Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Barça đè bẹp Santos đoạt Cúp vô địch các Câu lạc bộ thế giới

Đăng ngày:

 Barcelona đã trở thành câu lạc bộ bóng đá số 1 thế giới sau khi giành chiến thắng tuyệt đối 4-0 trước Câu lạc bộ Santos của Brazil trong trận chung kết Cúp thế giới các Câu lạc bộ (Club World Cup). Cùng với Fabregas và Xavi, Messi đã tỏa sáng đúng lúc lập cú đúp, đem về cho Barça danh hiệu lớn cuối cùng của năm 2011.

Đội trưởng Carles Puyol cùng cả đội Barcelona giương cao chiếc Cúp vô địch Câu lạc bộ thế giới  tại sân Yokohama ngày 18/12/2011.
Đội trưởng Carles Puyol cùng cả đội Barcelona giương cao chiếc Cúp vô địch Câu lạc bộ thế giới tại sân Yokohama ngày 18/12/2011. REUTERS/Yuriko Nakao
Quảng cáo

Cuộc đụng độ giữa câu lạc bộ Barcelona đại diện cho châu Âu và Satos đại diện cho Nam Mỹ không chỉ là cuộc so tài của hai câu lạc bộ vì danh hiệu vô địch, mà còn là cuộc so tài hấp dẫn giữa hai ngôi sao Messi được ví như Maradona mới và Neymar, ngôi sao trẻ đang được tung hô như truyền nhân của Pele.

Cặp tài năng bóng đá thế giới Lionel Messi (Trái) và Neymar sau trận chung kết Cúp thss giới các câu lạc bộ tại Yokohama ngày 18/12
Cặp tài năng bóng đá thế giới Lionel Messi (Trái) và Neymar sau trận chung kết Cúp thss giới các câu lạc bộ tại Yokohama ngày 18/12 REUTERS/Yuriko Nakao

Không có gì ngạc nhiên khi thấy có mặt hai câu lạc bộ này trong trận chung kết trong mơ giữa hai đội bóng đứng đầu hai châu lục tập trung tinh hoa bóng đá thế giới. Đã từ lâu câu lạc bộ hàng đầu của Brazil đã chuẩn bị cho cuộc gặp này. Các lãnh đạo của Santos, câu lạc bộ cũ của Vua bóng đá Pele đã cố gắng bằng mọi giá giữ lại những ngôi sao như Songanzo, Enrique, đặc biệt là Neymar, cầu thủ trong mùa bóng này đã được nhiều câu lạc bộ ở châu Âu nhăm nhe lôi kéo, trong đó có cả Barcelona.

Người hâm mộ mong được chứng kiến màn trình diễn của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng Vàng mùa bóng thứ hai liên tiếp và của cầu thủ trẻ người Brazil mới 19 tuổi. Tháng trước, chính Vua bóng đá Pele đã tuyên bố như đinh đóng cột rằng Naymar xuất sắc hơn danh thủ Achentina, trong khi đó Maradona ủng hộ đến cùng học trò cũ trong đội tuyển quốc gia Achentina. Trận chung kết tối nay nói lên nhiều điều về trình độ của hai danh thủ : Một đang lên và một đã khẳng định.

Tài năng của Messi như thế nào chắc hẳn mọi người đều biết qua những màn trình diễn siêu việt trong màu áo Barcelona. Mới đây, tiền đạo 24 tuổi này đã nhận được danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” do độc giả của tạp chí World Soccer bình chọn với 60% số phiếu bầu. Còn Neymar chỉ mới nổi lên trong vài năm gần đây với kỹ thuật cá nhân điêu luyện và nền tảng thể lực tuyệt vời. Do Neymar chơi cho Santos ở Brazil nên người hâm mộ không có nhiều cơ hội chứng kiến những màn trình diễn của tiền đạo này. Nhưng các chuyên gia bóng đá thế giới đánh giá Neymar rất cao.

Bước vào trận đấu tranh ngôi vị hàng đầu thế giới, Barca không có lực lượng mạnh nhất khi hai tiền đạo chủ lực Alexis Sanchez và David Villa không thể ra sân do chấn thương. Đây là tổn thất khá lớn về lực lượng của nhà vô địch châu Âu. Tuy nhiên, huấn luyện viên Guardiola vẫn còn trong tay quân át chủ bài, đó là sự trở lại của Xavi Hernandez. Cùng với Xavi, đội hình ra sân của Barcelona còn có nhiều trụ cột khác như Lionel Messi, Fabregas và Iniesta. Đây cũng là bộ ba trên hàng công của Barcelona ở trận đấu này.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, Barcelona đã lập tức là những người kiểm soát thế trận và tổ chức tấn công lên phần sân của Santos. Điều này đã khiến cho đội bóng Nam Mỹ buộc phải co về phòng ngự với số đông. Trận đấu đã trôi qua được 10 phút, liên tiếp những pha bóng được tạo ra về phía khung thành của hai đội nhưng vẫn chưa có cơ hội nào thực sự nguy hiểm.

Phút 13, Barcelona đã có được hai cú dứt điểm liên tiếp rất nguy hiểm của Messi và Thiago. Tuy nhiên, thủ thành Rafael củaa Santos xuất sắc cứu nguy. Phút 17, từ pha bóng bên cánh phải, Messi có pha di chuyển thông minh để đón đường chuyền tuyệt vời của Xavi và dễ dàng mở tỷ số 1-0 cho Barcelona. Cũng chỉ mất 7 phút sau đó, Barcelona tiếp tục gia tăng khoảng cách và người ghi bàn lần này chính là Xavi Hernandez, với một cú sút không thể cản phá. Việc có được 2 bàn thắng dẫn trước đã giúp cho Barcelona thi đấu nhàn nhã hơn rất nhiều. Điều này giúp họ chơi với tâm lý thoải mái song vẫn luôn tạo ra cơ hội nguy hiểm rình rập.Trước khi kết thúc hiệp một ít giây, Santos lại nhận thêm một bàn thua nữa. Người ghi bàn cho Barcelona là Cesc Fabregas.

Vào đầu hiệp hai, đang hưng phấn sau khi tạo được khoảng cách 3-0, ở phút 46, các cầu thủ Barcelona tiếp tục là những người thi đấu tốt hơn và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm. Trong khi đó, Santos cũng kiến tạo được vài cơ hội, nhưng đều không biến thành bàn thắng. Đến phút 82, Messi một lần nữa tỏa sáng để mang về bàn thắng để giúp Barcelona vượt lên dẫn 4-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu đưa Barça lần thứ hai đăng quang Cúp thế giới các Câu lạc bộ.

Messi ghi bàn thứ 4 ấn định chiến thắng cho Barça
Messi ghi bàn thứ 4 ấn định chiến thắng cho Barça REUTERS

Trước khi trận chung kết diễn ra, đội vô địch C1 châu Á Al-Sadd của Qatar đã giành vị trí thứ 3 ở Cúp thế giới các Câu lạc bộ, sau khi đánh bại đội chủ nhà Kashiwa Reysol 5-3 trong loạt penalty cân não.

Giải vô địch thế giới môn bóng ném nữ tại Brazil : Pháp, Nauy cùng hy vọng lần thứ 2 vô địch thế giới

Tối thứ Sáu vừa rồi, tại Sao Paulo, mặc dù của cầu thủ trụ cột Allison Pineau bị vắng mặt do chấn thương nặng, nhưng đội tuyển bóng ném nữ của Pháp đã xuất sắc giành thắng lợi 28-23 trước đối thủ Đan Mạch. Với kết quả đó, tối ngày 18/12 các cô gái Pháp bước vào trận chung kết với một đội tuyển Bắc Âu khác là Na Uy, đội vừa giành chiến thắng áp đảo trước Tây Ban Nha 30-22. Đội bóng ném Bắc Âu, đương kim á quân thế giới hy vọng lại một lần nữa giành chức vô địch thế giới trước đối thủ Pháp. Về phần mình đội tuyển nữ của Pháp cũng hy vọng giành thêm chức vô địch thế giới sau lần đầu thành công vào năm 2003.

Trở lại trận bán kết, đội Pháp đã không may mắn ngay từ phút thứ 3 mất Allison Pineau bị chấn thương nặng ở đầu gối khi cô đang giữ vị trí trụ cột của đội hình và đội Pháp đang thực sự khó khăn tìm được người thay vào vị trí của Allison. Nhưng các cô gái Pháp đã vượt lên trên sự không may đó, thi đấu ngoan cường liên tục dẫn trước các nữ tuyển thủ Đan Mạch. Chiến thắng tại bán kết của đội tuyển Pháp như là một kết quả logic vì trong Cúp thế giới lần này, các cô gái Pháp đã có một hành trình ấn tượng. Sau khi loại Thụy Điển, á quân châu Âu ở vòng 1/8, rồi tiếp đó tại tứ kết họ lại hạ đối thủ Nga, bốn lần vô địch thế giới. Trước đối thủ có bề dầy thành tích đáng nể như Đan Mạch, vô địch Olympic, năm lần vô địch châu Âu các cô gái Pháp sẽ phải tiếp tục nỗ lực trên những gì họ có để lặp lại thành tích của năm 2003.

Từ Sao Paulo, thông tín viên Olivier Poujade tường trình :

Các nữ tuyển thủ Na Uy đã là những chuyên gia săn tìm danh hiệu vô địch châu Âu. Họ đã có 5 chức vô địch như vậy, nhưng mới chỉ có một lần vô địch thế giới. Đó là vào năm 1999, cũng trong trận chung kết với đội tuyển Pháp với tỷ số cách biệt có một bàn sau hai hiệp phụ.

Bàn thắng ở phút chót khi đó của các nữ tuyển thủ Na Uy đã đặt dấu chấm hết cho một hành trình thi đấu quả cảm của một thế hệ cầu thủ Pháp đầy tài năng như Valerie Nicolas, Stephanie Canot hay Veronique Becker.

Thời gian đã trôi đi, các cầu htủ của hai đội cũng đã thay đổi nhưng phong cách thi đấu thì giữ lại. Các nữ cầu thủ Na Uy vẫn là những người có lối chơi mạnh mẽ trên cơ sở một hàng phòng ngự chơi rắn và chuyền bóng nhanh.

Đây cũng là lối chơi khá giống với đội tuyển Pháp. Có điều là đội Pháp đang bị yếu đi bởi hai thành phần trụ cột bị vắng mặt. Tuy nhiên từ đầu giải đấu các nữ tuyển Pháp mới chỉ thất bại một trận còn lại các trận khác họ không hề mắc sai sót nào khác.

Anelka đến Thượng Hải: Ngọn nến có thắp sáng bóng đêm của của bóng đá Trung Quốc?

Trong tuần, một sự kiện cuốn hút sự quan tâm nhiều của bóng đá thế giới đó là Câu lạc bộ Thân Hoa của Thượng Hải đã thông báo chính thức bắt đầu từ tháng Giêng năm 2012 tuyển dụng tiền đạo người Pháp Nicolas Anelka đang chơi cho câu lạc bộ Chelsea của Anh Quốc với một hợp đồng 3 năm. Mặc dù lãnh đạo câu lạc bộ của Thượng Hải không nói rõ chi tiết tài chính bản hợp đồng ký với danh thủ người Pháp đã bước sang tuổi 32 này, nhưng báo chí Trung Quốc trích dẫn nguồn tin từ kênh truyền hình Thể thao ESPN cho biết, Anelka được trả mức lương gấp đôi so với mức Chelsea trả cho anh với 234 nghìn euro một tuần.

Vụ chuyển nhượng chưa từng có trong làng bóng đá Trung Quốc đã gây xôn xao trong cả làng bóng đá Trung Quốc. Ngược lại, ở châu Âu, người ta không nói nhiều đến danh thủ tài năng, nhưng tính khí thất thường từng đã trải qua tới 9 câu lạc bộ bóng đá ở châu Âu, nay chọn điểm dừng chân, có thể là cuối cùng, với bóng đá châu Á. Điều mà dư luận bàn nhiều đến nhân sự kiện này là diện mạo của một nền bóng đá Trung Quốc đang đầy rẫy những tệ nạn tham nhũng cá độ đến mức mà người hâm mộ ở quốc gia hơn một tỷ dân này phải quay lưng lại với bóng đá trong nước và đài truyền hình cũng tẩy chay không phát sóng các trận đấu trong giải vô địch quốc gia.

Lấy lại niềm tin của người hâm mộ là một ưu tiên hàng đầu lúc này của bóng đá Trung Quốc. Có lẽ vì thế họ không ngần ngại tung tiền ra chiêu dụng các ngôi sao quốc tế về tỏa sáng trên sân cỏ u ám trong nước. Theo tạp chí thể thao Titan, chính phủ Trung Quốc đã lệnh cho các công ty giàu có của Nhà nước trong lĩnh vực bất động sản phải tài trợ cho các câu lạc bộ bóng đá để có thể tuyển dụng nhiều hơn các cầu thủ ngoại tài năng. Một ông chủ dấu tên trong ngành bất động sản còn tiết lộ với tờ tạp chí trên rằng “mỗi công ty lớn được yêu cầu phải đầu tư cho các câu lạc bộ bóng đá trung bình 24 triệu euros” . Ông cũng khẳng định thêm là “ bất kể đó là cầu thủ hay huấn luyện viên ngoại, miễn sao từ giờ chúng tôi có thể tiến bộ và nâng trình độ của giải ngọai hạng (Super Ligue)”. Kể từ mùa bóng tới, ngân sách trung bình cho một trong 16 câu lạc bộ tham dự giải ngoại hạng sẽ lên tới 20 triệu đô la.

Cuộc hồi phục cho một nền bóng đá đang rơi vào trong căn bệnh trầm kha tham nhũng hứa hẹn sẽ còn dài dài. Nhiệm vụ trước mắt là phải vực dậy các giải bóng đá trong nước mà bước một là đánh bóng hình ảnh của các giải đấu chuyên nghiệp.

Giải bóng đá chuyên nghiệp của Trung Quốc, từ nhiều năm nay, đã được bao quanh bởi một mạng lưới cá độ bất hợp pháp tinh vi chằng chịt, trong đó rất nhiều tầng giới có thể mua được bằng tiền, từ cầu thủ, trọng tài đến các quan chức lãnh đạo đội bóng hay cả Liên đoàn. Đầu năm 2010, một giám đốc của Liên đoàn bóng đá bị bắt giữ, tiếp đó đến lượt giám đốc điều hành đội tuyển quốc gia, trọng tài và nhiều cán bộ khác cũng lần lượt bị bắt trong một vụ án mua bán tỷ số. Trước đó từ năm 2003, cũng một trọng tài bóng đá đã bị kết án 10 năm tù vì tham gia bán độ. Nhưng làn sóng tham nhũng, giàn xếp trận đấu cũng như bạo lực ngoài sân cỏ ngày càng trở nên tràn lan hơn.

Kết quả là bóng đá Trung Quốc, sau lần được tham dự Worl Cup 2002, đã xuống dốc thê thảm khiến khán giả hâm mộ đội tuyển nhà phát chán. Trong một thăm dò dư luận mới đây, 87% cổ động viên được hỏi đã đề nghị xóa tên đội tuyển quốc gia và lấy ngân sách dành cho đội tuyển làm từ thiện cho người nghèo. Thực tế này khiến những người tâm huyết với bóng đá Trung Quốc đã phải đặt câu hỏi: Làm sao mà một đất nước 1,3 tỷ dân, đang rất thành công trong không ít lĩnh vực, lại có thể thất bại thảm hại trong một môn thể thao như bóng đá vốn được người Trung Quốc hâm mộ cuồng nhiệt?

Đổ tiền mua các ngôi sao bóng đá quốc tế liệu có làm bầu trời trên các sân cỏ Trung Quốc đang u ám vì tham nhũng, cá độ sáng hơn không ? Câu trả lời là nếu có thì cũng không thể có ngay. Có điều chắc chắn là hiện tại đội tuyển bóng đá quốc gia của Trung Quốc hiện vẫn xếp hàng thứ 84 thế giới. Các giải đấu lớn sắp tới như Olympic 2012 hay Cúp thế giới 2014 đều sẽ vắng mặt Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.