Vào nội dung chính
BELARUS - KHỦNG HOẢNG

Belarus: Loukachenko quyết dùng bạo lực dập tắt đối lập sau bầu cử

Trước làn sóng trấn áp sau bầu cử, nữ ứng viên đối lập Belarus Svetlana Tikhanovskaia đã phải chạy sang Litva lánh nạn. Ngoại trưởng Litva xác nhận "bà Tikhanovskaia đang ở nơi an toàn". Trong khi đó, tại Minsks, chính quyền bố trí một lực lượng cảnh sát hùng hậu đối phó với cuộc xuống đường chiều thứ Hai, sau cuộc biểu tình dữ dội chống bầu cử gian lận đêm Chủ Nhật. Trước thái độ thô bạo của cảnh sát, số người tham gia ít đi.

Cảnh sát Belarus đàn áp biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống. Ảnh chụp ngày 10/08/2020 tại thủ đô Minsk.
Cảnh sát Belarus đàn áp biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống. Ảnh chụp ngày 10/08/2020 tại thủ đô Minsk. REUTERS - VASILY FEDOSENKO
Quảng cáo

Từ Minsk, đặc phái viên Daniel Vallot thu thập vài ý kiến tiêu biểu:

"Chúng tôi đến đây vì những chuyện xảy ra ngày Chủ Nhật hôm qua. Chúng tôi rất phẫn nộ vì hành động bạo lực của cảnh sát và bàng hoàng trước thái độ thô bạo của nhà cầm quyền".

Svetlana cho biết bà đi biểu tình một lần nữa để chống kết quả gian lận và thứ hai là chống bạo lực cảnh sát. Những người ủng hộ đối lập là mục tiêu  đàn áp dữ dội.

Việc chính quyền dùng bạo lực là điều mà Andrei không thế hiểu nổi: "Thật là đáng buồn cho những cảnh sát viên đi phục vụ cho một kẻ độc tài chống lại dân mình vì đồng lương 1000 euro mỗi tháng. Niềm hy vọng của chúng tôi là cảnh sát đổi bên, đứng về phía chúng tôi, phía nhân dân, để làm cho đất nước đổi mới".

Niềm hy vọng do Svetlana Tikhanovskaia mang lại đã biến thành lòng phẫn nộ. Người dân không những chống bạo lực cảnh sát, căm tức chính quyền gian lận kết quả bầu cử, mà họ còn tức giận khi nghe Alexander Lukachenko gọi họ là bầy cừu, bị nước ngoài giựt dây.

Một phụ nữ bình luận: "Không ai có thể giựt dây chúng tôi. Lukachenko nghĩ rằng chúng tôi là bầy cừu. Ông ta không thể tưởng tượng chúng tôi biết suy nghĩ và tự hành động."

Bóng đêm xuống dần, đoàn biểu tình tự giải tán thành từng nhóm ra về. Số người tham gia không đủ đông để có thể làm xáo trộn hàng ngũ cảnh sát.

Chính quyền Belarus dường như đã thắng được keo này: Trong thùng phiếu và trên đường phố".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.