THẾ VẬN HỘI - 
Bài đăng : Thứ tư 08 Tháng Tám 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 08 Tháng Tám 2012

Châu Mỹ La Tinh ngự trị làng bóng đá Thế vận

Đội Mêhicô trong trận gặp Gabon ở vòng loại, sân vận động Coventry, 29/07/2012
Đội Mêhicô trong trận gặp Gabon ở vòng loại, sân vận động Coventry, 29/07/2012
REUTERS/Alessandro Garofalo

Trọng Nghĩa

Ngày thứ Bảy 11/08/2012, trên sân vận động Wembley, trong trận chung kết giải bóng đá Olympic Luân Đôn, hai đội tuyển châu Mỹ La Tinh : Brazil và Mêhicô sẽ đối mặt. Trong vòng bán kết, các tuyển thủ đến từ châu Mỹ La Tinh đã chứng minh đẳng cấp nổi trội của mình trước hai đại diện châu Á : Brazil đã chiến thắng Hàn Quốc 3-0, trong khi Mêhicô đã loại Nhật Bản với tỷ số 3-1.

Đối với Brazil, vào được chung kết giải bóng đá Thế vận hội lần này sẽ cho phép siêu cường quốc bóng đá của hành tinh xóa bỏ một nghịch lý, đồng nghĩa với một tì vết trong bảng vàng chói lọi của mình.

Thật vậy, đội tuyển của xứ sở nơi bóng đá được xem là tôn giáo, đã ngự trị một cách tuyệt đối trên làng bóng với 5 chức vô địch thế giới, tám lần đoạt Cúp vô địch châu Mỹ Copa America, chưa kể đến các danh hiệu quốc tế khác. Thế nhưng, Brazil chưa bao giờ giành được chức vô địch thế vận.

Trong hai lần vào chung kết trong những năm 1984, 1988, Brazil đều đã thất bại, lần đầu trước Pháp, lần sau trước Liên Xô, đành phải ngậm ngùi lãnh huy chương bạc. Đến năm 1996, và 2008, Brazil cũng được huy chương đồng. Thế nhưng huy chương vàng thì chưa bao giờ thấy. Trận chung kết ở Thế vận hội Luân Đôn lần này là dịp để Brazil bổ khuyết thiếu sót đó.

Thế nhưng, đội có thể cản bước vinh quang của Brazil là Mêhicô cũng có quyết tâm không kém, và cũng nuôi dưỡng những hoài bão lớn lao.

Trong lịch sử của mình, Mêhicô chưa bao giờ vào được chung kết giải bóng đá Olympic. Lần duy nhất mà quốc gia Trung Mỹ này vào được đến bán kết là năm 1968, khi được thi đấu trên sân nhà nhân Thế vận hội Mêhicô. Vào khi ấy, sau khi thua bán kết, Mêhicô đã để vuột huy chương đồng vào tay Nhật Bản.

Với chiến thắng hôm 07/08/2012 trên đội tuyển xứ Phù tang, Mêhicô như đã trả được hai mối hận cách nay 44 năm : một là thắng được Nhật Bản, và hai là kể như là đã giành được một huy chương, ít ra là màu bạc. Tuy nhiên, vấn đề là Mêhicô không hài lòng với huy chương bạc, mà lại ngắm nghía huy chương vàng !

Cuộc so tài như vậy sẽ rất nẩy lửa, nhưng dù Brazil hay Mêhicô chiến thắng, thì bóng đá châu Mỹ La Tinh một lần nữa lại sáng chói trên thượng tầng thế giới.

tags: Bóng đá - Olympic 2012 - Thể thao
Close