Vào nội dung chính
ISRAEL

Cựu Thủ tướng Israel bị kết án 6 năm tù vì tội tham nhũng

Ngày 13/05/2014, tòa án Tel Aviv đã tuyên án phạt 6 năm tù đối với ông Ehut Olmert, cựu Thủ tướng Israel, với tội danh tham nhũng, trong một vụ án bất động sản, khi ông còn làm Thị trưởng thành phố Jérusalem.

Cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert đến tòa án Tel Aviv. Ảnh ngày 13/05/14.
Cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert đến tòa án Tel Aviv. Ảnh ngày 13/05/14. REUTERS/Finbarr O'Reilly
Quảng cáo

Ngày 31/03, tòa án Tel Aviv đã buộc tội ông Olmert tham nhũng trong khuôn khổ vụ bê bối bất động sản mang tên « Holyland », trong thời kỳ ông làm Thị trưởng Jérusalem, từ 1993 đến 2003.

Ngoài án 6 năm tù giam, cựu Thủ tướng Israel còn phải nộp phạt 210 ngàn euro.

Ông Olmert, năm nay 68 tuổi, xuất hiện trước tòa với vẻ mặt mệt mỏi để nghe tuyên án. Thẩm phán David Rosen tuyên bố : « Ông Olmert đã giữ chức vụ trung tâm và quan trọng nhất và rồi cuối cùng ông bị kết án vì những tội đáng khinh bỉ nhất ». Vẫn theo vị thẩm phán này, một quan chức « nhận hối lộ thì giống như kẻ phản bội ». Tư pháp Israel còn khẳng định đó là một sự « ô nhục về đạo đức ». Với đánh giá này, ông Olmert, khi mãn hạn tù, không được phép đảm nhiệm các chức vụ trong ngành công chức, có nghĩa là ông hết đường quay trở lại chính trường.

Tòa án nói rõ là ông Olmert phải chấp hành án tù giam kể từ ngày 01/09 tới. Luật sư của ông Olmert vẫn khẳng định thân chủ của ông vô tội và cho biết sẽ kháng án lên Tòa án tối cao. Thủ tục này cho phép đình chỉ thi hành án.

Đang công du Na Uy, Tổng thống Israel Shimon Peres bình luận : « Đây là một ngày buồn. Nhưng không thể lẫn lộn tình cảm và nguyên tắc ».

Báo chí Israel có nhiều bình luận. Xã luận nhật báo Yediot Aharonot viết : « Chẳng có gì vui về việc một cựu Thủ tướng sẽ phải đi tù ». Còn tờ Maariv than thở : « Chúng ta đã có một cựu Tổng thống, một cựu Bộ trưởng Tài chính và một cựu Bộ trưởng Nội vụ ngồi tù, giờ đây, chúng ta lại có thêm một cựu Thủ tướng » và cho rằng đúng hôm nay là một « ngày buồn » đối với Israel.

Trong vụ án này, ông Olmert đã bị kết án nặng hơn so với ba đồng phạm khác, bị kết án tù về tội đưa hối lộ.

Cựu Thủ tướng Israel còn bị kết tội làm chứng giả nhằm bôi xấu hình ảnh, uy tín của nhân chứng chính trong vụ án này.
Là người năng động, ưa thích các bộ quần áo sang trọng, lịch sự, sành điệu về ẩm thực và cigare, ông Olmert đã dính líu đến nhiều vụ bê bối tham nhũng, nhưng cho đến nay, ông mới chỉ có một lần bị kết án tù treo, vào tháng 09/2012, với tội danh lạm dụng lòng tin.

Là một chính khách hàng đầu của đảng cánh hữu dân tộc chủ nghĩa Likoud, ông Olmert đã thay đổi chính kiến, có lập trường ôn hòa hơn.

Sau khi chống thỏa thuận hòa bình Camp David ký với Ai Cập (1978), thỏa thuận Oslo ký với Palestine (1993), mơ ước xây dựng một nước Đại Israel, ủng hộ các phần tử cực đoan Israel tại Cisjordanie dải Gaza, ông Olmert cuối cùng lại chấp nhận việc thành lập một Nhà nước Palestine trên gần như toàn bộ các lãnh thổ đang bị Israel chiếm đóng.

Sau khi Thủ tướng cánh hữu Ariel Sharon phải từ bỏ chức vụ vì lý do sức khỏe, ông Olmert lên cầm quyền vào năm 2006 với sự ủng hộ của đảng trung hữu Kadima được thành lập hồi tháng 11/2005. Chính ông Olmert cũng thừa nhận ông không phải là một Thủ tướng « rất được lòng dân ».

Bị nhiều cáo buộc tham nhũng, sự nghiệp chính trị của ông Olmert bắt đầu xuống dốc từ tháng 07/2008, khi ông không ra ứng cử sơ bộ trong nội bộ đảng Kadima, từ bỏ trên thực tế chức vụ Thủ tướng và nhường lại chức vụ này cho ông Benjamin Netanyahu, thuộc đảng Likoud mà ông đã từng là thành viên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.