EURO 2012 - 
Bài đăng : Thứ hai 18 Tháng Sáu 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ hai 18 Tháng Sáu 2012

Ronaldo toả sáng, đưa Bồ Đào Nha vào tứ kết

Cristiano Ronaldo ăn mừng chiến thắng với đồng đội (REUTERS)
Cristiano Ronaldo ăn mừng chiến thắng với đồng đội (REUTERS)

Anh Vũ

Đức, Bồ Đào Nha đã giành được vé vào tứ kết của bảng B sau loạt trận thi đấu tối hôm qua 17/06/2012. Cầu thủ chân vàng Cristiano Ronaldo bừng sáng lập cú đúp hạ Hà Lan 2-1 đưa Bồ Đào Nha vào tứ kết. Cùng lúc tại sân vận động Lvov, Đức giành chiến thắng 2-1, tiễn Đan Mạch về nước.

Cuộc chạy đua ở bảng B cuối cùng đã kết thúc với kết quả Đức toàn thắng, Đan Mạch phải rời cuộc chơi trong nuối tiếc, Hà Lan ra về trắng tay và những nỗ lực của Bồ Đào Nha đã được đền đáp xứng đáng. Đó là tóm tắt kết quả ở bảng B sau khi vào đấu cuối cùng tối qua.

Có thể nói không mấy khi người ta thấy danh thủ Cristiano Ronaldo chơi thật hay trong đội hình đội thuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Trận gặp Hà Lan hôm qua Ronaldo như bừng tỉnh sau hàng loạt các chỉ trích nhắm vào anh sau hai trận thi đấu không thành công.

Ngôi sao với mệnh danh là « cỗ máy ghi bàn » của câu lạc bộ Real Madrid đã ghi hai bàn thắng (ở phút 28 và 74) xứng với đẳng cấp của mình. Không những thế trong cả trận đấu Ronaldo còn thể hiện sự vượt trội về kỹ thuật cá nhân hơn nhiều so với các cầu thủ áo Hà Lan.

Anh là nguồn cảm hứng cho chiến thắng của Bồ Đào Nha Ronaldo còn có những pha kiến tạo ngon ăn cho đồng đội nhưng đáng tiếc là họ không thể tận dụng thành công. Nếu Ronaldo duy trì được phong độ như trận cuối gặp Hà Lan chắc chắn đội Bồ Đào Nha sẽ còn đi xa hơn nữa ở Euro 2012. Ngày 21/06 Bồ Đào Nha sẽ tiếp Cộng hòa Séc tại Vacxava trong trận tứ kết đầu tiên.

Thất bại 2-1 trước Bồ Đào Nha, đương kim á quân thế giới ra về trắng tay, thua cả ba trận. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự vòng chung kết Cúp châu Âu, đội bóng áo Cam bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Người hâm mộ Hà Lan chắc hẳn sẽ rất cay đắng với thất bại này vì không hiểu tại sao với một đội quân hùng hậu đầy đủ các ngôi sao quốc tế mà họ lại có thể thua thảm bại ở Euro lần này.

 

tags: Bóng đá - Euro 2012 - Thể thao
Close