Vào nội dung chính
ALGERI

Mở hội ăn uống giữa kỳ Ramadan

Theo báo Pháp hôm 04/08/2013, tại Algeri ngay giữa kỳ chay Ramadan của người theo đạo Hồi, hàng trăm người Algeri đã tập hợp để ăn uống tại nơi công cộng. Theo những người tham gia, hành động phản kháng kể trên là nhằm chống lại xu thế « Hồi giáo hóa » đang dâng cao.

Hơn 500 người tụ tập ăn uống tại Tizi Ouzou trong tháng chay Ramadan để phản đối xu thế Hồi giáo hóa trong nước hôm 03/08/2013.
Hơn 500 người tụ tập ăn uống tại Tizi Ouzou trong tháng chay Ramadan để phản đối xu thế Hồi giáo hóa trong nước hôm 03/08/2013. AFP PHOTO/FAROUK BATICHE
Quảng cáo

Trong tháng Ramadan, người theo đạo Hồi không uống, không ăn, không hút thuốc và không có các quan hệ tình dục, từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Hàng ăn uống chỉ mở trong các khách sạn sang. Chính quyền cũng như các chức sắc tôn giáo nhắc nhở cư dân tuân thủ các quy định của Ramadan, một trong năm nguyên tắc trụ cột của đạo Hồi.

Theo một số ghi nhận, vào những năm 1980, ít nhất trong các thành phố, các nhà hàng vẫn mở và vẫn có nhiều người không thực hành Ramadan. Cuộc chiến chống lực lượng Hồi giáo từ những năm 1990 khiến cục diện thay đổi, kể từ đó nhiều đảng phái đối lập và thành viên xã hội dân sự lên án xu thế Hồi giáo gia tăng tại Algeri, đặc biệt sau phong trào Mùa Xuân Ả Rập, với việc các đảng phái Hồi giáo lên nắm quyền tại nhiều nước.

Theo báo Le Point, hơn 500 người Algeri đã tập hợp lại để ăn và uống cùng nhau tại thành phố Tizi Ouzou, thuộc xứ Kabyle, cách thủ đô Alger khoảng 100 km về phía đông. Đây là lần đầu tiên có một hành động tập thể để chống lại các quy định Ramadan. Cuộc picque-pinique kể trên diễn ra trước trụ sở chính quyền địa phương, nằm trên trục đường chính của thành phố, nhưng không hề có bất cứ sự theo dõi nào của cảnh sát.

Trả lời AFP, Ali, một kỹ sư tham gia vào buổi picque-nique này, cho biết có một không khí đe dọa nặng nề nhắm vào những người không tuân thủ quy định Ramadan trong tháng thiêng của đạo Hồi. Một doanh nhân khác, người Kabyle, đến từ Alger, thì khẳng định bản thân ông theo đạo Hồi, nhưng không thực hiện quy định Ramadan. Theo ông, « tôn giáo cần được coi là vấn đề riêng tư ». Trong số những người tham gia vào cuộc picque-nique kể trên, có nhiều công dân Algeri không tôn giáo và các nhà tranh đấu chính trị, chủ yếu là người Berber, tức dân xứ Kabyle. Họ mang theo cả cờ Berber. Một thanh niên 18 tuổi thậm chí còn có một khẩu hiệu : « Tôi không phải là người Ả Rập. Tôi không buộc phải theo đạo Hồi ».

Nói chuyện với những người tham dự buổi ăn uống ngoài trời, chủ tịch Phong trào đòi tự trị cho xứ Kabyle nhắc đến « sự gắn bó lâu đời » của người Kabyle đối với « quyền tự do tư tưởng ».

Tizi Ouzou, địa điểm tổ chức cuộc pique-nique kể trên là thành phố lớn thứ hai của xứ Kabyle, nơi đã từng nổ ra nhiều cuộc bạo động, liên quan đến các đòi hỏi được tôn trọng bản sắc riêng của người dân bản địa Kabyle, trước chính sách « Ả Rập hóa » của chính quyền trung ương, kể từ khi Algeri độc lập.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.