Vào nội dung chính
PHÁP

Tổng giám đốc IMF bị kéo dài thời gian câu lưu

Ông Dominique Strauss- Kahn, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), hôm nay 16/05/2011, sẽ phải “quyết liệt tự vệ” trong cuộc thẩm vấn do một thẩm phán New York tiến hành. Ông bị bắt tối 14/5 và bị tạm giam tới hôm nay, do bị cáo buộc đã mưu toan cưỡng bức một nhân viên khách sạn. Vụ việc này đã gây chấn động dữ dội trên chính trường Pháp, có thể làm thay đổi cả bàn cờ chính trị nước Pháp.

Báo chí Mỹ tập trung trước Tòa án Hình sự Manhattan tại New York ngày 16/5/11, nơi Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Dominique Strauss-Kahn được đưa ra trình diện trước tòa vì lời cáo buộc mưu toan cưỡng hiếp.
Báo chí Mỹ tập trung trước Tòa án Hình sự Manhattan tại New York ngày 16/5/11, nơi Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Dominique Strauss-Kahn được đưa ra trình diện trước tòa vì lời cáo buộc mưu toan cưỡng hiếp. Reuters
Quảng cáo

Cảnh sát Harlem đã thẩm vấn ông Dominique Strauss- Kahn từ tối thứ Bảy đến suốt cả ngày Chủ nhật. Người phụ nữ tố cáo ông khi cho nhận diện đã xác nhận chính ông là thủ phạm. Nguồn tin cảnh sát cho biết, người nhân viên khách sạn trên là một phụ nữ da đen 32 tuổi, còn theo tờ New York Times, bà này gốc châu Phi, và đã có một con gái khoảng 12 tuổi.

Luật sư của ông Strauss- Kahn cho biết việc trình diện thẩm phán đã được dời sang hôm nay, vì ông đã chấp nhận cho xét nghiệm y khoa. Các nhà điều tra muốn kiểm chứng xem trên người ông có các dấu tích như vết trầy xước do nạn nhân cào cấu hoặc quần áo ông có dấu AND hay không.

Sáng nay lúc 10g50, giờ địa phương, ông Dominique Strauss- Kahn đã được đưa vào phòng xử của Tòa án hình sự New York. Thẩm phán sẽ quyết định tiếp tục giam giữ, hay cho ông Dominique Strauss- Kahn được tại ngoại hầu tra sau khi đóng tiền thế chân. Với các tội danh “ cưỡng bức tình dục, giữ người trái phép và mưu toan cưỡng hiếp”, theo luật pháp New York, ông có thể bị phạt đến 20 năm tù giam.

Hình ảnh Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế hai tay bị còng ra sau lưng, giữa hai cảnh sát áp giải, trước một rừng ống kính quay phim và máy ảnh tối qua đã gây sốc cho toàn nước Pháp, đặc biệt là giới chính trị, trong bối cảnh chỉ còn một năm nữa là đến kỳ bầu cử Tổng thống Pháp.

Tất cả các cuộc thăm dò dư luận cho đến nay đều cho rằng ông Dominique Strauss- Kahn nếu đại diện cánh tả ra tranh cử, sẽ vượt qua mặt ông Nicolas Sarkozy trong cuộc bầu cử Tổng thống 2012. Qua vụ tai tiếng này, ông sẽ phải nhường chỗ cho hai ứng viên khác là bà Martine Aubry, chủ tịch đảng Xã hội, và ông François Hollande, chính khách nhiều kinh nghiệm của đảng này. Được lợi nhất là cánh hữu, và đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy xem như loại được đối thủ đáng ngại nhất.

Nhiều ý kiến cho rằng vụ việc này sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của nước Pháp, hiện đang là chủ tịch luân phiên khối các nước G8 và G20. Đây có thể được xem là scandale sex đầu tiên đối với một ứng viên Tổng thống, tại nước Pháp vốn khoan dung trước vấn đề này. Hôm nay, một nhà văn và cũng là nhà báo 31 tuổi, bà Tristane Banon cũng cho biết có ý định khởi kiện ông Dominique Strauss- Kahn vì toan cưỡng bức tình dục bà vào năm 2002.

Riêng việc hình ảnh đương kim Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế bị còng tay được đưa lên truyền hình, tuy ở Mỹ là bình thường, nhưng bị cấm tại Pháp. Luật Guigou ban hành năm 2000, với nguyên tắc suy đoán vô tội, quy định nếu phố biến hình ảnh một người bị còng tay mà không có sự đồng ý của người đó, có thể bị phạt đến 15.000 euro. Còn tại Mỹ, các hình ảnh riêng tư ít được bảo vệ hơn, vì dựa trên nguyên tắc tự do ngôn luận.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.