Mali : Hàng trăm người ở Bamako ăn mừng thông báo Pháp rút quân
Ngay sau khi chính quyền quân sự Mali yêu cầu Pháp rút quân « ngay lập tức », dù Paris bác bỏ, vài trăm người đã tập hợp ở thủ đô Bamako ngày 19/02/2022 để ăn mừng sự kiện Pháp chấm dứt chiến dịch Barkhane ở Mali.
Đăng ngày:
Theo thông tín viên Kaourou Magassa tại Bamako, hiệp hội chống Pháp « Yéréwolo-debout sur les remparts », thành lập cách đây ba năm, tổ chức cuộc tập hợp này:
« Trước khán đài, đám đông biểu tình đứng chật phía bắc của Quảng trường Độc lập, dù không đông đảo như thông báo. Bà Perpetue Uro Ogon, giáo viên, chỉ trích « kết quả ít ỏi của chiến dịch Barkhane ». Bà tỏ ra gay gắt và nôn nóng muốn thấy quân Pháp nhanh rời khỏi Mali. Bà nói : « Nước Pháp làm chúng tôi thất vọng. Họ chỉ việc thu xếp hành lý ngay từ hôm nay. Chúng tôi đã chán với quân đội này. Chúng tôi không cần nước Pháp ».
Nước Nga, với lá cờ được giương trong đám đông, giờ là đồng minh mới. Cuộc tập hợp muốn ăn mừng chiến thắng, nhưng sâu xa hơn là sự đoạn tuyệt, trong tiếng nhạc của bài hát « Armée française » (Quân đội Pháp) của Alpha Blondy.
Một người đàn ông nói : « Năm 2012, khi Pháp vừa giải phóng Konna, chúng tôi mừng đến nỗi đặt tên con cái là François Hollande. Nhưng nếu nhìn vào tình hình hiện nay, vẫn dân tộc đó đứng dậy để nói « Đi đi », điều đó có nghĩa là nước Pháp đã thất bại ».
Trên khán đài , nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt của Drissa Mimenta, một trong những nhà lãnh đạo của phong trào chống Pháp (Yéréwolo-debout sur les remparts). Đối với ông, việc Pháp rút quân không hề chấm dứt hoạt động của tổ chức : « Chúng tôi đấu tranh chống chính sách của Pháp và chính sách này liên quan đến có tiền, ngôn ngữ và nhiều mặt khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh ».
Những lập luận được điểm xuyết trong phần lớn các bài diễn văn suốt cuộc biểu tình kết thúc vào trước nửa đêm ».
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký