EURO 2012 - 
Bài đăng : Thứ năm 21 Tháng Sáu 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ năm 21 Tháng Sáu 2012

Tứ kết giữa CH Séc – Bồ Đào Nha : Vẫn chờ đợi một bất ngờ

Cầu thủ CH Séc Petr Jiracek, tác giả bàn thắng duy nhất trong trận gặp Ba Lan, sân vận động  Oporowska, thành phố Wroclaw, 20/06/2012
Cầu thủ CH Séc Petr Jiracek, tác giả bàn thắng duy nhất trong trận gặp Ba Lan, sân vận động Oporowska, thành phố Wroclaw, 20/06/2012
REUTERS/Petr Josek

Anh Vũ

Tối nay trên sân Vacxava, Cộng Hòa Séc và Bồ Đào Nha mở màn vòng tứ kết Cúp bóng đá châu Âu. Cả hai đối thủ đều được đánh giá có phong độ đang lên sau khi ra khỏi vòng bảng.

Trước trận đấu này các chuyên gia bóng đá đều thừa nhận trận mở màn tứ kết này sẽ là cuộc đụng độ giữa hai phong cách chơi bóng đối ngược nhau. Lối chơi tập thể của đội bóng Đông Âu sẽ phải đối chọi lại lối chơi bóng nhỏ, dựa trên kỹ thuật khéo léo của các cá nhân dưới sự dẫn dắt của siêu sao Cristiano Ronaldo, đang tỏa sáng trở lại.

Cũng như Cộng hòa Séc, các cầu thủ của huấn luyện viên Paulo Bento đã thất bại ngay trận đầu, nhưng khác ở chỗ là với tỷ số tối thiểu 0-1 trước đội Đức. Cộng hòa Séc là đội chiến thắng ở bảng A, một bảng được đánh giá là yếu đồng đều. Nhưng CH Séc đã chứng minh được bản lĩnh, đã đứng dậy sau cú ngã mạnh trước đội tuyển Nga (4-1). Sau thất bại này nhiều người đã dự đoán CH Séc sẽ phải xách vali về nước sớm. Tuy nhiên, đội bóng đông Âu đã có một trận đấu với chiến thuật hợp lý trước Hy Lạp để giành 3 điểm. Trong cuộc đối đầu quyết định cùng chủ nhà Ba Lan, trước sức ép của hàng vạn khán giả trân sân vận động Vacxava, đội bóng của Michal Bilek đã khiến tất cả phải bất ngờ với chiến thắng từ pha lập công duy nhất của Jiracek.

Trong khi đó Bồ Đào Nha, có thể nói họ đã thoát nạn khỏi bảng tử thần nhờ tiến bộ và sự điều chỉnh hợp lý trong từng trận đấu. Điều mà người Séc lo ngại nhất bây giờ là phải đối phó với một Ronaldo đang tìm lại được phong độ thực sự của mình. Người hâm mộ đang hy vọng sẽ được chứng kiến cuộc so tài đỉnh cao giữa hai danh thủ Ronaldo và thủ môn CH Séc Petr Cech.

Cựu danh thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Trần Công Minh nhận định về trận đấu :

Ông Trần Công Minh (Hà Nội)
 
21/06/2012
 
 

 

 

 

 

 

Nhìn vào lực lượng và đẳng cấp hay lịch sử thì đa số đều nhận định, sẽ khó có cơ hội cho CH Séc làm nên nên bất ngờ trong trận tứ kết đầu tiên. Nhưng người ta vẫn mong đợi, bởi bóng đá không bao giờ tính được bằng các phép so sánh toán học.Đó chính là sức hấp dẫn của môn thể thao vua này.

tags: Euro 2012 - Thể thao
Close