Vào nội dung chính
KAZAKHSTAN

Kazakhstan công bố số liệu chính thức về cuộc bạo loạn, cáo buộc "khủng bố nước ngoài"

Chính quyền Kazakhstan hôm thứ bảy 15/01/2022, công bố con số thiệt hại về người sau cuộc bạo loạn hồi đầu tháng lên đến 225 người, cao hơn nhiều so với các con số đưa ra trước đó (dưới 50 người). Theo hãng tin Pháp AFP, chính phủ Kazakhstan cũng cáo buộc « những kẻ khủng bố » nước ngoài đứng sau các cuộc bạo động, nhằm che đậy sự phẫn nộ của dân chúng trong cảnh nghèo khó và các tranh giành quyền lực nội bộ.

Thành viên của tổ chức Free Kazakhstan biểu tình bên ngoài Nhà Trắng với biểu ngữ "Chấm dứt việc giết người biểu tình ôn hòa", để yêu cầu Hoa Kỳ can thiệp hỗ trợ người biểu tình chống chế độ ở Kazakhstan, ngày 15/01/2022.
Thành viên của tổ chức Free Kazakhstan biểu tình bên ngoài Nhà Trắng với biểu ngữ "Chấm dứt việc giết người biểu tình ôn hòa", để yêu cầu Hoa Kỳ can thiệp hỗ trợ người biểu tình chống chế độ ở Kazakhstan, ngày 15/01/2022. © AP - Jose Luis Magana
Quảng cáo

Theo đại diện bộ trưởng bộ Tư Pháp Kazakhstan, thi thể của 255 người đã được đưa vào nhà  xác, trong đó có 19 người thuộc quân đội. Số còn lại là « những tên cướp có vũ trang đã tham gia vào các cuộc tấn công khủng bố ». Ông nói thêm, xin trích : « thật không may dân thường cũng là nạn nhân của các hành động khủng bố ». Về phía bộ Y Tế, phát ngôn viên Asel Artakshinova cho biết 2600 người đã phải nhập viện, 67 người trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch.

Tình trạng bất ổn bạo lực ở Kazakhstan bắt đầu từ ngày 02/01 qua các cuộc biểu tình ôn hòa phản đối việc tăng giá năng lượng. Đến ngày 05-06/01, bạo lực lên đến đỉnh điểm ở Almaty, biến thành phố thành bãi chiến trường, nhiều tòa nhà bị đốt cháy, cửa hàng bị cướp phá. Nhiều cuộc đụng độ nổ ra giữa người biểu tình và quân đội. Giới chức Kazakhstan cáo buộc những kẻ khủng bố quốc tế, được đào tạo ở nước ngoài, đứng sau các vụ tấn công bạo lực các cuộc biểu tình.

Các tuyên bố chính thức đã khiến người dân không khỏi phẫn nộ. Trả lời AFP, gia đình của Dauren Bitkembayev, một nạn nhân thiệt mạng trong cuộc bạo loạn cho biết, xin trích :

Mọi người đều nói là quân đội đã nổ súng vào người biểu tình(…). Chúng ta có thể thấy đó là những ông già hoặc bà già, thì làm sao họ có thể là những tên cướp hay khủng bố được ? 

Tuy nhiên, theo nhà bình luận chính trị Daniyar Moldabékov, được AFP trích dẫn, một bộ phận dân chúng Kazakhstan đã « tiếp nhận thông tin mang tính tuyên truyền » này và cho rằng « tất cả những người xuống đường biểu tình đều là những kẻ khủng bố và côn đồ », nhưng cũng có một số người nhận ra rằng nhiều thường dân bị thiệt mạng và nhiều người vô tội đang ở trong tù.

Theo AFP, một số người biểu tình mà nhà báo của họ đã gặp đã giải thích rằng họ tức là vì nạn tham nhũng và đời sống khó khăn, trong bối cảnh nền kinh tế trì trệ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.