Vào nội dung chính
THỂ THAO - BÓNG ĐÁ

Cúp thế giới 2014 : Ngày thứ 3 bất ngờ mang tên Costa Rica

Hôm qua 14/5/2014, ngày thi đấu thứ 3 tại Cúp bóng đá thế giới 2014 là ngày ra quân của các bảng C và D. Tất cả các cặp đấu đều có tỷ số cách biệt, lại có thêm bất ngờ lớn Costa Rica hạ Uruguay.

Thủ môn đội Uruguay bất lực nhìn bóng rơi vào khung thành trong trận gặp Costa Rica 14/06/2014.
Thủ môn đội Uruguay bất lực nhìn bóng rơi vào khung thành trong trận gặp Costa Rica 14/06/2014. REUTERS/Mike Blake
Quảng cáo

Bảng C mở đầu ngày thi đấu với trận Colombia gặp Hy Lạp. Trên sân vận động thành phố Belo Horizonte được phủ gần kín chỗ của các cổ động viên Colombia, sự thiếu vắng của ngôi sao Radamel Falcao đã không ngăn cản đội tuyển xứ Nam Mỹ khởi đầu cuộc đua ở Cúp thế giới bằng một chiến thắng đẹp 3-0 trước đội bóng đến từ Châu Âu. Các bàn thắng của Colombia ghi được do công của Armero ở phút thứ 6, Gutierrez ở phút thứ 58 và bàn ấn định tỷ số của Rodiguez ở phút thứ 90+3.

Vẫn trong khuôn khổ bảng C, vào lúc 22 giờ giờ địa phương, đội tuyển Châu Á Nhật Bản mặc dù có bàn thắng mở tỷ số trước ở phút thứ 16 do công của Keisuke Honda nhưng khi danh thủ Didier Drogba được tung vào sân ở phút thứ 62, Bờ Biển Ngà (Cote d’Ivoire) đã nhanh chóng lật ngược thế cờ trong vòng 4 phút từ phút thứ 62 đến 66 lần lượt các cầu thủ Bony và Gervinho đã ghi hai bàn thắng mang về thắng lợi 2-1 cho đội bóng xứ Châu Phi.

Cục diện ở bảng C : Colombia tạm dẫn đầu bảng, xếp thứ 2 là Bờ Biển Ngà, thứ 3 Nhật Bản và Hy Lạp xếp cuối. 

Bảng D, bảng của 3 nhà cựu vô địch Uruguay, Ý, Anh và Costa Rica

Đội bóng Trung Mỹ nhỏ bé đã khiến người ta chú ý nhiều hơn các nhà cựu vô địch khi bất ngờ giành chiến thắng 3-1 trước đội Uruguay trên sân Fortaleza.

Bất ngờ còn lớn hơn khi mà Uruguay từng vào đến bán kết trong kỳ Cúp thế giới 2010 và mặc cho danh thủ Cavania đã mở tỷ số 1-0 từ phút thứ 27 nhưng cuối cùng Costa Rica, đội bóng xếp hạng thứ 28 thế giới vẫn lội ngược dòng hạ gục Uruguay trong vòng một hiệp đấu. kết quả ra quân tệ hại này sẽ khiến cho hành trình của Uruguay tại Brazil 2014 trở nên phức tạp.

Tiếp sau cặp đấu trên, giữa vùng Amazone, nóng ẩm, tại Manaus, đã diễn ra cuộc gặp « thượng đỉnh » giữa hai cường quốc bóng đá Châu Âu, Anh và Ý.

Cuối cùng Ý đã chứng minh sự vượt trội trước đội bóng Tam Sư bằng kết quả thắng vừa đủ 2-1 trong một trận cầu diễn ra ở cường độ cao bất chấp điều kiện thời tiết nóng ẩm đến khắc nghiệt giữa vùng rừng nhiệt đới Amazone ( Nhiệt độ 34 độ về chiều tối và độ ẩm 90%).

Cục diện ở bảng D sẽ gay cấn hơn ở loạt đấu thứ 2 khi mà Uruguay gặp Anh ngày 19/6. Cả hai rơi vào tình thế buộc phải thắng thì mới nuôi hy vọng tiếp tục cuộc chơi, trong khi Ý không thể khinh xuất nếu không muốn xảy chân trong trận gặp Costa Rica đang hưng phấn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.