Vào nội dung chính
HOA KỲ

Nổ bom ở Boston: nghi phạm thứ nhì bị bắt giữ

Sau nhiều ngày bị truy đuổi, Dzhokhar Tsarnaev, nghi phạm thứ nhì trong vụ đánh bom nhắm vào cuộc chạy đua marathon ở Boston, vừa bị bắt hôm qua, 19/04/2013. Theo nguồn tin cảnh sát thành phố, Tsarnaev bị thương nặng đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Dân chúng Boston thở phào nhẹ nhõm.

Chín ngàn nhân viên cảnh sát được huy động để truy lùng nghi phạm thứ nhì Djokhar Tsarnaev trong vụ cài chất nổ ở Boston (AFP)
Chín ngàn nhân viên cảnh sát được huy động để truy lùng nghi phạm thứ nhì Djokhar Tsarnaev trong vụ cài chất nổ ở Boston (AFP)
Quảng cáo

Vào lúc 19 giờ, giờ địa phương, ngày hôm qua 19/04/2013, nghi phạm thứ nhì Dzhokhar Tsarnaev đã được phát hiện tại Watertown, ngoại ô Cambridge, bang Massachusettes. Gần hai tiếng sau, cảnh sát Boston chính thức thông báo « Nghi phạm đã bị bắt. Chấm dứt chiến dịch truy lùng ». Thông tín viên đài RFI từ Washington, Jean-Louis Pourtet cho biết thêm chi tiết : 

« Vào lúc 20 giờ 42 phút tối ngày 19/04/2013, cảnh sát Boston qua mạng xã hội Twitter đã xác định tin bắt giữ được nghi phạm thứ nhì của hai vụ nổ đã xảy ra hôm vào Chủ nhật tuần trước. Dzhokhar Tsarnaev, bị thương nặng ở chân và ở cổ và đã được đưa tới bệnh viện. Có nhiều khả năng hắn đã trúng đạn trong cuộc chạm súng cách nay hai ngày. Cũng trong cuộc chạm súng đó, anh trai Dzhokhar là Tamerlan đã tử thương.

Về phần Dzhokhar, người ta đã tìm thấy anh ta trong một chiếc tàu, ở trong một căn vườn. Cảnh sát đã chuẩn bị kỹ càng trước khi mở chiến dịch tấn công vì sợ Dzhokhar Tsarnaev hãy còn giữ thuốc nổ trên người. Cảnh sát Boston cũng muốn bắt sống nghi phạm ngày để tìm hiểu về nguyên nhân thúc đẩy anh ta tiến hành hai vụ đặt bom nhân cuộc đua marathon Boston hôm 15/04/2013 vừa qua.

Đây sẽ là một câu hỏi cần được làm sáng tỏ. Tổng thống Hoa Kỳ phát biểu từ Nhà Trắng sau tin nghi phạm thứ nhì vụ khủng bố Boston bị bắt giữ, đã nhấn mạnh rằng, đã đến lúc phải trả lời câu hỏi trên.

Dân cư Watertown vui mừng đón nhận tin Dzhokhar Tsarnaev bị bắt giữ. Họ tràn ra đường phố để ăn mừng và hô to những khẩu hiệu « USA, USA » và vỗ tay hoan hô các nhân viên cảnh sát mỗi khi xe cảnh sát đi qua. Một số khác thì mang hoa và bong bóng đặt tại vạch đến của cuộc đua marathon, nơi mà 5 ngày trước, hai quả bom đã phát nổ ».

Boston, thành phố không người

Về công cuộc điều tra và chiến dịch truy lùng thủ phạm hai vụ đặt bom tại Boston, theo lời cảnh sát trưởng thành phố, Ed Davis, Dzhokhar Tsarnaev và người anh trai là Tamerlan đã bị phát hiện sau khi một nhân viên cảnh sát bị sát hại tại khu đại học MIT nổi tiếng của bang Massachusetts vào tối ngày 18/04/2013. Hai anh em Tsarnaev đã cướp một chiếc xe và bị truy đuổi.

Với chiếc xe vừa cướp được, hai nghi phạm đã chạy về hướng Watertown, ngoại ô nằm ở phía tây Cambridge. Cambridge cách thành phố Boston khoảng 5 cây số về hướng tây. Trong cuộc rượt đuổi đó, Tamerlan đã thiệt mạng, một nhân viên cảnh sát bị thương nặng. Còn Dzhokhar thì đã chạy thoát cho đến chiều ngày 19/04/2013.

Cơ quan an ninh Boston đã huy động 9 000 cảnh sát, kể cả đơn vị tinh nhuệ Swat đến Watertown. Không chỉ thị trấn nhỏ bé này mà cả hơn 600 000 dân cư thành phố Boston suốt ngày 19/04/2013 được lệnh ở yên trong nhà. Toàn bộ hệ thống xe điện ngầm, xe buýt ở Boston ngưng hoạt động. Thống đốc bang Massachusetts Deval Patrick ra lệnh cho dân chúng không ra đường và tuyệt đối không mở cửa cho bất kỳ một ai, ngoài các nhân viên cảnh sát.

Động cơ dẫn đến tội ác ?

Tamerlan và Dzhokhar Tsarnaev là hai anh em gốc người Tchetchenia, 26 và 19 tuổi. Họ đã định cư ở Hoa Kỳ từ khoảng một chục năm qua. Theo lời Ruslan Tsarni một người chú của hai nghi phạm vụ đặt bom tại Boston đã làm 3 người chết và hơn 170 người bị thương, hai anh em nhà Tsarnaev không hội nhập được vào xã hội Mỹ : họ đã gây tang tóc cho thành phố Boston để nói lên « hận thù đối với những kẻ đã thành công và hội nhập được vào với đời sống ở Hoa Kỳ ».

Trả lời AFP, ông Ruslan Tsarni không nghĩ rằng tôn giáo là động cơ khiến hai cậu cháu ông hành động. Tamerlan đã từng tâm sự là anh không có lấy 1 người bạn Mỹ.

Riêng cha đẻ của Tamerlan và Dzhokhar Tsarnaev hiện đang sinh sống ở Daguestan đã nói với các nhà điều tra rằng các con ông là những người « tín đồ Hồi giáo rất ngoan đạo ». Gia đình Tsarnaev không thể tin Tamerlan và Dzhokhar là những kẻ khủng bố.

Về phần giáo sư Jonathan London ở Hồng Kông, trước đây từng sống và học trung học ở Cambridge thì cho biết là người dân tại đây cho tới nay vẫn bàng hoàng, không hiểu vì sao tác giả vụ khủng bố Boston lại chính là hai thanh niên sống tại đây :

02:34

Giáo sư Jonathan London, Hồng Kông

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.