Vào nội dung chính
ĐIỆN ẢNH

Liên hoan phim Berlin vinh danh điện ảnh Đông Âu

Liên hoan phim Berlin lần thứ 63 đã khép lại hôm nay, 17/2/2013, sau khi vinh danh hai nền điện ảnh Đông Âu là Rumani và Bosnia.

Đạo diễn Rumani Calin Peter Netzer với Giải Gấu Vàng cho bộ phim "Pozitia Copilului".
Đạo diễn Rumani Calin Peter Netzer với Giải Gấu Vàng cho bộ phim "Pozitia Copilului". Reuters
Quảng cáo

Giải Gấu vàng danh giá năm nay được trao cho bộ phim “Pozitia Copilului” (Child’s pose) của đạo diễn người Runmani Calin Peter Netzer. Nội dung bộ phim kể chuyện về một người mẹ thuộc tầng lớp người giàu mới, đã tìm đủ mọi cách để cứu đứa con trai phạm tội giết người khỏi cảnh cảnh ngục tù. Thế nhưng, thông qua câu chuyện tình máu mủ đó, “Child’s pose” đem đến cho người xem một cái nhìn rất thực tế về đất nước Rumani thời kỳ hậu Cộng sản, mà ở nơi đó, tham nhũng ngự trị ở mọi tầng xã hội.

Hai giải Gấu bạc - giải thưởng diễn viên xuất sắc và giải thưởng của Hội đồng giám khảo lại được trao cho một bộ phim “An episode in the Life of an Iron Picker” của đạo diễn Bosnia, Danis Tanovic, đề cập đến nạn kỳ thị người Rom. Điểm đặc biệt là bộ phim này được quay bằng một máy chụp ảnh kỹ thuật số, kéo dài trong vòng chín ngày và do các diễn viên không chuyên thủ vai.

Đồng thời kinh phí cho bộ phim đã đánh bại mọi kỷ lục khi chỉ tốn 17.000 euro. Một tuần san Đức ưu ái nhận xét thành công của bộ phim ở một liên hoan phim lớn không chỉ ở chi phí sản xuất bạc triệu, hay với dàn diễn viện thượng thặng, mà chủ yếu là lối kể chuyện có mạch lạc và nội dung thật sự gây xúc động.

Bên cạnh các bộ phim bi kịch, liên hoan phim lần này đã trao giải Gấu bạc cho đạo diễn David Gordon Green, với bộ phim hài “Prince Avalanche”. Đây là phim hài duy nhất trong số 19 phim tranh giải. Bộ phim mô tả cuộc sống vô vị của hai chàng thanh niên làm nghề vẽ vạch trên các con đường dài hun hút, trong khung cảnh hoang sơ của vùng Texas Hoa Kỳ.

Nếu như liên hoan phim Berlin là điểm hẹn văn hóa châu Âu, thì sự kiện này còn mang nhiều ý nghĩa chính trị. Giải Gấu bạc còn được trao cho một đạo diễn người Iran Jafar Panahi và cộng sự viên của lâu năm là ông Kambozia Partovi trong hạng mục kịch bản phim hay nhất. Bộ phim “Closed Curtains” là một lời kêu gọi cho tự do, đã được quay lén tại Iran, trong khi đạo diễn vẫn đang bị quản thúc tại gia và bị cấm hành nghề trong nước.

Trong hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất, giải Gấu bạc rơi vào tay cô Chilienne Paulina cho vai diễn Gloria trong bộ phim cùng tên. Giải thưởng này cho thấy rõ xu hướng khác của liên hoan phim, vinh danh các vai diễn của những diễn viên gạo cội lớn tuổi, với tài nghệ xuất chúng như Catherine Deneuve, Juliette Binoche hay nữ diễn viên chính trong bộ phim đoạt giải Gấu vàng cô Luminata Gheorghiu.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.