Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Những trận đấu quả cảm và đầy kiêu hãnh đầu tiên ở vòng 1/8

Đăng ngày:

Cúp bóng đá thế giới đã bước vào vòng 1/8 bằng hai trận cầu đầy cảm xúc, có đội thắng đội thua nhưng hai trận đấu loại trực tiếp đầu tiên diễn ra hôm qua đã thể hiện được lòng qủa cảm và niềm tự hào không chỉ trong phạp vi quốc gia mà còn của cả châu lục.

Đội Hàn Quốc đã để lại ấn tượng về tinh thần thi đấu quả cảm
Đội Hàn Quốc đã để lại ấn tượng về tinh thần thi đấu quả cảm
Quảng cáo

Hàn Quốc niềm tự hào châu Á

Sau trận thua sát nút 1-2 trước Uruguay chiều qua (26/6) tại Port – Elisabeth, đội tuyển Hàn Quốc đã phải dừng chân ở vòng 1/8. Một kết qủa có phần hơi tiếc so với công lao và sức lực của các cầu thủ Hàn Quốc đã cống hiến trong trận đấu quyết địnnh này.

Ngay khi vào trận, đội trưởng Park Ji Sung cùng đồng đội đã dồn lên tấn công, chiếm lĩnh phần sân của đội bóng Nam Mỹ, liên tiếp tạo ra nhiều cơ hội trong khoảng 15 phút đầu trận đấu. Dù bị dẫn bàn trước từ rất sớm, nhưng bàn san bằng tỷ số ở phút thứu 68 của Hàn Quốc chứng minh sức chơi ngang bằng với đội bóng Nam Mỹ, đặc biệt đây là bàn thắng ghi bằng đánh đầu của Lee Chung Young.

Nhưng chỉ sau đó 3 phút, tất cả các cố gắng của Hàn Quốc cuối cùng đã bị sự lanh lợi sắc bén của cầu thủ tài năng Luis Suarez phủ nhận trong một tích tắc sơ xảy của hậu vệ Hàn Quốc. Kết qủa 2-1 được Uruguay giữ đến hết trận đấu. Bóng đá Uruguay đã chờ đợi trận tứ kết Cúp thế giới này từ 40 năm qua.

Người dân Hàn Quốc không không có được đêm lễ hội ăn mừng chiến thắng mà họ đã chuẩn bị sẵn cho tối qua, nhưng họ có thể tự hào về những gì các cầu thủ của mình đã làm được ở Cúp bóng đá thế giới Nam Phi 2010 . Trên tư cách là đại diiện cho bóng đá châu Á, Hàn Quốc đã đi vào lòng người yêu bóng đá nhờ vào lối chơi rất kiên cường và ý chí chiến đấu bất khuất. Chỉ tiếc là sự hưng phấn của các cầu thủ Hàn Quốc sau  chiến tích vào vòng hai đã  không đủ giúp họ đứng vững trước đối thủ lớn ở Nam Mỹ.

Nhận định về trận thua của Hàn Quốc trước Uruguay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui từ thành Phố Hiồ Chí Minh phân tích :

05:17

Chuyên gia Trần Văn Mui- TP HCM

 

 

 

 

Ghana xứng đáng là niềm hy vọng cho cả lục địa đen

Một chiến thắng thứ hai hôm qua (26/6) làm dấy lên niềm tự hào của cả lục địa đó là của Ghana trước Mỹ, cũng với tỷ số 2-1 trong một trận đấu phải kéo dài 120 phút. Ghana đội bóng châu Phi thứ ba trong lịch sử Cúp thế giới vào đến tứ kết.

Từ sân vận động Rustenburg sau trận đấu thông tín viên Chistophe Jousset :

Cũng giống như năm 2006, Ghana đã thắng Mỹ với tỷ số 2-1. Nếu như chiến thắng cách đây 4 năm đưa Ghana vào vòng 1/8 thì lần nàu chiến thắng giúp Ghana mở cánh cửa vào vòng tứ kết, một thành tích lớn cho châu lục vì ngoàii Cameroon năm 1990 và Snegal năm 2002 thì chưa có đội bóng châu Phi nào vào được đến vòng tứ kết Cúp bóng đá thế giới.

Ngay ở phút thứ 5 của trận đấu cầu thủ Boateng đã mở tỷ số cho Ghana. Đến khi Donovan san bằng cách biệt tỷ số bằng quả đá phạt 11 mét cho Mỹ, thì trên khán đài cựu tổng thống Mỹ Bil Clinton và ca sĩ Mike Jagger hoan hỉ đập tay vào nhau, nhưng đến cuối trận đấu đến lượt Abedi Pelé, cựu ngôi sao của Ghana, hớn hở vui mừng.

Cũng như đối thủ của mình các cầu thủ Ghana đã phải vắt kiệt sức mình trong trận đấu kéo dài thêm hiệp phụ nhưng nhờ nỗ lực phi thường của Gyan Assamoah mà "các ngôi sao đen" có thể nhảy múa ăn mừng. Chiến thắng của của Ghana cũng phải trả giá đắt đó là André Ayew và Jonathan Mensah bị treo ở trận đấu tới do bị hai thể vàng.

Nhưng dù gì thì thành công này đánh dấu sự tiến bộ vược bậc của Ghana so với lần đầu tham dự Cúp thế giới tại Đức năm 2006. Cuối trận đấu một cầu thủ Ghana đã buộc nối lá cờ Nam Phi vào cờ Ghana chạy vòng quanh sân chào khán giả. Thứ 6 tới đây, trên sân vận động Soccer City khán giả châu Phi sẽ đứng sau những ngôi sao đen trong trận tứ kết gặp Uruguay.

Chiến thắng của Ghana là niềm tự hào của cả châu lục
Chiến thắng của Ghana là niềm tự hào của cả châu lục Ảnh : Reuters

 Cả châu Phi trông đợi vào Ghana và những ngôi sao đen đã không phụ lòng mong đợi của cả châu lục đen. Người hâm mộ cũng rất phấn chấn với chiến thắng của Ghana.

Nhà báo Thanh Thảo bình luận về chiến thắng của Ghana :

03:45

Nhà báo ThanhThao-Quảng Ngãi

 

Đội tuyển Mỹ đã phải chia tay giải đầy tiếc nuối để nhường suất đi tiếp cho đại diện duy nhất còn lại của lục địa đen. Ghana có quyền tự hào về những gì họ đã làm được trong trận đấu cùng đội tuyển Mỹ, và thành tích lọt vào đến tứ kết đã là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của đội bóng này.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.