Vào nội dung chính
UKRAINA

Đông Ukraina: Một nhóm người vũ trang chiếm tòa thị chính Donetsk

Theo ghi nhận của phóng viên AFP, sáng nay, 16/04/2014, một nhóm người có vũ trang, bịt mặt, đã xông vào chiếm trụ sở tòa thị chính Donetsk, một thành phố lớn ở miền đông Ukraina. Những người này đã ngăn cản nhân viên tòa thị chính ra vào và khẳng định họ chỉ có một yêu sách là đòi tổ chức trưng cầu dân ý về việc thành lập liên bang Ukraina.

Tướng Krutov chỉ huy chiến dịch chống "khủng bố" của chính quyền Kiev, tìm cách đối thoại với người biểu tình thân Nga 15/04/2014 - REUTERS /Marko Djurica-
Tướng Krutov chỉ huy chiến dịch chống "khủng bố" của chính quyền Kiev, tìm cách đối thoại với người biểu tình thân Nga 15/04/2014 - REUTERS /Marko Djurica-
Quảng cáo

Từ ngày 06/04, các nhóm nổi dậy đòi ly khai vẫn chiếm giữ trụ sở chính quyền vùng Donetsk và tuyên bố thành lập một nước « cộng hòa Donetsk ».

Vẫn ở miền đông Ukraina, tình hình tại Kramatorsk ngày hôm nay vẫn căng thẳng. Phóng viên AFP cho biết đã nhìn thấy ba chiếc xe bọc thép hạng nhẹ, cắm cờ Nga, chở những người có vũ trang, không có phù hiệu, nhưng đeo dải băng Thánh George mầu da cam – đen, biểu tượng của quân đội Nga. Những chiếc xe này di chuyển về phía Slaviansk, cách Kramatorsk vài cây số về phía bắc.

Theo hãng thông tấn Interfax-Ukraina, đó là những xe bọc thép của quân đội Ukraina tham gia chiến dịch chống khủng bố, theo lệnh của chính quyền Kiev, nhưng bị những người biểu tình thân Nga ngăn chặn và chiếm đoạt.

Hôm qua, những người biểu tình thân Nga đã tìm cách chiếm sân bay Kramatorsk, nhưng đã bị quân đội Ukraina ngăn chặn. Thông tín viên RFI Damien Simonart, từ Kramatorsk, cho biết thêm thông tin :

« Trên bầu trời sân bay Kramatorsk, một máy bay tiêm kích và nhiều trực thăng bay rất thấp. Các trực thăng đưa thêm quân đến bảo vệ căn cứ chiến lược này, bởi vì có vài chục người biểu tình thân Nga đã tìm cách chiếm giữ. Trước lối vào căn cứ, một viên tướng không quân tìm cách đối thoại với những người biểu tình, thế nhưng, ông đã bị la ó, xua đuổi.

Ian, 25 tuổi, tỏ thái độ rất bực tức, nói : Ông ta mang vũ khí, đến gặp chúng tôi và tự giới thiệu là sĩ quan cấp tướng. Ông ta nói rằng ông tới đây chiến đấu chống lại quân khủng bố. Các anh có nhìn thấy những kẻ khủng bố, có vũ trang ở đây hay không ? Họ muốn bắt chúng tôi phải im lặng. Chính quyền Kiev không chấp nhận việc chúng tôi không thừa nhận quyền lực của họ.

Đằng sau lối vào sân bay, một số binh sĩ Ukraina bắn chỉ thiên, để răn đe các hành động lấn tới của người biểu tình. Cho dù cuộc đối thoại với những người biểu tình không mang lại kết quả, viên tướng không quân Ukraina tỏ thái độ kiên trì : Những người biểu tình phải hiểu rằng những binh sĩ mặc quân phục cũng là công dân Ukraina như họ và các binh sĩ cũng bảo vệ quyền lợi của Ukraina như họ.

Đến chiều tối qua, đa số những người biểu tình rời khỏi khu vực sân bay, để lại phía sau một chiến lũy dựng tạm thời, có cắm cờ Nga. Trong vụ xô xát đầu tiên với quân đội, hai người biểu tình bị thương nhẹ. Nhưng những người biểu tình tuyên bố họ sẽ quay lại đây vào hôm nay ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.