Vào nội dung chính
NAM PHI 2010

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp từ chức sau thất bại của đội tuyển

Một tuần sau khi đội tuyển Pháp rời khỏi Cúp bóng đá thế giới tệ hại nhất trong lịch sử của mình cùng với những bê bối trong nội bộ làm trò cười cho cả thế giới, giờ đến lượt người thuyền trưởng của con tàu bóng đá Pháp phải ra đi. Chủ tịch liên đoàn bóng đá Pháp (FFF)  Jean-Pierre Escalette hôm qua 28/6 đã xin từ chức như mong đợi của dư luận bóng đá Pháp.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Jean Pierre Escalette trong một cuộc họp báo tại Nam Phi 2010
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Jean Pierre Escalette trong một cuộc họp báo tại Nam Phi 2010 Reuters
Quảng cáo

Ngày hôm qua 28/6, bằng một thông cáo ngắn gọn Jean Pierre Escalette đã cho biết ông sẽ chính thức từ chức chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp, từ ngày 2/7 tới sau cuộc họp Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Pháp. Thông cáo viết : « Tôi nhận thấy có nghĩa vụ phải từ chức chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp. Tôi đã sáng suốt nhận ra trách nhiệm của mình … »

Sau một tuần suy nghĩ trước nhiều sức ép của dư luận và của lãnh đạo bộ chủ quản, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp đã phải chịu trách nhiệm về hậu quả thất bại tệ hại của đội tuyển bóng đá Pháp tại Cúp thế giới Nam Phi bằng việc rời khỏi cương vị lãnh đạo ngành bóng đá Pháp.

Mặc dù Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã tỏ quan điểm không đồng tình với « sự can thiệp của chính trị vào công việc của thể thao », nhưng tại Quốc hội Pháp, bà Roselyne Bachelot, bộ trưởng Y tế và Thể thao đã nói việc từ chức của ông Escalette là « không thể tránh khỏi ». Tuần trước, trong một bức thư gửi các liên đoàn bóng đá địa phương ông vẫn tỏ ý muốn ở lại lãnh đạo bóng đá Pháp, nhưng cuối cùng ông đã phải lùi bước.

Từ một giáo sư về hưu, từ năm 2005 ông Escalette được bầu làm chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp. Trên cương vị đó ông Escalette đã làm được nhiều việc cho bóng đá Pháp, sai lầm lớn nhất của ông là cố giữ ông Raymond Domenech ở lại chiếc ghế huấn luyện viên đội tuyển kể từ sau thất bại ở giải vô địch châu Âu Euro 2008. Gần đây nhất, tại Cúp thế giới Nam Phi ông đã không giải quyết được cuộc khủng hoảng nội bộ trong đội tuyển đẫn đến thất bại thê thảm của đội, làm hình ảnh bóng đá Pháp bị xấu đi nghiêm trọng.

Ngay sau khi đội tuyển Pháp bị loại khỏi Nam Phi 2010, ông Jean Pierre Escalette vẫn khẳng định « là thuyền trưởng, (ông) không rời con tàu trong lúc lâm nguy ». Nhưng giờ đây con tàu bóng đá Pháp đã chìm hẳn và vị thuyền trưởng phải được thay thế. Không chỉ dừng ở đây, giới chuyên môn bóng đá Pháp còn đòi giải thể toàn bộ Hội đồng liên đoàn để đổi mới toàn diện cơ quan quản lý bóng đá của Pháp.

Theo nguồn tin từ Quốc hội Pháp ngày hôm nay (29/6), ông Jean-Pierre Escalette, cựu huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Pháp Raymond Domenech và bà bộ trưởng bộ Thể thao Roselyne Bachelot sẽ lần lượt  ra điều trần trước Ủy ban Văn hóa của Quốc hội vào ngày mai (30/6) về thất bại của đội tuyểnbosng đá Pháp tại Cúp thế giới 2010. Các nghị sĩ của đảng UMP còn yêu cầu lập ủy ban điều tra của Quốc hội về vấn đề này.

Trong khi đó ngày hôm nay, chủ tịch FIFA, Joseph Blatter cho biết Liên đoàn Bóng đá Thế giới không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp chính trị nào bóng đá Pháp.

Brazil dễ dàng thắng Chile vào tứ kết gặp Hà Lan

Tại Johanesburg tối 28/6, đội tuyển Brazil lọt vào tứ kết Cúp thế giới 2010 sau chiến thắng dễ dàng Chile 3-0 do công của các cầu thủ Juan, Fabiano và Robinho. Các cầu thủ Brazil đã có cuộc dạo chơi thanh thản trước đội bóng cùng châu lục, họ chỉ mất có 30 phút đầu trận đấu để định hình hướng đi đến khung thành của Chilê.

Phút thứ 34, hậu vệ Juan mở tỷ số bằng cú đánh đầu từ một pha đá phạt góc chính xác của Maicon. Bốn phút sau Luis Fabiano nhân đôi cách biệt từ một đường chuyền như đặt bóng vào chân của Kaka. Khi trận đấu ở vào phút thứ 59 từ một pha đột phá, Ramires chuyền bóng cho Robinho nâng tỷ số lên 3-0.

Chilê bị mất nhiều cầu thủ trụ cột đã không cưỡng lại được một đội tuyển Brazil, hoàn hảo về mọi mặt, chơi uyển chuyển và hiệu quả. Chiến thắng này lại càng củng cố thêm vị trí ứng cử viên số một cho chức vô địch thế giới lần này của Brazil.

Brazil sẽ đối mặt với Hà Lan, đội bóng trước đó đã giành thắng lợi 2-1 trước Slovakia.Với sự trở lại của cây làm bàn quyết định Robben, Hà Lan càng vào sâu chơi càng hay. Trận tứ kết Brazil-Hà Lan hứa hẹn sẽ là trận cầu này lửa giữa hai trường phái bóng đá Nam mỹ và châu Âu.

Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha, hai người hàng xóm cùng chung một tham vọng

Các đội bóng gây bất ngờ ở vòng bảng như Hàn Quốc, Mỹ, Slovakia hay Chile lần lượt phải ra về. Danh sách 8 đội tứ kết sẽ đầy đủ sau ngày thi đấu hôm nay 29/6 với hai cặp đấu hứa hẹn sẽ có những bất ngờ đó. Đó là cặp Paraguay gặp Nhật Bản (14h GMT), đây là cuộc đối đầu giữa lối chơi mạnh mẽ của đội bóng Nam Mỹ và linh hoạt dũng mãnh của Nhật Bản. Tiếp đó là cặp đấu được người hâm mộ mong đợi nhiều. Vào lúc 18h30 giờ quốc tế tại thành phố Cap sẽ diễn ra trận đấu của hai người hàng xóm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cùng có chung một tham vọng nằm trong danh sách 8 đội bóng mạnh nhất thế giới.

Vẫn được xếp là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch thế giới, Tây Ban Nha dường như đang tìm lại sức mạnh thực sự của mình sau trận đầu sơ xảy để thua Thụy Sĩ 0-1. Nhưng sau đó Tây Ban Nha đã thắng Honduras 2-0 và Chile 2-1.

Trong khi đó, người láng giềng Bồ Đào Nha cũng đã vượt qua bảng tử thần không mấy đễ dàng khi họ hòa hai trận với Côte d’Ivoire và Brazil và chỉ có một trận thắng tưng bừng 7-0 trước Bắc Triều Tiên. Cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều có mang phong thái bóng đá Nam Mỹ, dựa trên lối chơi kỹ thuật cá nhân.

Nếu như Bồ Đào Nha có hàng phòng ngự vững chắc thì Tây Ban Nha lại có một cỗ máy tấn công hiệu quả. Tối nay cầu thủ đắt giá nhất hành tinh Cristian Ronaldo sẽ có dịp được gặp lại những đồng đội của mình trong câu lạc bộ Real Madrid trong đó có thủ môn Iker Casillas

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.