EURO 2012 - 
Bài đăng : Thứ sáu 22 Tháng Sáu 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 22 Tháng Sáu 2012

Hy Lạp – Đức : Khi khủng hoảng euro xen vào bóng đá

Các tuyển thủ Đức tập luyện ngày 21/06 ở Gdansk chuẩn bị cho trận gặp Hy Lạp ngày 22/06.
Các tuyển thủ Đức tập luyện ngày 21/06 ở Gdansk chuẩn bị cho trận gặp Hy Lạp ngày 22/06.
Reuters

Thanh Phương

Hôm nay, 22/6/2012, hai đội tuyển Hy Lạp và Đức sẽ tranh tứ kết trên sân Gdansk, tại Ba Lan, dưới sự theo dõi của thủ tướng Angela Merkel và hàng triệu người hâm mộ bóng đá. Đây không chỉ là cuộc đụng độ trên sân cỏ, mà còn là sự đối chọi về cách thức đối phó với khủng hoảng khu vực đồng euro.

Hôm qua, tờ Courrier International đã đăng bản dịch một bài báo trên tờ Berliner Zeitung của Đức, với hàng tựa : « Hy Lạp – Đức : trận cầu quyết định ủng hộ hay chống khắc khổ ».

Bài báo viết : « Cứ như đã được cố tình sắp đặt, ngay giữa lúc khủng hoảng khối euro, hai đội tuyển phải đấu với nhau. Một bên, là những người Đức, những người đang cố áp đặt chính sách thắt lưng buộc bụng cho toàn châu Âu và nhấn chìm Hy Lạp trong sự khốn khổ. Bên kia là những người Hy Lạp, vốn không mấy hài lòng vì phải sống nhờ vào những người đóng thuế ở Đức, cho nên không ngớt lời chữi rũa dân Đức. Như vậy, trận đấu ngày 22/06 sẽ là một trận đụng độ đầy kịch tính, dễ gây bùng nỗ do mối hiềm khích giữa hai dân tộc.

Khán giả Hy Lạp có thể sẽ thanh toán được món nợ của họ đối với người Đức, ít ra là ngay trên sân cỏ, và đáp trả mọi sỉ mọi sỉ nhục đang gánh chịu. Vào cuối tuần rồi, một tờ báo thể thao Hy Lạp đã viết rằng : « Giờ hãy gởi Merkel đến cho chúng tôi. Các ông sẽ không bao giờ gạt được Hy Lạp ra khỏi khu vực đồng euro !»

Đối với công chúng Đức cũng vậy, trận đấu này cũng sẽ vượt qua khuôn khổ quả bóng tròn. Nếu đội tuyển Đức mà bị Hy Lạp đá bại thì ngay chính đội Hy Lạp đánh bại, dân Đức có lẽ sẽ khó mà tha thứ cho họ.

Chắc chắn là trong suốt trận đấu, các ống kính truyền hình sẽ thường xuyên hướng về phía khán đài dành cho các quan chức. Bà Merkel cũng không muốn bỏ qua trận cầu này, không chỉ là vì bà say mê bóng đá, mà còn là vì thủ tướng Đức hiểu rất rõ sức mạnh của hình ảnh lên các cử tri của bà.

Từ bốn năm qua, từ là từ khi khối euro gặp khủng hoảng, không một lần bà đến thăm Hy Lạp. Và bây giờ thì quá trễ để thực hiện điều đó. Giờ đây, có đến Athens, thủ tướng Đức có lẽ chỉ gặp một bầu không khí căm ghét công khai. Khủng hoảng đồng euro đã đánh thức tính kiêu ngạo của người Đức và mối hận thù nơi người Hy Lạp. Nó đã làm nhiễm độc quan hệ giữa hai quốc gia thành viên Liên liệp châu Âu. »

Hãng tin AFP trong bài nhận định đề ngày 19/06 cũng ghi nhận rằng, đối với đa số dân Hy Lạp, trận đấu hôm nay vượt xa khuôn khổ bóng đá. Bà Merkel bị xem là thủ phạm chính của tình trạng khắc khổ áp đặt lên Hy Lạp, bởi vì bà vẫn luôn chủ trương siết chặt ngân sách, vẫn tỏ quyết tâm trừng trị những người Hy Lạp ăn xài phung phí. Sau chiến thắng bất ngờ của Hy Lạp trước đội Nga ngày 16/06, tờ nhật báo thể thao Sport Day đã viết : « Angela, hãy chờ đấy ! Bà có thấy những con nợ của bà đã vượt qua vòng loại như thế nào hay không ? ».

AFP trích lời một thanh niên Hy Lạp nói rằng : « Đối với nhiều người, đây là một cách trả thù không chính thức. Cũng như hàng triệu người dân Hy Lạp khác, hôm nay anh ta sẽ theo dõi trận đấu trên một trong nhiều màn ảnh lớn đặt khắp nơi ở thủ đô Athens. Anh nói thêm : « Về mặt bóng đá, Hy Lạp và Đức cũng có nhiều cách biệt như về mặt chính trị, nhưng trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Về mặt tâm lý, điều đó sẽ giúp rất nhiều cho người Hy Lạp ».

Nhưng theo AFP, hai đội tuyển đều cố không đễ lẫn lộn bóng đá với chính trị. Trong cuộc họp báo tại Vacxava, tiền đạo Hy Lạp Antonis Samaras đã tuyên bố : « Bóng đá là một trò chơi và chúng tôi sẽ chơi vì mang lại hứng thú ».

Trong khi đó, các tờ báo lá cải của Đức thì lại gán cho trận đấu hôm nay một âm hưởng chính trị. Nhật báo Bild đã không ngần ngại viết : « Này những người Hy Lạp đáng thương, lần này chúng tôi sẽ cho các bạn phá sản miễn phí ». Tờ Berliner Kurier thì đăng một bức ảnh ghép, trên đó người ta thấy các tuyển thủ Hy Lạp với chữ « Đức » trên áo, bên dưới là dòng chú thích : « Các cầu thủ Hy Lạp biết ơn xin giới thiệu các nhà bảo trợ mới cho vòng tứ kết ».

Thật ra thì dân Hy lạp không phải là có tư tưởng bài Đức, mà là vì họ bất mãn với chính sách của thủ tướng Merkel. Dẫu sau thì Hy Lạp đã đoạt chức vô địch Euro-2004 là nhờ công của một huấn luyện viên người Đức, Otto Rehhagel.
 

tags: Bóng đá - Euro 2012 - Thể thao
Close