Vào nội dung chính
BRAZIL - WORLD CUP 2014

Bên lề sân cỏ - 2

Từ Chủ nhật vừa qua (08/06), hải quân Brazil đã cho đặt tên lửa phòng không trên tầng 15 của một toà nhà nằm cách sân vận động nổi tiếng Maracana của Rio de Janeiro 600 mét. Hệ thống vũ khí hạng nặng này được triển khai trong kế hoạch kiểm soát bầu trời trong thời gian diễn ra Cúp thế giới đã gây những tranh cãi sôi nổi trên các mạng xã hội ở Brazil. Cũng trong kế hoạch này, không quân Brazil đã cho mở rộng thêm vùng cấm bay từ 13 km lên 18,5 km xung quanh các sân vận động của 12 thành phố đón tiếp các trận đấu của Cúp thế giới.

Một thành viên cuồng nhiệt của đoàn cổ động viên Chilê đi từ Valparaiso đến Brazil xem Cúp bóng đá thế giới 2014
Một thành viên cuồng nhiệt của đoàn cổ động viên Chilê đi từ Valparaiso đến Brazil xem Cúp bóng đá thế giới 2014 REUTERS/Eliseo Fernandez
Quảng cáo

Bắt tay vì Hoà bình :

Hãy quên đi kết quả trận đấu trong giây lát để cổ vũ cho tinh thần tôn trọng, hữu nghị và chơi đẹp. Trong kỳ Cúp thế giới lần này, đội trưởng của hai đối thủ, bất kể trận đấu có căng thẳng đến mức nào, thì cũng phải bắt tay nhau cũng như bắt tay các trọng tài, không chỉ trước mà cả sau trận đấu. Sáng kiến xuất phát ở giải vô địch bóng đá quốc gia Na Uy từ năm 2012 được gọi là « cái bắt tay vì hoà bình » là việc làm bắt buộc trong các trận đấu ở Cúp thế giới Brazil lần này. Lý do còn là bởi Trung tâm giải Nobel Hoà bình Oslo là đối tác của Fifa.

Cổ động viên Chilê vượt ngàn trùng đến với đội tuyển

Để đến cổ vũ tinh thần đội tuyển quốc gia đang thi đấu tại Cúp thế giới, các cổ động viên không quản ngại đường xa vất vả. Một đoàn lữ hành gồm 500 chiếc xe tải nhỏ và xe cắm trại chở 2000 cổ động viên nước này đã khởi hành từ Chilê để đến tận thành phố Cuiaba ( tây nam Brazil) cổ vũ cho đội tuyển nhà đấu trận đầu tiên với đội Úc tối nay. Vì đường đèo Andins gần với Santiago phải đóng vì tuyết rơi, các fan bóng đá này đã phải vượt qua sa mạc Atacama (bắc Chilê ) để tới nơi. Tổng cộng, họ đã phải vượt qua hành trình dài hơn 3500 km.

Linh vật của Cúp thế giới

Hình ảnh linh vật Fuleco của kỳ Cúp thế giới lần này tràn ngập khắp thế giới từ nhiều ngày qua, nhưng ít ai để ý biết đó không phải là con vật tưởng tượng mà là con vật có thực vẫn tồn tại ở Brazil. Đó chính là loài động vật có vú, ăn côn trùng, họ hàng với loài tatu và hiện đang bị đe doạ tuyệt chủng. Theo Liên hiệp quốc tế bảo vệ thiên nhiên, số lượng loài này đã giảm xuống còn 1/3 trong vòng 10 năm qua.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.