amadinedjad hay Tổng thống Belarus Alexander Loukatchenko. Hoa Kỳ và Châu Âu cũng cử đại diện, nhưng ở cấp thứ yếu, đến dự lễ.

Sau buổi lễ, thi hài ông Chavez sẽ được để cho công chúng viếng thăm thêm 7 ngày nữa trước khi được đem đi ướp. Từ khi ông Chavez qua đời, tối 05/03, người dân Venezuela vẫn tiếp tục sống trong trạng thái bàng hoàng xúc động, với hàng triệu người nối đuôi nhau chờ vào viếng cố lãnh tụ của họ.

Thông tín viên RFI, Pierre-Philippe Berson, tường thuật không khí ở Caracas như sau :

Một vài con số minh họa cho nỗi xúc động và lòng mến mộ của người dân : hai triệu người xếp hàng dài cả 7 cây số, chờ đợi trong suốt 13 tiếng đồng hồ chỉ để nhìn thấy thi hài của ông Chavez trong vài giây đồng hồ mà thôi.

Anna Gonzales, 60 tuổi, trong chiếc áo đỏ, với chiếc ô đỏ, xếp hàng từ 3 giờ sáng, đã nói giọng còn nghẹn ngào : « Tôi khóc đến nỗi mắt đã sưng lên đấy. Nhưng nỗi buồn đã qua rồi, bây giờ tôi có thể cười, tôi sung sướng, Chúa đã rước Hugo Chavez của chúng tôi đi, nhưng ông ấy vẫn còn sống, còn sống trong tim của chúng tôi, trong tim của tất cả người Venezuela. »

Chiếc quan tài được mở một phần, người dân chen nhau để nhìn một lần cuối lãnh đạo của họ, người họ gọi là ‘Comandante’. Nhiều người đưa tay sờ tấm kính che thi hài ông Chavez, người thì làm dấu thánh giá, người thì đưa tay chào như lính.

Do việc đám đông không ngớt đến tỏ lòng ngưỡng mộ, thi hài ông Chavez sẽ được quàn thêm 7 ngày cho công chúng đến viếng, như quyền Tổng thống Nicolas Maduro đã thông báo. Sau đó, cố Tổng thống sẽ được đưa đến một trại lính đang được sửa sang để trở thành Viện Bảo tàng Cách mạng.

Theo lời của ông Maduro, xác ông Chavez sẽ được ướp để được « vĩnh cửu như Lênin và Mao Trạch Đông ». Người được ướp xác gần đây nhất là lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Jong Il, nhưng nhân vật này không được ông Maduro đề cập đến, có lẽ vì ông quên.

Vào tối nay ông NicolasMaduro sẽ tuyên thệ với tư cách quyền Tổng thống Venezuela. Là Phó tổng thống trước đây, ông Maduro từng được ông Chavez chỉ định làm người thừa kế. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.