Euro 2012: Tây Ban Nha và Ý dắt tay nhau vào tứ kết
Ở bảng C đầy bất chắc, tối qua 18/06/2012, Tây Ban Nha thắng Croatia 1-0, Ý hạ Ailen 2-0 và hai đội thắng giành quyền vào tứ kết cúp bóng đáng châu Âu 2012 trong loạt trận cuối cùng đầy vất vả mà mấy thuyết phục.
Từ đầu giải đến giờ, ứng cử viên số 1 cho vòng chung kết Euro 2012 vẫn luôn là Tây Ban Nha. Vậy mà nhà đương kim vô địch châu Âu, vô địch thế giới trong trận đấu tối qua tại Gdansk đã phải vất vả lắm mới vượt qua được chướng ngại vật cuối cùng là Croatia để bước vào vòng tứ kết. Chỉ cần 1 điểm là đủ đi tiếp nhưng các cầu thủ Tây Ban Nha đã không chứng tỏ sự vượt trội ở hàng phòng ngự cũng như tấn công trước một Croatia đang tới rất gần cửa vào tứ kết.
Giành chiến thắng trước đội bóng đang ngự trị thế giới quả là một nhiệm vụ bất khả thi đối với Croatia. Nhưng các cầu thủ đến từ đông Âu này đã không chịu để cho các cầu thủ của bán đảo Iberia áp đặt lối chơi kỹ thuật khéo léo. Vốn quen với lối chơi giữ bóng chắc, chuyền ngắn, tìm sơ hở của đối thủ bất ngờ tung đòn quyết định, các cầu thủ Tây Ban Nha đã bị rơi vào cái bẫy của Croatia phòng ngự từ xa và phản công nhanh. Trong suốt hiệp 1 không có tỷ số được mở. Bước vào hiệp thứ 2 các cầu thủ Croatia đã có hai cơ hội đe dọa thực sự Tây Ban Nha.
Không có thủ môn Casillas tài ba thì có lẽ chính Tây Ban Nha đã phải rời cuộc chơi sớm. Cơ hội chỉ đến với nhà đương kim vô địch vào phút thứ 89 và cầu thủ Jesus Navas đã biến nó thành bàn thắng. Tỷ số 1-0 đưa Tây Ban Nha đứng đầu bảng , nhưng thực sự cách chơi của Tây Ban Nha tối qua ở dưới mức danh tiếng và thực lực vốn có của họ. Iniesta vẫn miệt mài kiến thiến bóng nhưng những đường chuyền của cầu thủ này không chính xác như mọi khi, Xavi thì chơi vật vờ ở xa, hàng hậu vệ chơi nặng nề và mắc không ít sai sót.
Chiến thắng tối thiểu của Tây Ban Nha loại Croatia ra khỏi cuộc chơi Euro đồng thời giúp Ý, cùng lúc đó cũng đang loay hoay tìm một chiến thắng đậm trước Ailen, đội đã hết hy vọng, mới bảo đảm có chiếc vé vào tứ kết. Ngay từ phút thứ 35 Cassano đã mở tỷ số từ một quả phạt góc.
Nhưng 1-0 chưa đủ để Ý so các chỉ số phụ nếu Croatia cầm hòa được Tây Ban Nha. Phải đợi đến phút thứ 90 của trận đấu, trong bối cảnh một cầu thủ Ailen vừa bị đuổi ra sân, Balotelli đã nâng cách biệt tỷ số lên 2-0. Cùng với chiến thắng của Tây Ban Nha, Ý đứng nhì bảng C giành chiếc vé thứ hai vào tứ kết. Tây Ban Nha và Ý sẽ biết được đối thủ sắp tới của họ sau loạt trận tối nay ở bảng D.
Bảng D: Pháp vẫn phải coi chừng Thụy Điển.
Hai trận cuối cùng của vòng bảng sẽ là Pháp gặp Thụy Điển, đội đã bị loại. Anh gặp Ukraina. Với một trận hòa, một thắng, Pháp có 4 điểm với hiệu số bàn thắng là 2. Cánh cửa vào tứ kết coi như đã hé mở cho đội Pháp. Nhưng không phải là không có nguy hiểm gì khi các cầu thủ áo Lam phải chơi với Thụy Điển, đội bóng chẳng có gì để mất ngoài việc tìm kiếm chút danh dự để về nhà. Trận dượt đuổi tỷ số với Anh cho thấy Thụy Điển không phải là đối thủ dễ chơi.
Nga là bài học nhỡn tiền đối với Pháp. Nếu để xảy chân thua Thụy Điển với tỷ số cách biệt trên 1 bàn trong trận tối nay tại Kiev thì số phận của các cầu thủ áo Lam sẽ phải phụ thuộc vào trận Anh-Ukraina. Mặt khác Pháp cũng rất cần một chiến thắng và giành vị trí đầu bảng để vào tứ kết gặp Ý, dù sao cũng là đối thủ dễ chơi hơn Tây Ban Nha.
Nước đồng chủ nhà Ukraina phải cố gắng gấp bội buộc phải có một chiến thắng đề không bị đẩy ra làm khán giả của Euro 2012.Trong khi đó Anh quyết không bỏ phí ưu thế về điểm số hơn Ukraina đặc biệt cổ động viên Anh đang háo hứng chờ đón sự trở lại của Wayne Rooney.

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati





