Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Euro2012 : Pháp gặp may, Đức - Hà Lan rơi vào bảng tử thần

Đăng ngày:

Mười sáu đội bóng tham dự vòng chung kết giải Vô địch bóng đá châu Âu 2012 đã biết được đối thủ của mình. Tương tự như hai đội chủ nhà Ukraina và Ba Lan, đội tuyển Pháp đã gặp may rơi vào bảng dễ chơi, trong khi bảng "tử thần" dành cho Đức và Hà Lan, hai đội bóng mạnh vốn có nhiều duyên nợ.

Các huấn luyện viên của nhóm D, từ trái qua: Oleg Blokhin (Ukraina), Erik Hamren( Thụy Điển), Laurent Blanc (Pháp) và Fabio Capello (Anh), sau lễ bốc thăm chia bảng tại Kiev ngày 2/12/2012.
Các huấn luyện viên của nhóm D, từ trái qua: Oleg Blokhin (Ukraina), Erik Hamren( Thụy Điển), Laurent Blanc (Pháp) và Fabio Capello (Anh), sau lễ bốc thăm chia bảng tại Kiev ngày 2/12/2012. REUTERS/Kai Pfaffenbach
Quảng cáo

Tối ngày 2/12 tại Kiev đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng Euro 2012 được tổ chức tại hai nước đồng chủ nhà Ba Lan và Ukraina vào mùa hè sang năm. Lễ rút thăm đã diễn ra trang trọng với sự hiện diện của đầy đủ các quan chức Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cùng đại diện của 16 đội tuyển góp mặt ở vòng chung kết và nhiều danh thủ trong làng bóng đá châu Âu.

Kết quả đã cho thấy ngay có kẻ mừng người lo. Trong đó phải nói hai nước đồng chủ nhà Ba Lan và Ukraina đều cảm thấy dễ thở khi gặp phải các đối thủ có thể tạm cho là chơi được. Ba Lan ở bảng A, xếp chung với Hy Lạp, Nga, Cộng hòa Séc. Còn Ukraina sẽ phải gặp Pháp, Anh và Thụy Điển. Không khí lạc quan nhất có lẽ nằm ở bảng D, cả 4 đội đều cảm thấy mình có cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé đi tiếp vào vòng sau. Cuộc cạnh tranh quyết liệt nhất của bảng D có lẽ sẽ diễn ra giữa Pháp và Anh. Mặc dù đội tuyển Pháp vẫn còn tiếp tục phải hiệu chỉnh, nhưng hy vọng được củng cố thêm vì mới đây họ đã từng thắng trong trận giao hữu với Anh (2-1) tại Wemblay cách đây một năm, và thắng Ukraina bằng tỷ số 4-1 hồi tháng 6 vừa qua.

Bị tan tác từ vòng loại Euro 2008 đến Cúp thế giới 2010, đội tuyển của ông Laurent Blanc đến với Euro 2012 với hy vọng giới thiệu một bộ mặt mới của bóng đá Pháp, xóa đi vết nhơ của Cúp thế giới Nam Phi . Họ đã tránh được các đối thủ nặng nặng ký như Tây Ban Nha, đương kim vô địch châu Âu và thế giới và đội Đức, Á quân châu Âu, một đội bóng đang tràn đầy sinh lực, nhất là họ từng thắng toàn bộ các trận ở vòng loại. Pháp cũng né được Hà Lan, Á quân thế giới 2010.

Ông Laurent Blanc đã phát biểu ngay sau lễ bốc thăm chia bảng rằng : “Tránh được các đối thủ khó chơi như Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan, Đức hay Bồ Đào Nha là một điều đáng mừng cho Pháp. Nhưng tôi hy vọng rằng, các học trò của mình sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm sau thất bại tại World Cup 2010”. Dù sao nhiệm vụ của Pháp trên đất Ukraina không dễ dàng hoàn thành. Đối thủ của các cầu thủ Pháp không chỉ có một đội tuyển Anh đang đổi mới cả cách chơi cũng như thành phần lực lượng trẻ đầy triển vọng. Pháp còn phải đối mặt với Ukraina. Chơi trên sân nhà, các cầu thủ Ukraina sẽ chuẩn bị thi đấu với quyết tâm cao nhất để xứng với tư cách nước tổ chức và sự cổ vũ của hàng triệu khán giả nhà. Các cầu thủ Ukraina chắc chắn sẽ không chịu sớm làm khán giả của Euro trên sân nhà.

Bên cạnh đó Pháp còn đụng phải một đối thủ khó chơi đó là Thụy Điển, một đội bóng thiên về sức mạnh, tuy không có « sao » nhưng có thể chơi bùng nổ bất kỳ lúc nào, nhất là khi họ bị rơi vào những thời điểm khó khăn. Trong khi đó mỗi lần gặp phải đối thủ chơi rắn, các cầu thủ Pháp vẫn thường rơi vào bế tắc và dễ mắc sai lầm. Cũng cần phải nhắc lại là Thụy Điển đã có một hành trình ở vòng loại Euro 2012 đẹp hơn Pháp rất nhiều với 24 điểm.

Trong khi chờ đợi, huấn luyện viên Laurent Blanc vẫn còn tiếp tục hiệu chỉnh đội hình. Ngày 29/1 tới đội Pháp sẽ có trận giao hữu cuối cùng với Đức. Khi đó người ta có thể thấy được hình hài của đội tuyển và lối chơi của Pháp vào tháng 6.

Bảng tử thần dành cho các nhà cựu  vô địch

Cũng như tất cả các giải bóng đá lớn, kết quả rút thăm chia bảng bao giờ cũng cho ra một bảng « tử thần » mà cơ hội cạnh tranh khốc liệt chia đều cho các đội. Nếu như bảng D hay bảng A được đánh giá là bảng khá thoáng, dễ chơi cho một số đội, thì bảng B lại là một bảng tập trung các ông lớn của bóng đá châu Âu gồm Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Đan Mạch. Đức, Hà Lan, Đan Mạch đều ít nhất đã một lần đăng quang ngôi vương châu Âu, còn Tây Ban Nha thì từng là Á quân Euro 2004.

Cặp đấu nảy lửa của bảng B là Đức và Hà Lan. Cả hai đội đều hiện là đương kim Á quân châu Âu, trong khi Hà Lan là đương kim Á quân Thế giới. Đây là hai đối thủ chất chứa đầy duyên nợ trong quá khứ và cũng vừa mới đụng độ nhau trong trận giao hữu đầu tháng 11 với phần thắng 3-0 nghiêng về Đức. Tuy Bồ Đào Nha giành suất dự Euro 2012 không mấy vẻ vang, phải tranh vé với, nhưng chưa một ai dám khinh thường đội bóng mệnh danh là « Brazil châu Âu » . Bồ Đào Nha còn có trong tay thứ vũ khí đáng sợ là một Cristiano Ronaldo đang làm mưa làm gió tại các đấu đấu trường châu Âu trong nhiều mùa bóng nay.

Cuối cùng run rủi thế nào Bồ Đào Nha gặp lại Đan Mạch, đối thủ nằm cùng bảng tại vòng loại EURO 2012. Đan Mạch đã xuất sắc xếp nhất bảng, đẩy Bồ Đào Nha vào cuộc chiến tranh vé vớt. Có thế theo nhiều nhà bình luận thì Đan Mạch bị xếp ngoài cuộc đua ở bảng B, nhưng còn nhớ năm 1992, những chú « lính chì tí hon » Đan Mạch đã vụt lớn đang quang ngôi vương châu Âu trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Đương kim vô địch Tây Ban Nha, đồng thời cũng là ứng viên số 1 của euro 2012 có vẻ vẫn còn cơ khi rơi vào bảng C với các thành phần như Ý, Croatia và Cộng hòa Ireland. Tuy nhiên huấn luyện viên Vicente Del Bosque tỏ ra dè chừng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở bảng C, ông nói: “Ý là một đội bóng mạnh. Cách đây chưa lâu, họ đã đánh bại chúng tôi trong một trận giao hữu. Chắc chắn, chúng tôi sẽ gặp không ít khó khăn trên con đường vào tứ kết. Tuy nhiên, việc tránh được tuyển Đức cũng được xem là điều đáng mừng với Tây Ban Nha”.

Trận khai mạc EURO 2012 sẽ diễn ra vào ngày 8/6 giữa chủ nhà Ba Lan và Hy Lạp. Trận chung kết sẽ diễn ra tại Kiev vào ngày 1/7.

Thể thao Việt Nam giảm chỉ tiêu vé dự Olympic Luân Đôn 2012

Chỉ còn 8 tháng nữa, Olympic Luân Đôn sẽ khai cuộc. Nhìn vào triển vọng không mấy sáng sủa của các vận động viên Việt Nam trong các cuộc thi đấu quốc tế để giành điểm đi dự Olympic, mới đây Ủy ban Olympic Việt Nam đã quyết định rút chỉ tiêu giành vé đi dự OlympicLuân Đôn 2012 từ 20 vận động viên xuống còn trên 10 vận động viên.

Sau Đại hội thể thao châu Á Asiad 16 và mới đây là sau Sea Games 26, hy vọng giành vé đi dự Olympic Luân Đôn của thể thao Việt Nam lại bùng lên khi các vận động viên ở các môn thể thao Olympic giành thắng lợi lớn.

Các nhà quản lý thể thao Việt Nam ban đầu từng đặt mục tiêu có 30 vận động viên dự Olympic Luân Đôn 2012, sau rút xuống còn 20 vé. Đến lúc này có thể nói việc chuẩn bị cho Thế vận hội mùa hè 2012 của Thể thao Việt Nam là thất bại. Thành tích của các vận động viên Việt Nam vẫn còn rất xa so với chuẩn Olympic, nếu có đạt được thì lại không ổn định.

Cho đến giờ thể thao Việt Nam mới chỉ có được 5 suất chính thức được dự Olympic Luân Đôn đó là của Nguyễn Tiến Minh (Cầu lông), Phan Thị Hà Thanh (Thể dục dụng cụ), Hoàng Quý Phước cho môn bơi và 2 vận động viên Taekwondo là Diệu Linh và Huỳnh Châu. Các vận động viên từ nay cho đến đầu năm sau vẫn tiếp tục phải nỗ lực nhiều trong các quốc thi đấu quốc tế để giành vé đi Luân Đôn.

05:53

Chuyên gia Thể thao Hồng Minh-Hà Nội

Từ Hà Nội, ông Nguyễn Hồng Minh, chuyên gia thể thao cũng không mấy tỏ ra lạc quan, cho dù chỉ tiêu đi dự Olympic Luân Đôn đã rút xuống trên 10 vé. Ông giải thích :
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.