Vào nội dung chính
EURO 2012

Euro 2012 : Ba La và Ukraina sẵn sàng cho ngày hội bóng đá

Một ngày trước khi khai cuộc giải Vô địch bóng đá châu Âu Euro 2012, không khí bóng đá đang nóng lên từng giờ ở Ba Lan cũng như Ukraina, hai nước đồng tổ chức. Tất cả đã sẵn sàng chờ khai cuộc ngày hội bóng đá của châu lục.

Quảng cáo euro 2012 tại một trạm buýt, bên ngoài sân vận động thành phố Worclaw (Ba Lan), 07/06/2012
Quảng cáo euro 2012 tại một trạm buýt, bên ngoài sân vận động thành phố Worclaw (Ba Lan), 07/06/2012 REUTERS/Sergio Perez
Quảng cáo

Tối mai, 08/06/2012, trên sân vận động Quốc gia Ba Lan tại thủ đô Vacxava, vòng chung kết Cúp bóng đá châu Âu sẽ chính thức khai cuộc với trận đấu mở màn giữa đội chủ nhà Ba Lan với đội Hy Lạp. Lúc này 16 đội bóng hàng đầu của châu lục cùng các ngàn cổ động viên, du khách đang đổ về hai nước đồng tổ chức sự kiện.

Đây là một giải đấu mang tính lịch sử, lần đầu tiên được tổ chức tại hai nước Đông Âu, thuộc khối Xô Viết cũ. Mặc dù quá trình chuẩn bị tổ chức của hai nước có nhiều lúng túng ban đầu, nhưng đến giờ này, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA có thể tin tưởng giải đấu sẽ diễn ra tốt đẹp. Chủ tịch UEFA, ông Michel Platini, hôm qua (6/6) đã tuyên bố : « Giờ đây tôi cảm thấy hài lòng mặc dù không phải tất cả đều hoàn hảo. Nhưng Ba Lan và Ukraina đã làm hết sức. Nhân danh bóng đá tôi muốn cảm ơn và ca ngợi những cố gắng của hai nước. Một cách khiêm tốn mà nói, tôi tin rằng Euro 2012 sẽ thành công ».

Năm 2007, khi UEFA trao quyền tổ chức giải đấu cho Ba Lan và Ukraina, hai nước vừa mới ra khỏi nền kinh tế xã hội chủ nghĩa này gặp không ít khó khăn trong công việc chuẩn bị. Các cơ sở hạ tầng hiện đại cũng như các công trình phục vụ cho giải đấu thể thao quy mô lớn còn thiếu thốn rất nhiều. Trong 5 năm chuẩn bị, đã không ít lần Ukraina khiến cho UEFA phải lo lắng vì tiến độ xây dựng các công trình.

Trong khi đó với lợi thế đã là thành viên của Liên hiệp châu Âu, Ba Lan đã đầu tư hàng tỷ euro để hoàn tất xây mới bốn sân vận động và nâng cấp nhiều sân thi đấu tập luyện khác. Nhiều nhà ga, sân bay và hàng trăm km đường giao thông đã được xây mới để phục vụ Euro 2012.

Tối nay, ngày hội bóng đá đã bắt đầu với việc khai trương tại trung tâm thủ đô Vacxava khu dành cho người hâm mộ, có khả năng đón tiếp 100 nghìn cổ động viên. Tại ba thành phố khác có các trận đấu chính thức như Gdansk, Poznan, Wroclaw, các khu tập trung cổ động viên tương tự như vậy cũng đã được dựng lên để cho người hâm mộ bóng đá được thực sự đắm mình trong không khí bóng đá của Euro 2012.

Đội tuyển Pháp đến Euro 2012 với niềm tin viết lên trang sử mới cho bóng đá Pháp

Tối qua, 23 cầu thủ cùng csc thành viên đội tuyển Pháp đã tới đóng quân tại đại bản doanh Kircha, nằm cách thành phố Donetsk (Ukraina) vài chục km. Tại thành phố này, đội tuyển Pháp sẽ có trận ra quân gặp đội tuyển Anh ngày 11/6. Trog không khí đầy lạc quan, các cầu thủ Pháp đã sẵn sàng cho một giải đấu lớn để viết lên một trang sử mới cho bóng đá Pháp kể từ sau vụ bê bối Knysna 2010 và thất bại thảm hại ở Cúp thế giới Nam Phi năm đó.

Như để quên đi những kỷ niệm đáng buồn trên chiếc xe bus của đội tuyển ở Knysna năm 2010, lần này trên thành xe chở đội tuyển Pháp ở Ukraina có hàng khẩu hiệu « Trang sử mới, giấc mơ mới, cùng chung một đích ».

Sau thất bại Cúp thế giới 2010, đội tuyển Pháp được trao cho huấn luyện viên Laurent Blanc. Nhiệm vụ hàng đầu của nhà cầm quân mới là tái thiết lại đội tuyển, từ nhân sự cũng như lối chơi. Hai năm trôi qua, quá trình tái thiết đã diễn ra tưong đối nhanh. Đến giờ ông Blanc đã có trong tay một đội tuyển với hình hài mới, mặc dù ông vẫn quyết tâm giữ lại các trụ cột của thế hệ trước như Frank Ribery, Florence Malouda hay Patrick Evra. Cho đến trước ngày lên đường sang Ukraina, đội tuyển Pháp dưới tay Laurent Blanc đã có một bảng thành tích thi đấu khá hoàn chỉnh với 21 trận bất bại, đặc biệt là chiến thắng thuyết phục ở ba trận giao hữu vừa qua.

Các cầu thủ áo Lam đến với Euro 2012 đã được chuẩn bị tốt về kỹ chiến thuật, thể lực cũng như tâm lý.

Tại vòng bảng, ngoài Anh, tuyển Pháp sẽ phải đối mặt với Thụy Điển và nước chủ nhà Ukraina. Huấn luyện viên Laurent Blanc trước khi lên đường tới Ukraina cho biết « mục tiêu của đội Pháp, là có mặt tại tứ kết ». Nếu như huấn luyện viên Laurent Blanc tỏ ra thận trọng như vậy, thì các cổ động viên của Pháp vẫn mơ về một cái đích xa hơn thế nữa để mở ra một trang mới cho bóng đá Pháp.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.