Hồng Kông : Thân phụ cô gái Indonesia bị hại đòi tử hình thủ phạm
Theo AFP hôm nay 04/11/2014, từ một làng quê ở Indonesia, người cha của một trong hai cô gái bị sát hại tại Hồng Kông đòi phải xử tử Rurik Jutting. Thủ phạm là công dân Anh đã bị tư pháp Hồng Kông truy tố tội giết người. Án mạng đôi ghê rợn này gây chấn động công luận địa phương.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
Thứ bảy 01/11/2014, cảnh sát Hồng Kông tìm thấy xác của hai cô gái Indonesia trong căn hộ sang trọng của Rurik Jutting, một thanh niên Anh có học thức và làm việc trong nghành môi giới tài chính. Thi thể nạn nhân thứ nhất, Senang Mujasih, 29 tuổi, bị chém nhiều nhát dao, lõa thể, nằm trong phòng khách.
Xác nạn nhân thứ hai giấu trong rương hành lý để ngoài « ban công » và ở trong tình trạng phân rã. Cô này tên Sumatri Ningsih, xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo ở đảo Java, sang Hồng Kông làm nghề giúp việc để kiếm tiền hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, cảnh sát Hồng Kông nghi ngờ cả hai là gái điếm.
Được AFP đặt câu hỏi, Ahmad Kaliman, người cha của Sumatri Ningsih từ thành phố Cilacap ở Java cho biết ông rất phẫn nộ. Thủ phạm đã giết con gái của ông một cách bệnh hoạn độc ác cần phải bị hành hình. Ông Kaliaman cũng kêu gọi chính quyền Indonesia và Hồng Kông giúp đưa thi thể con gái về nước an táng. Khác với Hoa lục, luật pháp Hồng Kông không có án tử hình.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký