Vào nội dung chính
XÃ HỘI

Đào mộ chó để tìm kim cương

Mộ của Tipsy, một chú chó lông xù màu đen thuộc giống caniche, chôn tại nghĩa địa dành cho chó ở Asnières-sur-Seine, ngoại ô Paris, đã bị đào trộm hồi đầu tháng 2/2012. Người ta đồn đại rằng trong ngôi mộ có một kho tàng, thế nên kẻ trộm đã đến viếng.

(DR)
Quảng cáo

Trong đêm 04 rạng 05/02, những kẻ nào đó đã đào quan tài lên, vất xác chó Tipsy qua một bên. Được cảnh sát Pháp báo tin, chủ của chó Tipsy quá cố, là một phụ nữ Mỹ rất giàu, có cơ sở kinh doanh ở đại lộ Champs-Elysée sang trọng tại thủ đô Paris, đang đi du lịch ở Thụy Sĩ, đã suy sụp hẳn. Bà cho biết, khi chôn chú chó trung thành vào năm 2003, đã cho chôn theo một sợi dây chuyền kim cương trị giá 9.000 euro.

Thị trưởng thành phố là ông Sébastien Pietrasanta cho biết, ban đầu ai nấy đều nghĩ chỉ là lời đồn đại, như câu chuyện về sợi dây chuyền của hoàng hậu Marie-Antoinette trước đây. Ông cảnh báo : « Tôi xin nhấn mạnh là không có kho tàng trong tất cả mộ của chó mèo tại đây », đồng thời cũng thắc mắc : « Cũng đáng ngạc nhiên khi người chủ lại cho chôn theo chó một tài sản trị giá gần 10.000 euro, nhất là trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng này ».

Bà chủ của chó Tipsy đã đưa đưa kiện về « xâm phạm mồ mả » và « trộm cắp ». Còn chính quyền Asnières-sur-Seine cũng kiện về tội « xâm nhập bất hợp pháp » nghĩa trang. Nghĩa địa này sau đó đã phải đóng cửa vài ngày để phục vụ cho công tác điều tra, đồng thời để tân trang lại tấm bia mộ bằng cẩm thạch của Tipsy. Tấm bia này có thể nhận ra từ xa nhờ kích thước vĩ đại của nó, với trái tim màu đỏ ở giữa, trong đó có hình chó Tipsy.

Nghĩa trang dành cho chó ở Asnières được xem là nghĩa trang quy mô nhất thế giới cho súc vật. Được thành lập từ cuối thế kỷ 19, nghĩa trang này nhận chôn xác thú nuôi như chó, mèo, chim, kể cả những loại thú khác như thỏ, hamster, cá, ngựa, khỉ, và có cả một con sư tử của nhà báo nữ Marguerite Durand được an nghỉ tại đây. Một số thú cưng được chủ dành cho những lời âu yếm nhất khắc trên bia mộ.

Trên mộ của Lancelot, Mistigri hay Moumoute, có thể đọc được những dòng chữ : « Cho bé của tôi », « Thất vọng vì con người, nhưng không bao giờ thất vọng vì chó cưng của tôi », « Tình yêu của đời tôi », « Người đồng hành trung thành và là người bạn duy nhất của cuộc đời rong ruổi đầy buồn đau của tôi ».

An nghỉ ngàn thu tại đây còn có những chú chó tên tuổi như Rintintin, mà một trong những cháu chắt của chú chó này là Rintintin IV, diễn viên nổi tiếng trong một bộ phim truyền hình nhiều tập. Hoặc chó Barry, đã từng cứu sống 40 người khỏi bị tuyết vùi, nhưng theo truyền thuyết, thì đã bị người thứ 41 giết chết. Xác của chó Barry được lưu giữ trong viện bảo tàng lịch sử thiên nhiên ở Thụy Sĩ, và bia tưởng niệm thì được dựng tại nghĩa trang Asnières. Ngoài ra còn có các chú chó cảnh sát tận tụy, như chó Top, nhiều lần được tặng thưởng huy chương, chó Léo, hy sinh trong lúc đang thi hành nhiệm vụ. Hay thú cưng của các văn nghệ sĩ như Alexandre Dumas chẳng hạn. Riêng chú chó thứ 40.000 được chôn ở đây lại là một chú chó vô chủ, đi lạc đến và qua đời ngay trước cổng nghĩa trang vào năm 1958, được ban giám đốc chôn cất tử tế và lập bia mộ riêng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.