Vào nội dung chính
CANNES

« Bên kia những ngọn đồi » và « Tình yêu » : Hai bộ phim được đánh giá cao

Bước sang ngày thứ sáu của Liên hoan phim Cannes, 21/05/2012, hai bộ phim « Phía bên kia những ngọn đồi » « Tình yêu » được giới phê bình coi như là các ứng cử viên hàng đầu của giải Cành cọ vàng. Tuy nhiên, phần còn lại của giải còn hứa hẹn nhiều bất ngờ.

Đạo diễn Michael Haneke (trái) và các diễn viên chính trong phim “Tình yêu” tại Liên hoan Cannes ngày 20/05/2012.
Đạo diễn Michael Haneke (trái) và các diễn viên chính trong phim “Tình yêu” tại Liên hoan Cannes ngày 20/05/2012. REUTERS/Eric Gaillard
Quảng cáo

Theo nhiều nhà phê bình, phần mở đầu Liên hoan có phần thiếu lửa, với các bộ phim gây chú ý, nhưng ít để lại ấn tượng, như phim « Vương quốc trăng non » (Moonrise Kingdom) của đạo diễn Mỹ Wes Anderson, được chiếu trong buổi khai mạc. Festival Cannes thực sự cất cánh với « Phía bên kia những ngọn đồi » (Beyond the hills) của đạo diễn Rumani Cristian Mungiu (ra mắt ngày thứ Bảy).

Giới phê bình điện ảnh quốc tế, dựa trên kết quả bình chọn hàng ngày của Tạp chí Screen, đã coi bộ phim của đạo diễn Rumani kể trên và phim « Tình yêu » của đạo diễn Áo Michael Haneke, như là hai ứng cử viên số một của giải Cành cọ vàng. Đây là hai đạo diễn đều từng đoạt giải nhất Liên hoan Cannes, với phim « Bốn tháng, ba tuần, hai ngày » năm 2007 và « Ruban trắng » năm 2009.

Như vậy, « Phía bên kia những ngọn đồi »« Tình yêu » đã vượt qua « Xe lăn ngồi mục xương » (De rouilles et d’os) của đạo diễn Pháp Jacques Audriad và « Săn lùng » (The Hunt) của đạo diễn Đan Mạch Thomas Vinterberg. Các nhà phê bình Pháp cũng lưỡng lự trong việc phân đinh cao thấp giữa hai phim của Audriad và Haneke, theo các bình luận trên nhật báo « Le Film français ».

Liên hoan Cannes đã đi được nửa chặng đường. Trong sáu ngày còn lại, có thể có những bất ngờ làm thay đổi bảng xếp hạng dự đoán.

Tối qua, phim « Chưa thấy hết đâu » (Vous n’avez rien vu) của đạo diễn lão thành Alain Renais có vẻ như không đe dọa vị trí các ứng cử viên hàng đầu. Đạo diễn Iran Abbas Kiarostami, từng đoạt giải Cành cọ vàng với phim « Hương vị sơ-ri » vào năm 1997, cũng đã mang đến Liên hoan này một bộ phim không mấy đặc sắc.

Các bất ngờ trong những ngày tới có thể là phim « The Angels’ Share » (Mùi hương của rượu) của đạo diễn Anh Ken Loach, Cành cọ vàng 2006. Bên cạnh đó, công chúng cũng chú ý đến các phim « Killing them softly » (Âm thầm giết người) của đạo diễn New Zearland Andrew Dominik, « Cosmopolis » (Kinh đô tài phiệt) của David Cronenberg người Canada (công chiếu vào thứ Sáu 25/05), hay « On the road » (Trên đường) của Walter Salles người Mỹ (công chiếu ngày mai, thứ Tư 23/05).

Trước buổi chiếu cuối cùng vào sáng thứ Bảy 26/5, ban giám khảo sẽ công bố tên của bộ phim đoạt giải trong số 22 phim dự thi.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.