Vào nội dung chính
BÓNG ĐÁ

Cúp Thế giới 2014 : Brazil thoát hiểm, nhọc nhằn bước vào tứ kết gặp Colombia

Đội tuyển Brazil đã bước qua cửa vào tứ kết sau màn thi đá luân lưu từ chấm phạt 11m căng thẳng đến nghẹt thở trên sân vận động Mineirao de Belo Horizonte chiều tối qua 28/6/2014. Thủ môn Julio Cesar và cột dọc khung thành đã mang lại chiến thắng 3-2 trước Chile cho đội quân của ông Luiz Felipe Scolari đồng thời tránh cho Brazil một « thảm kịch quốc gia ».

Neymar , Brazil, lừa thủ môn Chilê Claudio Bravo, ghi bàn thắng..
Neymar , Brazil, lừa thủ môn Chilê Claudio Bravo, ghi bàn thắng.. REUTERS/Francois Xavier Marit/Pool
Quảng cáo

Trận tứ kết đầu tiên của Cúp thế giới 2014 mang dáng dấp của một trận chung kết Copa America giữa chủ nhà Brazil và Chile đã phải kéo dài thêm 2 hiệp phụ nhưng vẫn không phân được thắng bại cho dù đội chủ nhà Brazil đã dẫn trước 1-0 từ phút thứ 18.

Trong một pha đánh đầu của hậu vệ Thiago Silva, bóng đi theo hướng vào góc thấp bên phải của cầu môn Chile, do sức ép của hậu vệ Brazil David Luis lên tham gia tấn công, hậu vệ của Chile Jara đã đẩy bóng vào lưới nhà. Tuy nhiên, Fifa vẫn công nhận bàn thắng do công của David Luis. Nhưng đến phút thứ 32, Alexis Sanchez băng lên phối hợp cùng đồng đội san bằng tỷ số 1-1 cho Chile.

Bước vào trận đấu loại trực tiếp đầu tiên này, có thể cảm nhận thấy được sự căng thẳng về tâm lý của các cầu thủ chủ nhà qua các đường chuyển và xử lý bóng hấp tấp.

Neymar, niềm hy vọng của Brazil, mặc dù chơi rất xông xáo, có mặt ở khắp mọi tuyến trên sân, lúc thì rút về hỗ trợ cho đồng đội phòng thủ, lúc thì lại thấy anh lao vào tranh cướp bóng từ khu vực giữa sân, khi thì bứt phá mở bóng trong các pha tấn công, thế nhưng đáng tiếc ở khâu dứt điểm thì danh thủ này trở nên lúng túng, không còn khéo léo và quyết đoán như vốn có. Thêm vào đó Neymar bị các hậu vệ Chile chăm sóc kỹ lưỡng quá mức trong suốt trận đấu và trên mọi khu vực trên sân.

Sau lần toả sáng trong trận gặp Cameroon ở vòng bảng ngôi sao Neymar bỗng vụt tắt và đội Brazil cũng trở nên nhợt nhạt. Các học trò của ông Felipe Scolari có tạo được một vài cơ hội nhưng các cầu thủ Chile cũng đã đáp trả tương đương, thậm chí còn có phần nguy hiểm hơn.

Sau 90 phút thi đấu tỷ số hoà 1-1 vẫn được giữ, hai hiệp phụ cũng không thay đổi được kết quả. Hai đội phải phân định thắng bại từ chấm phạt penalty, một màn cân não nhiều hơn là thi thố tài năng.

Kết quả Brazil vượt lên với tỷ số 3-2 nhờ cú sút cuối cùng đập cột dọc của cầu thủ Chile Pinilla. Đội quân của ông Scolari giành tấm vé đầu tiên vào tứ kết trong nhọc nhằn và sẽ lại phải đối mặt với một đại diện khu vực Bắc nam Mỹ là Colombia, đã thắng Uruguay 2-0 trong trận cầu thứ 2 trong ngày thi đấu hôm qua.

James Rodriguez lập cú đúp đưa Colombia lần đầu vào tứ kết Cúp Thế giới

Ít lâu sau trận cầu căng thẳng đến nghẹt thở Brazil tối qua 28/6/2014, trên sân vận động Maracana của Rio De Janeiro, đội tuyển Colombia đã có màn trình diễn tưng bừng, loại Uruguay bằng chiến thắng thuyết phục 2-0, thẳng tiến bước vào tứ kết gặp Brazil vào thứ Sáu tới tại Fortaleza.

Cú đúp của cầu thủ trẻ James Rodriguez đã đưa đội bóng của xứ sở cà phê vào tứ kết Cúp Bóng đá Thế giới lần đầu tiên trong lịch sử của mình. Lần tham dự vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới của đội Colombia gần đây nhất là vào năm 1998 và đội tuyển không vượt qua vòng bảng. Thành tích cao nhất của Colombia cũng mới chỉ là vào đến vòng 1/8 ở kỳ Cúp thế giới 1990.

Về phần Uruguay, đội quân của ông Oscar Tabarez đã không vượt qua được sự thiếu vắng của cây làm bàn Suarez, bị đuổi khỏi Cúp thế giới vì vụ cắn cầu thủ Ý Chiellini trong trận đấu trước, và đội trưởng Diego Lugano bị trấn thương.

Cả Diego Forlan và Edinson Cavani đã không lấp được khoảng trống cho Uruguay để đối phó được lối chơi mạnh mẽ, sắc sảo và đầy sức trẻ Colombia và nhất là sự toả sáng của cầu thủ James Rodiguez.

Cầu thủ trẻ mang áo số 10 của Colombia đã có bàn mở tỷ số để đời trên sân Maracana, nơi còn được gọi là ngôi đền bóng đá của người Brazil. Nếu bàn thắng của James ghi ở phút thứ 28 là một tuyệt phẩm về trình độ cá nhân thì bàn thứ 2 của cầu thủ này ghi ở phút thứ 50 là kết quả của một lối chơi tập thế hoàn hảo.

Với cú đúp lịch sử, James Rodiguez ghi được 5 bàn thắng ở Cúp Thế giới qua mặt các tên tuổi lớn như Messi (Achentina), Muller (Đức) hay Neymar (Brazil) mới ghi được 4 bàn mỗi cầu thủ.

Chiến thắng 2-0 trước Uruguay không phải là bất ngờ nhưng các cầu thủ Colombia đã cho thấy một họ là một đội bóng mạnh đối với bất kỳ đối thủ nào cho dù thiếu vắng ngôi sao thứ thiệt Ramadel Falcao bị chấn thương từ trước giải. Với James Rodiguez, ngôi sao vừa ra đời, Colombia hoàn toàn tự tin họ có thể làm được điều lớn lao hơn nữa trong trận tứ kết sắp tới gặp chủ nhà Brazil.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.