Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

EURO 2012 : Ba Lan vỡ mộng, Hy Lạp hồi sinh

Đăng ngày:

Vòng đấu bảng vòng chung kết cúp bóng đá châu Âu đang đi vào hồi kết với những bất ngờ và cạnh tranh quyết liệt. Giấc mơ của nước chủ nhà Ba Lan đã bị tan vỡ, cùng lúc Hy Lạp hồi sinh sau khi bất ngờ loại đội tuyển Nga đang chiếm ưu thế. Bảng B "tử thần"  bước vào trận cuối hứa hẹn nhiều kịch tính.

Gương mặt thẫn thờ của cổ động viên Ba Lan sau trận thua Cộng hòa Séc 1-0 ngày 16/06/2012.
Gương mặt thẫn thờ của cổ động viên Ba Lan sau trận thua Cộng hòa Séc 1-0 ngày 16/06/2012. REUTERS/Sergio Perez
Quảng cáo

Hai chiếc vé đầu tiên vào tứ kết vòng chung kết Euro 2012 của bảng A sau loạt trận cuối cùng tại hai thành phố Woclaw và Vacxava tối qua đã được trao cho Cộng hòa Séc và cựu vương châu Âu 2004 Hy Lạp. Cuối cùng giấc mơ của người Ba Lan được cùng đội nhà tiếp tục cuộc phiêu lưu ở Euro 2012 đã không thành. Các cầu thủ chủ nhà Ba Lan buộc phải rời cuộc chơi khi để thua Cộng hòa Séc 1-0.

Cả hai đội bước vào trận đều ở thế buộc phải thắng mới có vé đi tiếp, vì thế trận đấu đã diễn ra với tốc độ cao và quyết liệt ngay từ đầu. Quyết tâm cao nhưng vì trình độ hạn chế, đội chủ nhà không thể vượt lên được đội Cộng hòa Séc, đội bóng có trình độ kỹ thuật và đặc biệt kinh nghiệm thi đấu hơn hẳn. Đến phút thứ 72, Petr Jiracek mở tỷ số cho đội khách trong một pha bóng tấn công nhanh. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trận đấu đưa Cộng hòa Séc vào danh sách 8 đội bóng mạnh nhất châu Âu.

Ba Lan như vậy đã hai vòng chung kết Euro liên tiếp đều bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Thừa nhận đến kỳ Euro này, trình độ của các cầu thủ Ba Lan cũng không được cải thiện là mấy, nhưng người Ba Lan vẫn kỳ vọng vào đội nhà nhất là sau trận hòa 1-1 kiên cường với Nga. Lại một lần nữa đội tuyển Ba Lan đã phải rời cuộc chơi không một chiến thắng, không khí thất vọng hụt hẫng bao trùm trong cổ động viên Ba Lan từ tối hôm qua. Thông tín viên Lê Hải tại Vácxava tường trình:

Sau cú sút bật cột dọc vào phút thứ 93 và hồi còi của trọng tài kết thúc trận đấu với đội tuyển Cộng hòa Séc vào tối qua, có lẽ toàn Ba Lan cũng giống như khu nhà tôi sống ở Vácxava vắng lặng đến bật khóc. Nhiều cổ động viên về nhà với gương mặt buồn bã khó tả, khác hẳn với không khí náo động trước trận đấu. Tuyến đường tàu điện ngầm băng ngang qua trung tâm Vácxava vẫn tràn ngập hai màu trắng đỏ như lá cờ Ba Lan, nhưng không còn tiếng hò reo. Khách hàng tiếp tục vào quán mua rượu nhưng không còn cất tiếng hát theo làn điệu của bài nhạc nổi tiếng của ban nhạc Pet Shop Boys: Go West.

Một trăm ngàn cổ động viên ngồi ở khu màn ảnh rộng ngay trung tâm Vácxava, bên cạnh Cung văn hóa ngồi lặng yên cùng nhau chia sẻ nỗi đau thất trận. Các bình luận viên trên đài truyền hình thay nhau phê phán tinh thần thi đấu thiếu hăng say của đội tuyển Ba Lan, chạy vật vờ trên sân từ đầu đến cuối trận không tạo ra được tình huống nguy hiểm nào đáng kể.

Sang đến sáng hôm nay thì báo chí bắt đầu tập trung mối quan tâm vào huấn luyện viên Franciszek Smuda, vì nhiệm vụ theo hợp đồng ba năm qua của ông là đạt mục tiêu đưa được đội tuyển vào vòng trong. Các diễn đàn mạng như trang Wirtualna Polska wp.pl bực bội đặt câu hỏi, tại sao ông huấn luyện viên với tổng số lương cộng

02:51

Lê Hải- Vacxava

dồn lại từ 32 tháng qua đã vượt quá 1 triệu euro lại không hề có một câu xin lỗi với người hâm mộ trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình quốc gia ngay sau trận thua ê chề.

Cựu tuyển thủ Grzegosz Lato mà nay là chủ tịch hiệp hội bóng đá Ba Lan nói sẽ trao đổi với huấn luyện viên đội tuyển trước ngày hết hợp đồng vào tháng Tám này, nhưng những lời nói bất cẩn cũng khiến dư luận đòi cách chức ông luôn. Nhìn rộng ra, thì rất nhiều bình luận viên chính trị xã hội nói nỗi buồn của Ba Lan sau trận thua này rất đậm tính cách của người Ba Lan, cũng giống như những bức tượng cúi đầu ở con đường Krakowskie Przedmiescie dẫn vào thành cổ Vácxava.

Tổng biên tập tờ Newsweek Polska là Tomasz Lis nói người Ba Lan vẫn an ủi nhau trong thất bại, và nhận định chưa bao giờ anh thấy nét mặt của người dân Ba Lan lại vui tươi hạnh phúc đến như vậy kể từ sau ngày lật đổ chế độ cộng sản.

Nếu quí vị có mặt ở Ba Lan trong những ngày qua thì chắc chắn sẽ cảm nhận được hạnh phúc của người Ba Lan trong những ngày qua. Trên những tuyến đường giao thông công cộng ngang qua trung tâm Vácxava, không chỉ thanh niên mà cả những người lớn tuổi cũng hào hứng vẽ cờ Ba Lan lên mặt để ủng hộ đội tuyển. Hàng hóa có in cờ Ba Lan tràn ngập tất cả mọi cửa hàng và tràn ra cả lề đường, như những lá cờ dán lên kính cho những người có ô-tô cắm vào xe.

Với đội tuyển Ba Lan thì con đường đi tiếp vào chung kết Euro 2012 đã kết thúc, nhưng với hàng chục triệu cổ động viên Ba Lan thì đây mới chỉ là điểm bắt đầu để họ có thể tự tin bước ra thế giới trong những mùa giải sau.

Cùng giờ với trận Ba Lan –Cộng hòa Séc, tại Vácxava, Hy Lạp gặp Nga và đội bóng đang đứng cuối bảng sau hai trận đấu đã làm được điều bất ngờ lớn: loại đội Nga bằng chiến thắng ở tỷ số tối thiểu 1-0. Hy Lạp sau hai trận đấu tẻ nhạt (một hòa Ba Lan 1-1 và thua Cộng hòa Séc 1-2), cựu vương châu Âu tưởng như đã hết hy vọng khi họ phải đối mặt với đội Nga đang có trong tay 4 điểm và chỉ cần một trận hòa là đủ để đi tiếp. Một trận đấu được giới chuyên môn đánh giá là rất khó cho Hy Lạp và đơn giản đối với Nga, nhưng trên sân cỏ Vácxava các cầu thủ Hy Lạp đã đảo ngược lại tình thế một cách ngoạn mục.

Ở những phút đá bù giờ của hiệp 1, cựu binh thời hoàng kim của Hy Lạp Giorgos Karagounis, 35 tuổi đã ghi bàn thắng quý giá vào lưới đội Nga. Đội quân của huấn luyện viên người Hà Lan, Dick Advocaat mặc dù làm chủ hầu hết trận đấu, nhưng họ đã vấp phải lối chơi tử thủ của người Hy Lạp, đành chịu thúc thủ trước một đội hình được đánh giá yếu hơn.

Chiến thắng của Hy Lạp khiến cả thế giới phải nhớ lại ở Euro 2004, khi đó đội bóng này cũng đã từng làm đảo lộn mọi dự báo để cuối cùng đăng quang ngôi vô địch châu Âu. Liệu lần này lịch sử có lặp lại? Có lẽ ngay cả người Hy Lạp cũng không dám mơ vì ở vòng tứ kết sắp tới, đối thủ của Hy Lạp là đội dẫn đầu bảng B, bảng tử thần diễn ra tối nay.

Bảng B: Xứng với tên gọi “tử thần”

Tối nay, lượt trận cuối bảng B diễn ra với hai cặp đấu : Đan Mạch-Đức và Bồ Đào Nha-Hà Lan thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ. Đây là loạt trận quyết đấu khi cả 4 đối thủ đều còn cơ hội đi tiếp, cũng như đều có nguy

05:39

Chuyên gia Trần Văn Mui- TP HCM

cơ bị loại. Tranh giành được mất ở bảng đấu mang danh bảng tử thần này càng trở nên phức tạp, khi rất nhiều kịch bản có thể xảy ra, có thể đảo lộn vị trí của bất kỳ đối thủ nào cho dù ưu thế mỗi đội có có khác nhau trước khi bước vào trận đấu tối nay. Bảng tử thần tiềm ẩn rất nhiều bất ngờ thú vị. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, bình luận về cục diện của bảng B và khả năng của các đối thủ trong bảng:

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.