Vào nội dung chính
BRAZIL - WORLD CUP 2014

Bên lề sân cỏ - 1

Chỉ còn ít giờ nữa trái bóng Brazuca sẽ chính thức lăn trên các sân cỏ của vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới Brazil 2014. Nhưng bên ngoài sân cỏ, ở đó đây trên thế giới, đã có nhiều câu chuyện thú vị liên quan đến kỳ Cúp bóng đá thế giới lần thứ 20 này.

Quảng cáo

Chính quyền huyện Jessore, một địa phương ở miền tây Bangladesh đã yêu cầu người dân hạ hàng chục nghìn lá cờ Brazil và Achentina đang treo trên mái nhà của họ xuống.

Vì lý do an ninh ? Hoàn toàn không phải như vậy, ông Mustafizur Rahman lãnh đạo huyện có 2,7 triệu dân này giải thích với AFP : « Chúng tôi không ngại gì việc người dân mặc áo của đội tuyển họ ưa thích. Thế nhưng quả thực là không hay khi quốc kỳ của nước ngoài bay trên nóc nhà chúng tôi ».

Lời kêu gọi hạ cờ nước ngoài đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông và đồng thời các quan chức chính quyền cũng phải chia nhau đi đến tận các làng xóm hẻo lánh để phổ biến chỉ thị của chính quyền. Thế mới hay đam mê thế nào đi chăng nữa thì cũng không nên quên chủ quyền quốc gia. 

Sẵn sàng hy sinh cả tình yêu vì World Cup 

Viện Ipsos Pul của Croatia đã làm một cuộc thăm dò thú vị. Kết quả thật bất ngờ : 88% đàn ông nước này được hỏi đã cho biết họ thích xem các trận bóng đá của Cúp thế giới hơn là « qua đêm say đắm với vợ mình ».

Trong số 200 ông chồng tham gia vào cuộc thăm dò thì có 40% khẳng định nhịn sex là cách hy sinh dễ chịu nhất để được xem các trận bóng trong một tháng của vòng chung kết Cúp thế giới. Ngoài ra, 30% cho biết đã sắm hai máy thu hình để giữ « ổn định chính trị nội bộ » trong thời gian diễn ra Cúp thế giới. 

Đội tuyển Bồ Đào Nha mang theo đồ nhậu đặc sản 

Cá tuyết Morue là một đặc sản xứ Bồ Đào Nha được người dân nước này rất ưa chuộng. Đội tuyển quốc gia của Bồ Đào Nha bay tới Sao Paulo lần này cùng với hành lý là 200kg cá Morue. Ngoài một nghìn chiếc áo thi đấu của Selecçao, đi kèm với đồ mồi đặc sản cá Morue, đội tuyển còn mang theo 48 chai Porto 10 năm tuổi, một thứ rượu được xếp vào hàng « quốc hồn quốc tuý » của xứ Bồ. Không biết những đồ này có phải dành cho đội tuyển nhậu sau mỗi lần thắng trận hay chỉ để làm quà tặng ? 

Chó tìm lại chủ nhờ đi theo hành trình đến Cúp thế giới 

Bị lạc chủ cách đây hai tháng tại bãi biển Solis của Uruguay, chú chó nhỏ có tên « Negros » đã thực hiện một hành trình dài 800 km theo chân các cổ động viên người Anh trước khi tìm lại được chủ của mình tại thành phố Porto Alegre (Brazil). Bốn người hâm mộ bóng đá nói trên đã tiến hành cuộc đi bộ kéo dài suốt ba tháng từ thành phố Mendoza của Achentina trong khuôn khổ chương trình « Đi bộ tới Cúp thế giới ». Khi qua bờ biển Uruguay, họ đã được chú chó lạc chủ bám theo.

Chủ nhân của nó đã tìm thấy dấu vết của chú chó qua một tấm ảnh được những người tham gia cuộc đi bộ đăng trên facebook và họ đặt tên mới cho chú chó nhỏ là Jefferson. Ông chủ của nó đã tới Porto Alegre để nhận lại chú chó. Cuộc tái ngộ diễn ra thật xúc động đã được quay phim chụp ảnh đưa lên và gây sốt các mạng xã hội trong những ngày qua.

Trước khi trở lại quê nhà cùng chú chó, ông Ignacio Etchichury có ý định phải tới xem trận Uruguay gặp Costarica vào ngày Chủ nhật tại Fortaleza. 

Tình yêu bóng đá của anh giáo nghèo Achentina  

Anh Lucas Ledesma người Achentina đã đạp xe trong 18 ngày vượt qua chặng đường dài 2.649 km từ thành phố quê hương Cordoba (Achentina) đến Rio de Janeiro. Vị giáo viên dạy thể dục 26 tuổi này có một giấc mơ cháy bỏng là được tham dự một kỳ Cúp thế giới. Cũng như nhiều cổ động viên Achentina, anh không có vé vào sân, nhưng điều đó không quan trọng, miễn sao được đến tận nơi thưởng thức không khí ngày hội bóng đá.

Cũng bởi không phải là người dư dật tiền của, anh giáo nghèo chỉ biết trông cậy vào đôi chân và sự hy sinh quên mình. Trên hành trình đi, anh đã tự săn bắn nuôi sống mình, có khi đó là những con vịt trời khi là đàn gà gô cũng có lúc là những chú chim bồ câu.

Sau trận Achentina gặp Bosnia trên sân Maracana, anh giáo trẻlại tiếp tục hành trình đạp đến Belo Hoionte và Porto Alegre, nơi đội tuyển quốc gia của anh sẽ thi đấu hai trận tiếp theo.

Thật đáng khâm phục tình cảm của chàng giáo viên nghèo với đội tuyển quốc gia. Chỉ có điều nếu đội Achentina đi đến được trận cuối cùng, không biết khi đó anh giáo viên thể dục này có còn sức đạp xe theo đội nhà nữa không.

(Tổng hợp theo AFP)

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.