EURO 2012 - 
Bài đăng : Thứ sáu 15 Tháng Sáu 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 15 Tháng Sáu 2012

Pháp: chơi thoải mái tự tin mới hy vọng thắng Ukraina

Các tuyển thủ Pháp trong buổi tập luyện ngày 14/06 tại Donetsk, Ukraina.
Các tuyển thủ Pháp trong buổi tập luyện ngày 14/06 tại Donetsk, Ukraina.
Reuters/Charles Platiau

Anh Vũ

Bảng D tối nay bước vào trận đấu thứ 2, chủ nhà Ukraina tiếp Pháp, Anh gặp Thụy Điển. Đội quân áo Lam của ông Blanc bước vào trận đấu quyết định trước một Ukraina « không biết sợ ai ». Bốn ngày sau trận hòa 1-1 với Anh, đội tuyển Pháp đứng trước một nhiệm vụ khó khăn : phải thắng để bảo đảm chiếc vé vào tứ kết.

Sức ép tâm lý trước trận đấu đang lên từng giờ, mặc dù Pháp tới Euro 2012 với 21 trận bất bại và trong 6 lần gặp nhau gần đây, Ukraina chưa hề thắng được Pháp. Tuy nhiên, đó chỉ là những con số thống kê, không nói lên được gì trên sân cỏ Ukraina tối nay.

Dù ông Laurent Blanc đã sàng lọc được một đội hình với nhiều cầu thủ tài năng khá đồng đều, nhưng có thể nói, thế hệ cầu thủ mới của đội tuyển Pháp chưa chứng tỏ được điều gì ấn tượng. Chưa bao giờ họ có được những trận cầu thực sự gọi là « bùng nổ », chơi ngẫu hứng.

Để hoàn thành nhiệm vụ tối nay, ông Laurent Blanc có chỉ đạo các cầu thủ là chơi thoải mái và tự tin nhất, để có thể thắng được đội chủ nhà, đang hừng hực khí thế sau trận thắng Thụy Điển 2-1 bằng cú đúp của danh thủ André Shevchenko, Quả bóng vàng 2004.

Về trận đấu quyết định của Pháp tối nay, anh Nguyễn Đăng Khải, cựu huấn luyện viên đội bóng đá của người Việt tại Thụy Sĩ bình luận:

Nguyễn Đăng Khải, Thụy Sĩ
 
15/06/2012
 
 

Trận thứ 2 của bảng D giữa Anh và Thụy Điển cũng sẽ là một trận quyết đấu, cả hai đều phải quyết thắng mới hòng nuôi tiếp hy vọng vào được tứ kết. Kết quả trận đấu này sẽ được đội tuyển Pháp quan tâm đặc biệt,  vì có ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của của họ trong trận cuối cùng.
 

tags: Bóng đá - Euro 2012 - Thể thao
Close