Vào nội dung chính
NĂM MỚI 2014

Dubai lập kỷ lục về màn bắn pháo bông hoành tráng nhất

Như vậy là cả thế giới đã bước hẳn qua năm mới 2014 với những buổi lễ đón giao thừa có quy mô hoành tráng khác nhau. Do chênh lệch giờ giấc, các nước vùng Châu Á và Châu Đại Dương chuyển qua năm mới trước, rồi đến Trung Đông, Châu Âu và cuối cùng là châu Mỹ. Nói đến năm mới là nói đến pháo hoa (hay pháo bông) và nổi bật năm nay chính là màn bắn pháo hoa tại Dubai, vùng Trung Đông ; đã được ghi vào sách kỷ lục thế giới.

Dubaï, giao thừa đêm 31/12 qua ngày đầu năm mới 2014.
Dubaï, giao thừa đêm 31/12 qua ngày đầu năm mới 2014. REUTERS/Mohammed Omar
Quảng cáo

Như thông lệ, trong số các lễ đón giao thừa dương lịch ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, những gì diễn ra ở Sydney luôn luôn được chú ý, và màn bắn pháo hoa trên bầu trời Sydney là cảnh tượng được toàn thế giới theo dõi. Năm nay, lần đầu tiên từ 10 năm qua, pháo bông đã được bắn đi từ Nhà hát Opera Sydney nổi tiếng.

Thị trưởng thành phố lớn nhất nước Úc hãnh diện cho biết là có khoảng 1,6 triệu người tham gia lễ đón giao thừa tại Sydney, mà chi phí lên đến 3,8 triệu euro. Theo nhân vật này, đó là cái giá phải trả cho « Một lễ đón giao thừa đẹp nhất, trên một hải cảng đẹp nhất thế giới ».

Tuy hoành tráng, nhưng năm nay Sydney đã phải lùi bước trước Dubai, thành phố ở Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất vùng Trung Đông, vừa đoạt được quyền đăng cai tổ chức Hội chợ Triển lãm Toàn cầu năm 2020.
Chính quyền đất nước dầu hỏa giầu có này đã không tiếc tiền của để dàn dựng một lễ đón giao thừa cực kỳ xa hoa, lộng lẫy ở Dubai, với một màn bắn pháo bông mà nước này muốn được ghi vào sách kỷ lục thế giới Guinness, phá vỡ kỷ lục do Koweit, một nước Trung Đông khác thiết lập vào năm 2011.

Chính quyền Dubai như thế đã thành công. Trên trang web của mình vào sáng nay, tổ chức Guinness xác nhận là Dubai đã lập được kỷ lục thế giới mới về màn bắn pháo hoa vĩ đại nhất trong lịch sử. Guinness ghi nhận ba thông số : 10 tháng chuẩn bị, hơn 500.000 quả pháo, thời lượng : 6 phút.

Một vài con số khác được truyền thông Dubai cung cấp : Màn bắn pháo trải dài trên hơn 96 cây số bờ biển, pháo được bắn đi từ 400 địa điểm, huy động hơn 200 chuyên viên và tốn kém 6 triệu đô la.

Tại Dubai, Thông tín viên Nathalie Gillet đã có may mắn được xem màn bắn pháo bông lịch sử và đã gởi về bài tường trình sau đây : 

"Những tiếng hoan hô, những tràng vỗ tay, không khí phấn khích đến cực điểm tại Jumeirah, bãi biển dài nhất ở Dubai. Chính quyền Các Tiểu vương quốc Ả Rập đã giữ lời hứa, hơn 500.000 quả pháo hoa đã được phóng lên trời trong vòng 6 phút. Dubai một lần nữa lại được ghi vào kỷ lục Guiness. Những đợt pháo hoa tạo thành đủ loại hình dáng, những ngôi sao, những hoa tuyết, những tràng hạt đủ loại màu sắc....

Những tác phẩm bằng pháo hoa khổng lồ này được tạo thành từ các tràng pháo bắn lên từ hai địa điểm mang tính biểu tượng của Dubai : "Palm Jumeirah", khu nhà ở hình cây cọ - nơi hàng nghìn người Dubai tới vui chơi nhảy múa - và “The World”, tổ hợp 200 hòn đảo nhân tạo, tạo nên hình ảnh của một tấm bản đồ thế giới nhìn từ không trung.

Bãi biển Jumeirah nằm ở giữa hai địa điểm kể trên. Hàng chục nghìn người đủ các quốc tịch khác nhau tập hợp tại đây, cùng với bạn bè, gia đình, con cái. Họ mang theo nhiều tấm khăn để chuẩn bị các bữa ăn tại chỗ, một số người còn dựng lều để qua đêm.

Buổi trình diễn nói trên trị giá hàng triệu euro. Dubai hôm nay trong tâm trạng phấn khởi, với nền kinh tế phục hồi trở lại từ hai năm nay. Nhiều siêu dự án đang được tiến hành. Lượng khách du lịch tăng lên mạnh. Người dân Dubai rất tự hào vì được chọn – từ tháng 11/2013 - làm nơi đăng cai cuộc Triển lãm toàn cầu vào năm 2020. Không khí hiện tại ở đây tràn ngập tinh thần lạc quan, vui sướng và ăn tiêu thoải mái".

Sau không khí hào nhoáng ở vùng Trung Đông, đến lượt châu Âu, chào đón năm mới, nhưng một cách khiêm tốn hơn do khủng hoảng kinh tế chưa dứt. Tuy nhiên, niềm hy vọng về một năm mới khá hơn đã bắt đầu quay trở lại.

Tại Paris, dù trời mưa kèm theo cơn lạnh, vẫn có hơn 300.000 người tụ tập trên đại lộ Champs Elysees Paris để đón năm mới, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của gần 9.000 cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và binh sĩ được huy động để bảo đảm trật tự. Dấu hiệu của khủng hoảng là Paris không bắn pháo bông để tiết kiệm ngân sách.

Nếu Paris đón năm mới một cách khiêm tốn, thì Berlin, như thông lệ, vẫn hăng hái vui chơi. Hàng trăm hàng ngàn người đã tập hợp xung quanh cổng Brandenburg ở Berlin, nghe hòa nhạc chờ xem màn pháo hoa truyền thống.

Nếu nói về các lễ đón năm mới, không thể không đề cập đến buổi lễ tại quảng trường Times Square ở thành phố New York, luôn luôn thu hút cả triệu người tham gia. Lẽ dĩ nhiên, Karim Lebour, Thông tín viên RFI tại New York nằm trong số một triệu người đó :

« New York chuyển qua Năm mới với giọng hát của nữ ca sĩ Miley Cyrus, là hiện tượng của năm 2013 với điệu nhảy twerking nổi tiếng, cùng sự xuất hiện của người nhện Spider man tại quảng trường Times Square.

Gần một triệu người đón mừng năm mới tại đây, trong đó rất nhiều người đã đến từ ba giờ chiều, bất chấp thời tiết lạnh giá, để được chiêm ngưỡng quả cầu pha lê rực rỡ từ từ hạ xuống Times Square, một nghi thức đã trở thành truyền thống tại New York từ 109 năm nay.

Thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ Sonia Sotomayor, người gốc Mỹ Latinh đầu tiên được bổ nhiệm vào chức vụ này, có vinh dự khởi động đồng hồ đếm ngược tại Times Square. Côngfeti (các mảnh giấy đủ sắc màu) cùng những lời chúc của người New York tràn ngập không gian.

Sáng mùng một, những người dũng cảm nhất thì đi tắm tại bãi biển Coney Island với Câu lạc bộ Gấu Bắc cực. »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.