Vào nội dung chính
WORLD CUP 2014

Brazil : Giành thứ hạng ba để rửa nhục

Hai mươi bốn tiếng đồng hồ trước trận chung kết Achentina-Đức, đội tuyển Brazil hôm nay sẽ trở lại sân cỏ để đấu trận tranh thứ hạng ba tư với Hà Lan. Đây sẽ là dịp để họ xóa đi phần nào nỗi ô nhục của thảm bại 7-1 trong trận bán kết gặp Đức.

Đội tuyển Brazil chụp ảnh kỷ niệm cùng với chiếc áo của Neymar trước trận bán kết với đội Đức ngày 08/07/2014 trên sân Mineirao.
Đội tuyển Brazil chụp ảnh kỷ niệm cùng với chiếc áo của Neymar trước trận bán kết với đội Đức ngày 08/07/2014 trên sân Mineirao. REUTERS/Eddie Keogh
Quảng cáo

Thảm bại lịch sử này cho tới nay vẫn còn gây chấn động cả nước Brazil. Nhiều người, từ giới bóng đá cho đến giới chính trị đã đua nhau đưa ý kiến của họ về các nguyên nhân của trận thua và các giải pháp để vực dậy nền bóng đá Brazil.

Cựu danh thủ Zico thì đề nghị xem lại việc tuyển chọn và đào tạo các cầu thủ đội tuyển quốc gia, Romario thì cứng rắn hơn, yêu cầu ... bỏ tù các lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Brazil. Nữ Tổng thống Rousseff thì chủ trương Brazil nên lập ra một giải vô địch quốc gia thật sự và tìm cách giữ chân các tài năng bóng đá, mà từ nhiều năm qua vẫn ồ ạt đầu quân cho các câu lạc bộ nước ngoài. Trong số 23 tuyển thủ quốc gia lần này, chỉ có 4 cầu thủ là đá cho các câu lạc bộ trong nước.

Nhưng trước khi làm cuộc cách mạng đó, các tuyển thủ Brazil buộc phải đấu trận được mệnh danh là « trận chung kết nhỏ ». Để khôi phục phần nào danh dự cho bản thân ông và cho đội quân của ông, huấn luyện viên Scolari đã quyết định nâng trận đấu hôm nay lên thành « ưu tiên quốc gia ». Ông nói : « Vào đầu giải, chúng tôi đã mơ đoạt chức vô địch thế giới lần thứ sáu. Bây giờ chúng tôi mơ đến chuyện giành thứ hạng ba ».

Để động viên tinh thần các tuyển thủ Brazil, ông Scolari quyết định « trưng dụng » tiền đạo ngôi sao Neymar. Bị chấn thương ở lưng, dĩ nhiên là Neymar sẽ không có mặt trên sân, nhưng anh sẽ đến ủng hộ các đồng đội từ trên khán đài của sân vận động Mané-Garincha. Đội tuyển Brazil sẽ có lại được khí thế nhờ sự trở lại của thủ quân Thiago Silva, bị treo giò trong trận bán kết với Đức.

Nhưng vấn đề là đội tuyển Hà Lan, sau khi bị thua Achentina một cách đau đớn trong cuộc thi đá penalty ở trận bán kết, nay cũng nuôi chí phục thù. Sau khi bị loại khỏi chung kết, huấn luyện viên Hà Lan Louis Van Gaal đã rất bực bội, bảo rằng lẽ ra nên dẹp trận tranh ba tư, vì đấu như vậy chẳng có gì là thể thao cả. Nhưng từ đó đến nay, Van Gaal đã đổi giọng, tuyên bố là các tuyển thủ của ông sẽ có quyết tâm rất cao và sẽ thi đấu hết mình để giành thứ hạng ba. Như vậy, họ sẽ rời Brazil mà không hề thua trận nào ( trận thua vì thi đá penalty với Achentina được xem như là trận hòa), một thành tích mà chưa có đội tuyển nào của Hà Lan lập được.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.