Vào nội dung chính
VĂN HOÁ

« Boyd 007 »

50 năm sau ngày Ian Fleming qua đời, huyền thoại James Bond một lần nữa được sống lại dưới ngòi bút của nhà văn William Boyd. « Solo » - nhà xuất bản Seuil - ra mắt độc giả Pháp vào giữa tháng 3/2014.

William Boyd
William Boyd REUTERS
Quảng cáo

Trong tác phẩm này, điệp viên 007 được điều tới châu Phi, tại một quốc gia đang lâm vào nội chiến, nơi tất cả được đặt trong tay các tập đoàn khai thác dầu mỏ và các ông trùm mafia. Câu chuyện diễn ra vào khoảng năm 1969. Nhân vật ác trong truyện là một kẻ khát máu được biết dưới cái tên Kobus Breed. Hắn nổi tiếng là tàn bạo và có thói quen treo xác nạn nhân trên những cái móc sắt như những ông đồ tể treo thịt lợn.

James lao vào cuộc săn lùng với mục đích chính là bắt cho được Kobus, kẻ đã sát hại Grace một nữ điệp viên xinh đẹp mà James đã đem lòng yêu thương.

Một lần nữa nhân vật chính trong truyện, James Bond lại trổ tài với những màn biểu diễn đấu xe, và điệp viên 007 của ngành tình báo Anh Quốc lại sưu tập những cô gái tuyệt đẹp trên những chặng đường mình đi qua. Trả lời tuần báo Le Nouvel Observateur nhà văn người Anh, William Boyd cho biết trước khi làm sống lại huyền thoại James Bond, ông đã nghiên cứu nhân vật này như thế nào từ 14 tập truyện của Ian Fleming.

Mê Fleming từ nhỏ, William Boyd đã thuộc lòng những giai thoại về James Bond, nhưng nhà văn này đã ghi chép cẩn thận từng chi tiết về nhân vật đã được Fleming tạo dựng nên. Boyd đã khám phá ra nhiều điều thú vị về điệp viên nổi tiếng 007 của ngành tình báo Anh. Chẳng hạn như là James Bond chưa bao giờ là một hành khách may mắn trên bất kỳ một chuyến bay nào. Hay là Bond là một người có tửu lượng khá thành tích. Trong tập « Moonraker » khi phải đương đầu với đối thủ ở sòng bạc, người hùng James Bond đã nốc một viên Benzedrine, tức một loại thuốc lắc hạng nặng, và hạ luôn hai chai sâm banh !

Thế rồi James Bond, bề ngoài hào hoa phong nhã, nhưng thực tế là một kẻ giết người không gớm tay. Chỉ riêng trong tập « Diamonds Are Forever », khi Bond bắn hạ một chiếc trực thăng với 6 hành khách và phi công trong đó anh lạnh lùng tự nhủ « 6 xác chết. Công bằng và chấm dứt trò chơi ».

Kể từ khi cha đẻ của James Bond, Ian Fleming qua đời năm 1964, 7 cây bút khác đã làm sống lại huyền thoại của điệp viên 007 và đã có tới hơn 100 triệu ấn bản được bán ra trên khắp thế giới. Nhiều tác phẩm trong số đó đã được đưa lên màn ảnh lớn. Gần đây nhất là « Carte Blanche » của Jeffery Deaver, xuất bản năm 2011 đã được dựng thành phim dưới tên gọi « Skyfall ».

Về phần mình, William Boyd sẽ tham dự Hội chợ sách Paris, diễn ra từ ngày 21 đến 24/03/2014 và ông sẽ ký sách tặng độc giả.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.