Vào nội dung chính
IRAK

Phe Thánh chiến Hồi giáo chiếm Qaraqosh, 100.000 người Công giáo di tản

Hôm nay 07/08/2014, theo AFP, lực lượng Thánh chiến Hồi giáo đã xâm chiếm thành phố Qaraqosh, miền bắc, nơi tập trung nhiều người Công giáo nhất Irak, khiến cả trăm nghìn người phải đi lánh nạn. Phe Thánh chiến Hồi giáo đã chiếm lĩnh thành phố, sau khi quân đội của người Kurdistan rút khỏi khu vực này.

Qaraqosh nằm ở phía đông nam Mossul, nơi có đông người Công giáo
Qaraqosh nằm ở phía đông nam Mossul, nơi có đông người Công giáo AFP Photo/Safin Hamed
Quảng cáo

Trả lời phỏng vấn AFP, một chức sắc của giáo hội Công giáo Chaldéen (còn gọi là giáo hội Phương Đông), ông Louis Sarko, cho biết 100.000 người Thiên chúa giáo đã buộc phải ra đi ngay lập tức « trên người không gì ngoài áo quần ».

Vẫn theo vị chức sắc nói trên, « đây là một thảm họa nhân đạo. Các nhà thờ bị xâm chiếm, các Thập giá đều bị dỡ bỏ », « hơn 1.500 bản thảo bị đốt ». Lãnh đạo giáo hội Công giáo địa phương lo ngại một « cuộc diệt chủng » và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu cùng các tổ chức nhân đạo cứu trợ khẩn cấp.

Qaraqosh nằm giữa Mossoul, thành phố lớn thứ hai Irak (hiện nằm trong tay lực lượng mang tên « Nhà nước Hồi giáo tại Irak và Cận Đông »), và Erbil, thủ phủ của vùng tự trị Kurdistan. Qaraqosh có 50.000 dân, nhưng thành phố này còn tiếp nhận thêm nhiều tín hữu Kito giáo tỵ nạn khỏi Mossoul và nhiều nơi khác.

Theo lãnh đạo Huynh đệ Irak (một hiệp hội có trụ sở tại Paris, bảo vệ người Thiên chúa giáo và các nhóm thiểu số khác tại Irak), « đây là một trong những thảm kịch tồi tệ nhất đối với cộng đồng Thiên chúa giáo tại Irak kể từ năm 2003 ». Cộng đồng Thiên chúa giáo tại Irak có khoảng 400.000 người. Đợt tản cư nói trên có quy mô lớn hơn nhiều so với đợt tỵ nạn của người Công giáo Mossoul hồi tháng 7.

Với các cuộc tấn công mới đây, phe Thánh chiến Hồi giáo đã liên tục đẩy lùi các lực lượng Kurdistan, để có mặt cách đường biên giới chính thức của vùng tự trị Kurdistan còn khoảng 20 km. Hôm nay, quân đội Kurdistan tuyên bố đã đẩy lùi một cuộc tấn công của lực lượng Thánh chiến nhắm vào đập Mossoul, con đập lớn nhất nước.

Tối qua, Thủ tướng Nouri al-Maliki vẫn không chịu từ chức để nhường chỗ cho một lãnh đạo mới có khả năng đoàn kết được các cộng đồng sắc tộc, tôn giáo Irak nhằm lập mặt trận chung chống quân Hồi giáo Thánh chiến.

Trong khi đó, trước sự bất lực của quân đội chính quy, trong một nỗ lực hiếm hoi, các dân quân hệ phái Shia, phối hợp với binh sĩ chính phủ và lực lượng Kurdistan đã mở đợt tấn công phối hợp nhằm phá gọng kìm bao vây thị trấn Amerli (bị vây hãm từ hai tháng nay). Amerli là một đô thị của người nói tiếng Thổ, với khoảng 20.000 dân, nằm cách Bagdad 160 km về phía bắc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.