Vào nội dung chính
LIÊN HOAN PHIM VENISE

'Trên cành cây, bồ câu suy ngẫm sự đời' của Thụy Điển đoạt giải Sư tử vàng

Thân phận con người, phong cách thể hiện ngoại hạng, bộ phim « A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence » (tạm dịch là Trên cành cây, bồ câu suy ngẫm sự đời) của đạo diễn Thụy Điển Roy Andersson, hôm qua 06/09/2014 đã được Liên hoan phim quốc tế Mostra de Venise, Ý, trao giải « Sư tử vàng ».

Đạo diễn Thụy Điển Roy Anderson đoạt giải Sư tử vàng cho bộ phim "A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence".
Đạo diễn Thụy Điển Roy Anderson đoạt giải Sư tử vàng cho bộ phim "A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence". REUTERS/Tony Gentile
Quảng cáo

Liên hoan phim Venise năm nay diễn ra trong bối cảnh chiến tranh, khủng hoảng và thiên tai xảy ra tại nhiều nơi trên khắp thế giới, bộ phim của Roy Andersson được xem như là một tác phẩm hay nhất, phản ảnh rõ nét thời đại chúng ta hiện nay.

Thông qua những mẩu chuyện hài hóm hỉnh ngắn ngủi, giữa một người chuyên bán các món đồ trang sức « tự phóng tác » với người bạn bị rối loạn tâm lý nhẹ của anh, phim của Roy Andersson đã lột tả được những điều phi lý và ý nghĩa cuộc sống.

Điều gây bất ngờ là phim của Roy Andersson lúc ban đầu không nằm trong những loạt phim có triển vọng đoạt giải. Nhưng chính cách viết kịch bản kỳ lạ của ông của thu hút sự chú ý của nhiều nhà phê bình. Khi trao giải, ông Alexandre Desplate, chủ tịch ban giám khảo giải đã ngợi khen rằng : « Chúng tôi đã chọn những tác phẩm nào mang đậm chất nghệ thuật, mà ở đó chiều sâu nhân bản và chính trị đã gây xúc động cho chúng ta ».

Còn đối với nhà đạo diễn Thụy Điển, « Đây là một vinh hạnh lớn khi được nhận giải thưởng này và nhất là tại nước Ý này, quốc gia cho ra đời nhiều nhiều tuyệt tác điện ảnh ».

Giải « Sư tử bạc » được trao cho đạo diễn người Nga Andrei Kontchalovski với hạng mục Biên kịch phim hay nhất cho tác phẩm « The Postman’s White Nights », một câu chuyện đậm chất thi vị, kể về cuộc sống thường nhật tại một ngôi làng của Nga nơi hoang vắng. Đạo diễn Nga đã từng được trao giải thưởng lớn của Ban giám khảo trong Liên hoan phim Venise 2002 cho bộ phim « Runaway train ».

Nước chủ nhà Ý dù trình làng đến ba bộ phim, nhưng không có được một giải thưởng nào. Tuy vậy, nền điện ảnh Ý cũng rất hài với giải thưởng vai nữ xuất sắc nhất cho cô Alba Rohrwacher và vai nam xuất sắc cho nam diễn viên Mỹ Adam Driver trong cùng bộ phim « Hungry Hearts », của đạo diễn Ý Saverio Costanzo.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.