Vào nội dung chính
UKRAINA - DI TẢN THƯỜNG DÂN

Chiến tranh Ukraina: Chiến dịch di tản dân ra khỏi Marioupol lần thứ 2 thất bại

Hôm nay, 06/03/2022, chính quyền thành phố cảng Marioupol, bị quân Nga bao vây và oanh kích dữ dội từ nhiều ngày qua, thông báo đã thỏa thuận được đợt ngừng bắn mới trong ngày để tiếp tục dân ra khỏi thành phố từ trưa nay. Nhưng chỉ vài giờ sau lệnh ngừng bắn không được tôn trọng và kế hoạch sơ tán dân của thành phố lại một lần nữa bị đình lại.

Người dân nằm xuống sàn một bệnh viện tại Marioupol, Ukraina khi có quân đội Nga oanh kích thành phố, ngày 04/03/2022.
Người dân nằm xuống sàn một bệnh viện tại Marioupol, Ukraina khi có quân đội Nga oanh kích thành phố, ngày 04/03/2022. AP - Evgeniy Maloletka
Quảng cáo

Hôm qua, dù có thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, nhưng kế hoạch di tản không thực hiện được. Hai bên tham chiến đổ lỗi cho nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.

Thông tín viên Stéphane Siohan từ Kiev tường trình:

Các trận oanh tạc trở lại ngay vào cuối buổi chiều ngày thứ Bảy tại Marioupol sau những lộn xộn kéo dài nhiều giờ xung quanh vấn đề mở hành lang nhân đạo để giúp người dân chạy khỏi thành phố đang bị bao vây.

Ban đầu, các bên tham chiến dường như đã thỏa thuận ngừng bắn từ 12 giờ đến 17 giờ để người dân có thể ra khỏi thành phố di tản đến Zaparojie ở cách đó 3 giờ chạy xe. Thế nhưng hành lang đó đã không được thực thi. Quân đội Nga tố phía Ukraina ngăn cản dân di tản. Trong khi đó, chính quyền Kiev nói quân đội Nga đã oanh kích thành phố Volnovakha mà đoàn xe chở người di tản phải đi qua.

Cuối cùng người ta ước tính chỉ có khoảng bốn trăm người đã rời khỏi thành phố cảng biển Azov, trong lúc mà có tới 200 nghìn người sẵn sàng ra đi. Giờ đây các điều kiện sống trong thành phố này rất trầm trọng. Theo tổ chức Y sĩ Không biên giới, các cửa hàng trong thành phố hầu như trống rỗng, điện bị cắt, người dân phải làm tan tuyết lấy nước phục vụ cho nhu cầu cá nhân.

Hiện giờ người ta lo sơ quân Nga tăng cường độ oanh kích cũng như mức độ phá hủy nhằm phá vỡ chốt khóa Marioupol để mở hành lang trên bộ nối Nga với bán đảo Crimée.

Địa ngục Marioupol

Ông Laurent Ligozat, điều phối viên khẩn cấp của tổ chức phi chính phủ Y Sĩ Không Biên Giới, đang có mặt tại Ukraina nói đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở thành phố cảng 450.000 dân Marioupol :

« Không còn nước sạch. Đa phần người dân thành phố không còn nước sạch để dùng. Cũng không còn điện. Hệ thống sưởi ấm không hoạt động, trong khi hiện giờ nhiệt độ ban ngày đã xuống gần 0 độ C và nhiệt độ ban đêm đã xuống dưới âm độ. Đường dây diện thoại cũng đã bị cắt. Từ vài ngày nay, thành phố bị cắt đứt với bên ngoài.

Tình trạng thiếu thốn thực phẩm bắt đầu xảy ra, các cửa hàng trống rỗng. Ngày càng ít bánh mỳ được phân phát cho người dân và cũng không được đều đặn. Ngày càng có nhiều người cần được trợ giúp nhưng mạng lưới cứu trợ không đủ đáp ứng nhu cầu của dân chúng. Người dân thành phố đang bị mắc kẹt. Cần phải để cho thường dân, nhất là phụ nữ và trẻ em sớm được thoát ra khỏi địa ngục mang tên Marioupol ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.