Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Barça–Real Madrid, trận cầu siêu kinh điển

Đăng ngày:

Tối nay, 7/10/2012, giới hâm mộ bóng đá cả thế giới hướng về sân Nou-Camp, Barcelona, nơi diễn ra trận cầu đỉnh cao lâu nay được mệnh danh là « siêu kinh điển » giữa câu lạc bộ Real Madrid và FC Barcelona. Trận Clasico đầu tiên giữa hai đội bóng hàng đầu, trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha La Liga, một lần nữa, lại được coi như sự kiện lớn của bóng đá thế giới, gây sốt cho giới hâm mộ bóng đá khắp hành tinh.

"Chảo lửa" Nou Camp của FC Barcelona, Tây Ban Nha
"Chảo lửa" Nou Camp của FC Barcelona, Tây Ban Nha
Quảng cáo

Dự kiến sẽ có gần nửa tỷ người đón xem trận siêu kinh điển giữa Barca và Real đêm nay, qua truyền hình trực tiếp tới hơn 30 quốc gia trên khắp thế giới. Ngoài ra, có khoảng 680 nhà báo, phóng viên của 139 hãng tin từ 28 nước trên thế giới sẽ tới Nou Camps để đưa tin về trận đấu. Qua những con số như vậy, có thể thấy sức hấp dẫn của cuộc so tài giữa những ngôi sao sáng giá nhất thế giới đang hội tụ ở hai câu lạc bộ.

Classico Real Madrid-Barcelona còn là cuộc đối đầu của hai huấn luyện viên mưu lược nhất hiện nay của làng bóng đá thế giới, José Mourinho và Tito Vilanova. Hết mùa giải năm ngoái, khi huấn luyện viên Josep Guardiola ra đi, quyết định của câu lạc bộ xứ Catalan trao quyền cầm quân cho huấn luyện viên Tito Vilanova đã gây không ít hoài nghi. Nhưng, viên cựu trợ lý của Guardiola đã không mất nhiều thời gian để chứng minh mình là người đủ tầm, đủ tài, để chỉ huy giàn sao của Barça gồm những tên tuổi như Lionel Messi, Andres Iniesta, Xavi và nhiều hảo thủ tầm cỡ quốc tế khác.

Sau trận cầu siêu kinh điển tối nay, có thể Tito sẽ đi vào lịch sử là huấn luyện viên đầu tiên của đội bóng xứ Catalan có được 7 chiến thắng liên tiếp từ đầu một mùa giải La Liga. Nhưng chắc chắn, đối thủ Mourinho sẽ không chịu để Tito dễ dàng đến với vinh quang như vậy, và nhất là đã 6 lần Mourinho không khuất phục được Barça kể từ khi về cầm quân Real Madrid.

Le FC Barcelona đã giành Siêu Cúp Tây Ban Nha mùa bóng 2011 trước Real Madrid
Le FC Barcelona đã giành Siêu Cúp Tây Ban Nha mùa bóng 2011 trước Real Madrid AFP/Josep Lago

Mặc dù mới chỉ ở vòng đấu thứ 7 của La Liga 2012-2013, nhưng trận gặp nhau đầu tiên này đã mang dáng dấp của một trận quyết định cho đường đua tới chức vô địch quốc gia bóng đá Tây Ban Nha. Trước trận đấu, Real Madrid đang bị Barça bỏ cách 8 điểm. Nếu như FC Barcelona giành chiến thắng thì họ sẽ vượt lên đối thủ truyền kiếp của mình 11 điểm, một khoảng cách khá an toàn, khi mà La Liga mới ở lượt đấu thứ 7.

Nếu ngược lại, đội quân của Mourinho giành chiến thắng trên chảo lửa Nou Camp thì Madrid có được đà bứt phá quan trọng, giúp họ quên dần bước khởi đầu chệch choạc đầu mùa bóng, để tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ thành công chức vô địch của mùa bóng trước. Nếu cách biệt giữa hai đội sẽ được rút ngắn xuống còn 5 điểm thì đây sẽ là khoảng cách mà Real có thể san lấp trong chặng đường vẫn còn rất dài của mùa giải.

Trước trận đấu, huấn luyện viên của Real Madrid, José Mourinho, chỉ tuyên bố ngắn gọn rằng « Thế giới sẽ ngừng lại trong thời gian trận classico này. Bây giờ là lúc để hai câu lạc bộ và các trọng tài làm sao cho trận cầu siêu kinh điển này giữ được những hứa hẹn » mà người hâm mộ đang mong chờ.

Đây không phải là lần đầu tiên hai câu lạc bộ hàng đầu của bóng đá Tây Ban Nha này gặp nhau trên mặt trận

07:03

Chuyên gia Trần Văn Mui- TP HCM

trong nước hay quốc tế, nhưng lần nào đối mặt cuộc đọ sức của họ cũng tạo lên một cơn sốt trong người hâm mộ và lần nào gặp nhau thì đều có những thách thức mới đặt ra cho hai đội.

Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, giải thích vì sao trận Classico, Real Madrid-Barça, luôn có sức hấp dẫn lớn đến như vậy với người hâm mộ

Paris Saint-Germain gặp Olympique de Marseille, trận Classico của Pháp

Cùng lúc với trận siêu kinh điển Tây Ban Nha, trên sân vận động Vélodrome cũng diễn ra một trận Classico của bóng đá Pháp giữa câu lạc bộ Olympique de Marseilles và Paris Saint- Germain. Dù không thể so sánh với trận Barça-Real Madrid, nhưng cuộc đối đầu giữa OM và PSG vẫn luôn là tâm điểm chú ý của người hâm mộ bóng đá Pháp. Nhất là vào lúc này, khi mà đội bóng của thủ đô Paris và của thành phố cảng miền nam nước Pháp đang bám đuổi nhau ngôi vị đầu bảng, sau 7 vòng đua.

CLB Marseille mùa bóng này bất ngờ quật khởi, vươn lên ngôi đầu bảng, dù trên phương diện tài chính, OM đang phải chắt chịu từng đồng kinh phí eo hẹp không dám mua sắm trang bị lực lượng, trong khi đối thủ PSG thì lại có nguồn tài chính gần như không giới hạn của ông chủ giàu có Qatar. Họ vừa bỏ ra 150 triệu euro để củng cố lực lượng cho một mùa bóng đầy tham vọng năm nay. Sau bước khởi đầu không mấy ấn tượng, lúc này cỗ máy Paris Saint-Germain bắt đầu vận hành khá trơn tru, đang từng bước leo lên chiếm lĩnh ngôi đầu của Ligue 1. Hiện tại, Marseille đang có 18 điểm, Paris có 15 điểm. Chỉ cần một trận thắng tối nay, đội bóng của thủ đô Paris sẽ san bằng cách biệt và còn được xếp đầu bảng bởi hiệu số bàn thắng cao hơn.

Con chủ bài của Paris hôm nay không ai khác là danh thủ người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic. Người khổng lồ Thụy Điển về đầu quân cho Paris bằng một hợp đồng gây sốc mạnh làng bóng đá Pháp vốn đang nghèo. Ngay lập tức, cầu thủ này đã chứng minh đổ tiền vào cho anh là không phí. Ibrahimovic đã ghi được 7 bàn thắng ở Ligue 1 trong 6 trận đầu tiên.

Tiền đạo đắt giá của PSG, Zlatan Ibrahimovic.
Tiền đạo đắt giá của PSG, Zlatan Ibrahimovic. REUTERS/Pascal Rossignol

Mùa bóng này, OM không được tăng cường gì lớn, nhưng đã làm được một cuộc lột xác thực sự ngoạn mục. Từ xếp thứ 10 trong mùa bóng trước, OM đã có 6 chiến thắng liên tiếp từ khi khai cuộc Ligue 1 mùa bóng 2012/2013 và câu lạc bộ mới chỉ bị vấp ngã trước Valenciennes (4-1) ở vòng đấu thứ 7. Đây là thành tích chưa từng có ở Ligue 1 từ 50 năm qua.

Trận đối đầu giữa OM và PSG không chỉ nóng trên sân cỏ, mà còn cả ở ngoài sân cỏ, giữa cổ động viên của hai đội. Không biết từ bao giờ, người hâm mộ của hai đội bóng ở hai miền nước Pháp này đã trở nên đối đầu truyền đời với nhau trong mọi lần gặp. Chỉ biết rằng, mỗi khi có trận gặp nhau giữa hai câu lạc bộ là nhà chức trách lại đau đầu tìm cách đối phó với cổ động viên của cả hai đội.

Sau trận ẩu đả bạo lực xảy ra hồi tháng 11 năm 2009 tại Marseille làm hàng chục người bị thương, đây là lần đầu tiên các cổ động viên Paris Saint Germain được phép tới sân Vélodrome cổ vũ cho đội nhà, nhưng với số lượng rất hạn chế, chỉ có 400 người. Số lượng này cũng sẽ được ấn định đối với cổ động viên Marseille được phép đến sân Paris trong lượt về, với điều kiện trận tối nay khôg xảy ra sự cố. Đây là quyết định mới nhất của bộ Nội vụ Pháp vừa công bố trong tuần.

Các lực lượng giữ gìn trật tự vẫn được lệnh cảnh giác cao độ. 500 cảnh sát được triển khai trong khu vực sân vận động Vélodrome và trong thành phố cảng Marseille. Khu vực khán đài dành cho các cổ động viên Paris cũng được hơn100 nhân viên bảo vệ sân vận động giám sát chặt chẽ. Dù vậy, trận Classico của Pháp tối nay cũng là một trận cầu hứa hẹn hay nhất của Ligue 1, ít ra là cho đến lúc này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.