EURO 2012 - 
Bài đăng : Thứ sáu 08 Tháng Sáu 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 08 Tháng Sáu 2012

Bảng A khai cuộc : Bảng đấu cởi mở và khó dự đoán

Anh Vũ

Chiều tối nay, 08/06/2012, bảng A chính thức khai cuộc Euro 2012 bằng hai trận : Đội chủ nhà Ba Lan gặp Hy Lạp, cựu vô địch châu Âu 2004 và Nga gặp Cộng hòa Séc. Không thể gọi là bảng của những đội bóng lớn, nhưng bảng A hứa hẹn những trận đấu cởi mở và khó dự đoán, bởi không đội nào được coi là vượt trội hẳn. Mỗi đội đều tiềm ẩn những ưu thế riêng về quá khứ cũng như hiện tại.

Ba Lan mới một lần được dự vòng chung kết bóng đá châu Âu vào năm 2008, với lợi thế nước chủ nhà, liệu các con « đại bàng trắng » Ba Lan có làm nên chuyện lớn ? Nga ở kỳ Euro 2008 đã gây bất ngờ lớn khi hạ Hà Lan để vào tới tận bán kết. Vẫn giữ lại một nửa đội hình của kỳ Euro trước, Nga có lặp lại thành tích cách đây 4 năm ? Cựu vương Hy Lạp sẽ làm gì để cho xứng với danh hiệu lớn đã có ? Cộng hòa Séc, với một quá khứ không kém phần oai hùng cùng những hảo thủ quốc tế thành danh ở khắp đấu trường đỉnh cao châu Âu có làm nên chuyện lớn ở Euro 2012 ? Đó là những câu hỏi đang được người hâm mộ đặt ra trước giờ trái bóng lăn.

Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tại Thành phố Hồ Chí Minh, bình luận về cục diện bảng A :

Trần Văn Mui
 
08/06/2012
 
 

 

tags: Bóng đá - Euro 2012 - Thể thao
Close