Vào nội dung chính
VÙNG KAVKAZ - XUNG ĐỘT

Thượng Karabakh: Armenia muốn đình chiến, Azerbaijan đòi đối phương rút trước

Đến sáng ngày 03/10/2020, chiến sự vẫn tiếp diễn ở khu vực Thượng Karabakh bất chấp kêu gọi ngừng bắn của cộng đồng quốc tế. Armenia cho biết muốn đàm phán đình chiến, dưới sự bảo trợ của OSCE, trong khi Azerbaijan khăng khăng đòi Armenia rút quân.  

Các địa điểm xung đột tại vùng Thượng Karabakh.
Các địa điểm xung đột tại vùng Thượng Karabakh. © Wikimedia Commons
Quảng cáo

Trước đó, ngày 02/10, Pháp, Nga và Hoa Kỳ, ba nước đồng chủ tịch Nhóm Minsk về vấn đề Thượng Karabakh trong Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) từ đầu những năm 1990, tiếp tục kêu gọi Erevan và Bakou ngừng giao tranh. Cùng ngày, tổng thống Pháp Emmanuel Macron lần lượt điện đàm với thủ tướng Armenia Nikol Pachinian và tổng thống Azerbaidjan Ilham Aliev và đề xuất « khởi động một tiến trình cho phép nối lại các cuộc đàm phán trong khuôn khổ nhóm Minsk ».

Trả lời RFI, đại sứ Azerbaijan tại Pháp cho rằng giải pháp duy nhất là Armenia phải rút quân khỏi vùng ly khai nằm trên lãnh thổ Azerbaijan, nhưng có đa số dân cư là người Armenia. Trước đó, tổng thống Azerbaijan từng khẳng định sẽ không có chuyện đàm phán với Armenia, nếu tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bác đề xuất của ba cường quốc Pháp, Mỹ và Nga.

Thủ phủ vùng Thượng Karabakh bị oanh kích

Về tình hình tại chỗ, Stepanakert, thủ phủ của Thượng Karabakh, bị quân đội Azerbaijan oanh kích nhiều lần trong ngày 02/10, khiến phe ly khai Karabakh có thêm 54 người chết, nâng tổng số lính tử thương lên thành 158. Tình hình đã tạm lắng trong đêm ngày 2 rạng sáng ngày  3/10, tuy nhiên các cuộc giao tranh vẫn gay go trên các chiến tuyến, theo chính quyền Armenia và phe ly khai Karabakh.

Hai đặc phái viên của RFI Anissa El Jabri và Bertrand Haeckler tường trình từ Stepanakert :

« Thành phố thức giấc trong ánh nắng mùa thu và bầu trời xanh mướt cùng với những vết tích của các cuộc tấn công từ hôm trước. Một quả đạn pháo rơi xuống giữa một doanh trại và khu chỉ huy quân đội, trên mái nhà của một khu dân cư. Khoảng 10 tòa nhà bị hư hỏng và cửa kính bị vỡ tan tành.

Khi bước trên đường phố Stepanakert sáng nay, người ta thường giẫm phải các mảnh thủy tinh vỡ, hậu quả của gần 10 vụ nổ chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, vào tối 02/10 ở trung tâm thành phố, nơi có nhiều khách sạn lớn và nhiều bộ ngành. Các tòa nhà tối đen, người dân được di tản xuống tầng hầm. Và lần đầu tiên từ khi chúng tôi đến đây, những người lính tỏ vẻ căng thẳng và lo lắng.

Một khu vực khác, mang tính biểu tượng, cũng bị tác động : Đó là hành lang hẹp ở vùng núi nối Armenia và vùng Thượng Karabakh, một trục đường giao thông quan trọng, đã bị trúng một quả đạn pháo nhỏ. Giao thông bị tạm ngừng vài tiếng ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.