Vào nội dung chính
AI CẬP

Xung đột làm 80 người Ai Cập ủng hộ Morsi thiệt mạng

Bộ Nội vụ Ai Cập quy trách nhiệm cho phe Hồi giáo cực đoan. Nhiều nhân chứng tại chỗ cho biết vào sáng ngày hôm nay 27/07/2013 có từ 80 đến 100 người chết tại thủ đô Cairo. Quốc tế chỉ trích chính quyền Ai Cập dùng vũ lực nhắm vào người biểu tình.

Chân dung của cựu Tổng thống Morsi trên hàng rào kẻm gai : Xung đột đẫm máu khiến ít nhất 80 người chết - REUTERS /K. Abdullah
Chân dung của cựu Tổng thống Morsi trên hàng rào kẻm gai : Xung đột đẫm máu khiến ít nhất 80 người chết - REUTERS /K. Abdullah
Quảng cáo

Con số nạn nhân bị thiệt mạng sáng nay chưa được công bố một cách chính xác. Phóng viên của hãng thông tấn Pháp AFP trông thấy 37 thi hài nạn nhân tại bệnh viện dã chiến, được dựng lên gần ngôi đền thờ Hồi giáo Rabaa al-Adawiya, phía đông bắc thủ đô Cairo.

Bộ Y tế thì nói tới con số 20 người thiệt mạng, trong lúc đó tổ chức Huynh đệ Hồi giáo cho biết đã có ít nhất hơn 70 người biểu tình ủng hộ tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi bị sát hại vào sáng nay. Dù sao đi chăng nữa đây cũng là cuộc xung đột đẫm máu nhất xảy ra tại Cairo kể từ khi ông Morsi bị quân đội Ai Cập truất quyền vào ngày 03/07/2013. Từ đó tới nay, ông Morsi vẫn bị quân đội Ai Cập giam giữ. 

Thông tín viên đài RFI, Daniel Valot từ Cairo cho biết thêm chi tiết về xung đột đẫm máu xảy ra vào sáng nay giữa phe ủng hộ ông Morsi và cảnh sát :  

« Thi hài các nạn nhân cũng với những người bị thương nhẹ đã được đưa về bệnh viện dã chiến ở Rabaa. Những người bị thương nặng thì được chuyển tới một bệnh viện lớn hơn. Theo lời một số các bác sĩ có mặt tại hiện trường mà đài RFI đã liên lạc được ít nhất có từ 80 đến 100 người chết trong các cuộc xung đột vào sáng sớm ngày hôm nay, hàng trăng người bị thương.

Về phía chính quyền, bộ Y tế mới chỉ nêu ra con số 20 người chết. Theo lời tất cả các nhân chứng tại chỗ, cảnh sát và cả nhũng người mà còn chưa nhận diện được đã súng bắn hơn cay và bắn đạt thật vào đoàn biểu tình. Một vị bác sĩ có mặt tại chỗ không ngần ngại nói tới một "vụ thảm sát".

Không xa bệnh viện dã chiến ở Rabaa, một nhóm người Hồi giáo bảo thủ, cực đoan lên án một chiến dịch tàn sát được dựng lên để phá vỡ phong trào những người ủng hộ tổng thống bị lật đổ, Morsi. Tất cả mọi người ở đây đều chờ đợi bạo động sẽ còn tiếp diễn, đặc biệt là tại Rabaa nơi có rất nhiều người ủng hộ ông Morsi và kể cả những chức sắc trong hàng ngũ các lãnh đạo của tổ chức hồi giáo cự đoan đang bị chính quyền Ai Cập truy lùng ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.