Vào nội dung chính
CẬN ĐÔNG

Thổ Nhĩ Kỳ: Biểu tình nhân 1 năm cuộc nổi dậy, cảnh sát đàn áp thô bạo

Hôm qua (31/05/2014) tại Istanbul và Ankara, cảnh sát đã giải tán thô bạo các đoàn người biểu tình, nhân kỷ niệm một năm phong trào phản kháng chống chính quyền của thủ tướng Erdogan. Tại thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ, có ít nhất 65 người bị câu lưu. Chính quyền huy động 25.000 nhân viên an ninh để giữ trật tự tại khu quảng trường Taksim và công viên Gezi.

Một góc cuộc biểu tình sau khi bị cảnh sát đàn áp, trung tâm thủ đô Istanbul, 31/05/2014.
Một góc cuộc biểu tình sau khi bị cảnh sát đàn áp, trung tâm thủ đô Istanbul, 31/05/2014. REUTERS/Murad Sezer
Quảng cáo

Đây là nơi đúng một năm trước vài trăm người biểu tình phản đối dự án phá công viên để xây dựng một trung tâm thương mại. Cuộc biểu tình ôn hòa đã bị đàm áp đẫm máu.

Đó là giọt nước làm tràn ly, suýt đẩy Ankara vào một cuộc khủng hoảng chính trị. Trong ba tuần lễ liên tiếp, 3 triệu rưỡi người biểu tình đã thách thức chính quyền. Xung đột giữa đường phố với các lực lượng an ninh làm 8 người thiệt mạng và hơn 8000 người bị thương. Hai tháng trước bầu cử tổng thống, chính quyền của thủ tướng Erdogan đã tìm mọi cách ngăn cản người biểu tình tập hợp tại quảng trường Taksim và công viên Gezi.

Thông tín viên đài RFI, Jérôme Bastion từ Istanbul cho biết thêm chi tiết :

« Chính quyền đã làm tất cả để ngăn cản các hoạt động nhân kỷ niệm một năm phong trào phản kháng bùng lên vào tháng 6/2013. Các phương tiện giao thông bị đình chỉ. Cảnh sát dựng rào cản chung quanh quảng trường Taksim và hàng ngàn nhân viên an ninh mặc thường phục, nhưng có mang theo dùi cui, đã có mặt tại chỗ từ sáng sớm ngày hôm qua.

Hậu quả là chỉ có rất ít người biểu tình có thể đến gần được quảng trường Taksim và họ đã nhanh chóng bị cảnh sát phát hiện, họ bị xua đuổi khỏi khu vực này một cách thô bạo rồi bị câu lưu khi họ đi về phía các con đường chung quanh quảng trường nổi tiếng này. Nhờ chiến thuật đó mà cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã giới hạn việc sử dụng vòi rồng hay lựu đạn cay. Số nạn nhân bị thương nhờ vậy, cũng thấp hơn so với những gì đã xảy ra hồi tháng trước.

Theo các thống kê chính thức của Istanbul, trong số khoảng 40 người bị thương, chỉ có 1 người bị thương nặng ở đầu. Ngoài ra cảnh sát đã câu lưu khoảng 200 nguời vào hôm qua, và phần lớn trong số đó đã được trả tự do ngay vào buổi tối. Tình hình ở khoảng một chục thành phố lớn khác tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua cũng căng thẳng không kém. Dân chúng muốn kỷ niệm phong trào nổi dậy đã dấy lên từ công viên Gezi, cách không xa quảng trường Taksim.

Trong bài phát biểu hôm qua thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Reccep Tayip Erdogan đã có những lời lẽ cứng rắn. Ông cho rằng người biểu tình không thực lòng mà chỉ muốn tạo nên một sự hoảng sợ trên đường phố. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cảnh cáo trước là sẽ bắt giữ những ai biểu tình tại Gezi cũng như tại quảng trường Taksim. Trung thành với hình ảnh của một nhà lãnh đạo cứng rắn, thủ tướng Erdogan không có có ý định lùi bước, nhất là vào thời điểm Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị bầu lại tổng thống trong hơn hai tháng nữa.

Mới chỉ bước sang đầu tháng 6, sẽ còn nhiều lễ kỷ niệm khác diễn ra trong tháng này ».

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.