Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

C.Lemaitre đĩnh đạc bước vào sân chơi lớn của điền kinh thế giới

Đăng ngày:

Tại giải Vô địch điền kinh thế giới đang diễn ra tại Daegu Hàn Quốc. Cuộc đua thu hút nhiều chú ý nhất trong ngày hôm qua (3/9) là ở trên đường chạy 200 m. Tia chớp Usain Bolt bảo vệ chức vô địch thế giới. Vận động viên Pháp Christophe Lemaitre đã khẳng định vị trí của mình trên đường đua thế giới bằng tấm huy chương đồng thế giới đầu tiên của mình với thành tích 19 giây 80.

Usain Bolt  chúc mừng Christophe Lemaître sau  chung kết chạy  200 m tại Daegu 2/9/2011.
Usain Bolt chúc mừng Christophe Lemaître sau chung kết chạy 200 m tại Daegu 2/9/2011. REUTERS/Kai Pfaffenbach
Quảng cáo

Sáu ngày sau khi bị loại ở đường đua 100m vì xuất phát phạm quy, Usain Bolt đã một lần nữa khẳng định sự vượt trội của mình, bứt lên về đích đầu tiên ở đường chạy 200 m, bảo vệ thành công danh hiệu vô địch thế giới. Thành tích của vận động viên Jamaica lần này là 19 giây 40, không đạt kỷ lục thế giới của chính anh giữ là 19’’ 19. Về thứ hai là vận động viên Mỹ Walter Dix với thành tích 19 giây 70.

Đáng chú ý là vận động viên Pháp Christophe Lemaitre đã khẳng định vị trí của mình trên đường đua thế giới bằng tấm huy chương đồng đầu tiên của mình với thành tích 19 giây 80. Với thành tích này, Christophe Lamaitre trở thành vận động viên chạy nước rút của Pháp đầu tiên vượt qua ngưỡng 20 giây ở cự ly 200 m. Một thành tích tuyệt vời đối với cả điền kinh Pháp, đã quá lâu vắng bóng trên bục danh dự của đường đua nước rút của thế giới.

Từ Daegu, thông tín viên Christophe Joucet tường trình :

Tấm huy chương của Christophe Lemaitre được mong chờ gần ¼ thế kỷ, từ sau khi vận động viên Jilles Quenéhervé giành huy chương bạc thế giới vào năm 1987 với thành tích kỷ lục của Pháp là 20 giây 17. Từ đó trở đi vcác vận động viên chạy của Pháp ở cự ly 200 m như bị dậm chân tại chỗ, không có một vận động viên Pháp nào bước lên bục danh dự, thành tích thời gian cũng không được cải thiện gì hơn.

Thế rồi mùa hè năm 2010, bất ngờ Christophe Lemaitre đăng quang. Anh đã đạt kỷ lục quốc gia sau đó trở thành nhà vô địch châu Âu tại Barcelona. Bước sang năm 2011, Christophe tiếp tục khẳng định thành tích của mình và anh đã chọn thời điểm thật ý nghĩa.

Tại giải vô địch thế giới lần này Christophe đã đạt thành tích 19 giây 80. Như vậy là kỷ lục cũ kỹ của nước Pháp đã bị phế. Ở tuổi 20, Christophe Lemaitre bước lên bục danh dự nhận huy chương bên cạnh Usain Bolt, Walter Dix. Vận động viên trẻ ý thức được thất bại tại đường đua 100 m hôm chủ nhật tuần trước.

Nhưng ở cự ly 200 m anh đã có mặt và đạt thành tích thời gian mà bản thân anh cũng bất ngờ, nhưng cũng không quên khẳng định « tôi có thể chạy nhanh hơn». Rất có thể 16 tháng 9 tới tại Brruxelles Christophe Lemaitre sẽ lại đối mặt với Usain Bolt.

Cách đây hai năm vận động viên điền kinh này vẫn còn xa lạ trên đấu trường điền kinh quốc tế, giờ đây Christophe Lemaitre đã đĩnh đạc bước chân vào làng điền kinh thế giới bên cạnh những tên tuổi lớn. Năm ngoái, ở giải vô địch châu Âu tại Barcelona, anh giành bộ ba huy chương vàng 100m, 200m và tiếp súc 4x100m.

Tại giải vô địch thế gới ở Daegu, Lemaitre tiếp tục khẳng định mình. Sau khi về thứ tư ở cuộc đua nước rút 100 mét, vận động viên trẻ người vùng Savoie của Pháp đã giành được tấm huy chương thế giới đầu tiên ở cự ly mà anh ưa thích, đồng thời phá kỷ lục quốc gia vốn tồn tại khá lâu trong làng điền kinh Pháp.

Ở tuổi 21, Christophe Lemaitre mới chỉ đến với môn điền kinh gần đây và lý do cũng rất mộc mạc, anh thổ lộc : « Tôi chơi điền kinh chỉ là để cho vui, để được gặp gỡ bạn bè trong khi tập luyện. Thành thật mà nói tôi không biết nhiều lắm về môn điền kinh ».

Thành tích đầu tiên của anh là chức vô địch thế giới cự ly 200 m dành cho thiếu niên năm 2008, tiếp đó năm 2009 anh lại giành chức vô địch giải trẻ châu Âu. Đến năm 2010 anh bứt lên với thành tích ba danh hiệu vô địch châu Âu. Cũng cần phải nói thêm là Christophe Lemaitre là một trong số vận động viên da trắng đạt huy chương ở đường chạy nước rút. Năm 2009 anh cũng là vận động viên da trắng đầu tiên đạt thành tích chạy 100 m với thời gian dưới ngưỡng 10 giây.

Đường đua thế giới vẫn còn là quá sức với các vận động viên điền kinh Việt Nam

Ở đường chạy 800 m nữ thi đấu hôm 1/9. Vận động động viên duy nhất đại diện cho điền kinh Việt Nam là Trương Thanh Hằng đã thất bại. Lần đầu đến với đường đua thế giới, mặc dù đã chuẩn bị rất công phu, nhưng « nữ hoàng tốc độ » của Việt nam, nhà vô địch châu Á dù đã rất nỗ lực nhưng cũng chỉ về cuối trong số 7 vận động viên tốp bốn với thời gian 2 phút 03 giây 53. Với chỉ số thời gian này là Trương Thanh Hằng bị loại khỏi bán kết và quan trọng nữa là không đạt chuẩn để dành vé đi dự Olympic Luân Đôn 2012.

Thất bại sớm của Trương Thanh Hằng được xem như là một cú sốc không chỉ cho bản thân Hằng mà còn cả đối với điền kinh Việt Nam, vẫn còn đang say sưa với niềm vui chiến thắng ở đấu trường châu Á. Trong lúc mà

04:10

Huy Tường-TP HCM

Thể thao Việt Nam vẫn ngóng trông từng xuất tham dự Olympic 2012, thất bại của Trương Thanh Hằng càng làm tăng thêm cơn khát vé đi Luân Đôn mùa hè sang năm. Phóng viên thể thao Huy Tường tại thành phố Hồ Chí Minh đánh giá về điền kinh Việt Nam:

 

 

 Vòng loại bóng đá Euro 2012 : Đội tuyển Pháp thắng đấy nhưng nỗi lo còn đó

Chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Albani hôm 2-9 tại Tirana, đội tuyển bóng đá Pháp giữ được ngôi đầu bảng trong vòng loại nhưng dù thắng đấy nhưng người hâm mộ bóng đá Pháp vẫn không khỏi lo ngại sau màn trình diễn của đội quân áo Lam của ông Laurent Blanc. Chặng đường đến với giải vô địch châu Âu đã được rút ngắn lại phần nào thế nhưng trận thắng Albani vẫn cho thấy công cuộc tái thiết lại đội hình đội tuyển Pháp mới vẫn còn đang dở dang.

Trở lại trận đấu trên sân Tirana tối 2/9. Trước một đội tuyển Albani được đánh giá là yếu hơn nhiều mặt, các cầu thủ áo Lam đã nhanh chóng biến ưu thế của mình thành 2 bàng thắng của Karim Benzema và M’Vila. Tuy nhiên ngay sau khi cầu thủ Albani Erjon Bogdani rút ngắn tỷ số ở hiệp 2 thì đội tuyển Pháp đã lỗ rõ sự lúng túng trong tổ chức trận đấu, đặc biệt là hàng phòng ngự.

Xác định tầm quan trọng của trận đấu, quyết giành một chiến thắng để an tâm tính tiếp, Laurent Blanc đã tung ra sân những quân bài tốt nhất. Tất cả những ngôi sao như Nasri (Man City), Benzema (Real Madrid), Ribery (Bayern Munich), Abidal (Barca), Malouda (Chelsea) đều có mặt trong đội hình xuất phát. Thế nhưng từng ấy gương mặt ở hàng công đã không che lấp được những lỗ hổng ở hàng phòng ngự, cho đến giờ vẫn là bài toán đau đầu của ông Laurent Blanc.

Xuất thân từ một trung vệ tài ba của đội hình vô địch thế giới năm 1998, huấn luyện viên Laurent Blanc hiểu được rằng đội tuyển Pháp chỉ hoàn tất được công cuộc tái thiết khi mà họ có được một hàng phòng ngự vững chắc. Thế nhưng nhìn vào màn trình diễn của tuyến dưới tại Tirana thì người ta có thể nhận thấy rõ ràng là hàng phòng ngự Pháp vẫn đang ở trong giai đoạn tìm kiếm lối chơi.

Hai hậu vệ trụ Adil Rami và Philippe Mexes vắng mặt, nên ông Blanc phải sử dụng Younes Kaboul và Eric Abidal. Thế nhưng cặp trung vệ dù đang thi đấu ở các câu lạc bộ đỉnh cao của bóng đá châu Âu đã tỏ ra kém ăn ý với nhau và không ít lần mắc những sai lầm nguy hiểm khiến ông Blanc phải thót tim.

Kaboul, cầu thủ mới chỉ 4 lần khoác áo đội tuyển và lần đầu tiên ra quân chính thức, đã nhiều lần bị hai cầu thủ Albani Salihi và Bogdani qua mặt một cách không mấy khó khăn. Còn Abidal, mặc cho tầm cỡ cầu thủ quốc tế và sở trường chơi ở cánh trái nhưng dường như cầu thủ thủ này vẫn còn lúng túng khi bị đẩy vào chơi ở vị trí giữa.

Nhìn lên khu vực tiền vệ, cũng không ít vấn đề được đặt ra cho Pháp Ông Blanc vẫn hy vọng cặp tiền vệ tấn công Nasir và Ribery có thể làm được nhiều điều ở Tirana, thế nhưng chắc chắn cổ động viên cũng như huấn luyện viên của đội tuyển Pháp đã thất vọng. Hôm thứ sáu vừa qua Nasri đã chơi một trận mờ nhạt, loay hoay không giải tỏa lối chơi bế tắc của Pháp, trong khi mà ông Blanc vẫn tin dùng anh như là ngòi nổ cho lối chơi của Pháp. Cũng giống như Nasi, người hâm mộ vẫn dặt hy vọng nhiều vào Franck Ribery. Nhưng đã từ hai năm nay, trong đội hình đội tuyển, Ribery đã không làm được điều gì cho xứng với sự mong đợi của người hâm mộ bóng đá Pháp.

Phía trước Blanc và các học trò là 3 trận vòng loại nữa trong đó có trận đấu quan trọng với chính Bosnia & Herzegovina trên sân nhà. Sau chiến thắng sát nút của các học trò ở Tirana, Blanc cho rằng đội bóng của ông có thể chơi tốt hơn nữa. Ông nói « Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng và chúng tôi đã đạt mục tiêu, như vậy cũng đủ để hài lòng. Chúng tôi đã làm chủ trận đấu trong 45 phút đầu. Albani cũng tỏ ra khá nguy hiểm. Ở hiệp 2 họ chơi ép sân hơn, chúng tôi đã chơi không được thoải mái, nhưng hàng tấn công của chúng tôi vẫn tỏ ra nguy hiểm và các cầu thủ đã tiến bộ rõ nét ».

Chiến thắng trước Albani làm cho ông Laurent yên tâm. Có thể đội tuyển Pháp sẽ dành được tấm vé đi dự Euro 2012 nhưng khó khăn lớn nhất cho Pháp là làm sao có được một đội hình và lối chơi mới để không lặp lại hai thất bại như đã gặp ở Euros 2008 và Cúp thế giới 2010.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.