Vào nội dung chính
LIBAN - TAI NẠN

Liban : Hơn 100 người chết trong hai vụ nổ ở Beyrouth

Hơn 100 người đã thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương trong hai vụ nổ lớn hôm qua, 04/08/2020, tại hải cảng thủ đô Beyrouth của Liban.

Cảnh nhà đổ nát ở Beyrouth sau vụ nổ kép ngày 04/08/2020. Ảnh chụp ngày 05/08/2020.
Cảnh nhà đổ nát ở Beyrouth sau vụ nổ kép ngày 04/08/2020. Ảnh chụp ngày 05/08/2020. REUTERS/Aziz Taher
Quảng cáo

Hai vụ nổ liên tiếp mạnh bằng một trận động đất với cường độ 3,3, theo kết quả đo lường của Viện Địa Vật lý Mỹ. Vụ nổ lớn đến mức đảo Chypre cách đó hơn 200 km cũng đã cảm nhận được. Theo tổng kết mới nhất của Hội Chữ Thập Đỏ Liban, hơn 100 người đã chết và hơn 4.000 người bị thương trong hai vụ nổ. Phái bộ Liên Hiệp Quốc ở Liban cho biết một số lính mũ xanh trên một chiếc tàu đậu ở cảng đã bị thương nặng. Các nhân viên cứu hộ hôm nay vẫn cố tìm kiếm những người sống sót trong cảnh hoang tàn đổ nát ở Beyrouth.

Từ thủ đô Liban, thông tín viên Paul Khalifeh tường trình :

“Không còn nhận ra Beryrouth nữa. Thành phố giống như vừa bị động đất, đường phố đầy những mảnh kính, đá sỏi và sắt vụn. Hải cảng nay chỉ còn là một đống đổ nát mịt mù khói. Các kho lúa mì dự trữ chiến lược đã bị phá hủy hoàn toàn.

Cho tới tận đêm khuya hôm qua, các bệnh viện vẫn còn tiếp nhận những người bị thương. Các bệnh viện của thủ đô gần như đã quá tải. Một trong những bệnh viện lớn nhất, bệnh viện Saint-Georges, bị hư hại nặng nề trong vụ nổ, đã ngưng hoạt động. Bộ trưởng Y Tế đã yêu cầu chuyển những người bị thương đến các bệnh viện ở ngoại ô Beyrouth và ở các thành phố khác.

Trước tầm mức quá lớn của thảm họa, chính quyền Liban cố hết sức để quản lý tình hình. Tổng thống Michel Aoun đã ra lệnh huy động quân đội và toàn bộ các cơ quan an ninh để tham gia cứu hộ. Thủ tướng Hassane Diab thông báo để quốc tang hôm nay. Hội đồng Cao cấp Quốc phòng, được tổng thống triệu tập khẩn cấp hôm qua, đã tuyên bố Beyrouth là “thành phố gặp nạn”.

Chính các chất rất dễ phát nổ, để chung với pháo hoa, là nguyên nhân gây ra vụ nổ kép này. Thủ tướng Hassane Diab tuyên bố là những kẻ chịu trách về thảm họa này sẽ bị xử lý đích đáng. Nhưng hiện giờ người dân Liban quan tâm nhiều hơn đến việc hàn gắn các vết thương.”

Nhiều nước đã đề nghị giúp đỡ Liban, như Pháp, Hoa Kỳ, Đức, kể cả Israel, quốc gia mà trên thực tế vẫn còn trong tình trạng chiến tranh với Liban. Riêng Pháp ngay từ hôm nay đã gởi hai phi cơ quân sự chở theo các nhân viên an toàn dân sự, cùng với hàng tấn thiết bị và một trạm y tế lưu động, theo thông báo của điện Elysée.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.