Vào nội dung chính
CHIẾN TRANH UKRAINA - NGA

Chiến tranh Ukraina : Matxcơva từng bước thiết lập chính quyền mới ở Mariupol

Mariupol, thành phố cảng chiến lược miền nam Ukraina sau nhiều ngày cầm cự, đến hôm nay 30/04/2022 đa phần đã bị phá hủy và rơi vào tay quân Nga. Thông tín viên RFI, Anissa El Jabri, đến Mariupol cùng quân đội Nga, cho biết Matxcơva đang từng bước thiết lập chính quyền mới.

Khói bốc lên từ nhà máy luyện kim Azovstal, nơi các binh sĩ Ukraina cuối cùng tại Mariupol cố thủ, với hàng ngàn dân thường ẩn náu dưới boongke, ngày 29/04/2022.
Khói bốc lên từ nhà máy luyện kim Azovstal, nơi các binh sĩ Ukraina cuối cùng tại Mariupol cố thủ, với hàng ngàn dân thường ẩn náu dưới boongke, ngày 29/04/2022. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO
Quảng cáo

Hôm thứ Sáu 29/04, tại Mariupol, chiến sự vẫn tiếp diễn quanh nhà máy luyện kim Azovstal, với boong-ke ngầm có từ thời Liên Xô là nơi cố thủ của vài trăm binh lính cuối cùng và là nơi trú ẩn của hàng ngàn dân thường, trong đó có cả trẻ em. Văn phòng tổng thống Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu 29/04 cho biết Ukraina có kế hoạch sơ tán dân thường trú ẩn trong các boongke ngầm này nhưng không cho biết chi tiết. Cho đến nay, các chiến dịch sơ tán dân thường gặp nhiều thất bại, Nga và Ukraina đều đổ lỗi cho nhau.  

Trong giai đoạn chuyển tiếp trước khi bị sáp nhập vào Nga, thành phố cảng chiến lược miền nam Ukraina nay được xem như thuộc về nước Cộng hòa tự xưng Donesk. Và một trong số các nhiệm vụ của chính quyền mới ở Mariopul, trong giai đoạn chuyển tiếp, là tìm kiếm các thi thể trong thành phố.  

Từ Mariupol, thông tín viên Anissa El Jabri gửi về bài phóng sự : 

« Một hàng dài người xếp hàng chờ đợi dưới ánh nắng mùa xuân giữa hai tòa nhà gần như không còn đứng vững và những bông hoa tulip màu đỏ và vàng vươn lên giữa cỏ dại trong chục ngày qua. Trong tay các thường dân, đa phần là người cao tuổi, là một tờ giấy và một con số. Trước mặt họ, nhiều người ngồi bên một chiếc bàn để kiểm tra tên trong danh sách, sau đó trao cho họ những thùng hàng cứu trợ nhân đạo có đóng dấu Z của chiến dịch đặc biệt, theo cách nói của điện Kremlin.   

Một người đàn ông nói : « Một số căn hộ phủ đầy mảnh vỡ. Hôm qua, chúng tôi đã đến một hộ cùng một người bạn. Chúng tôi hỏi « Có cụ bà nào ở đây không ? ». Cuối cùng, chúng tôi đã phải dùng xà beng để cậy cửa. Chúng tôi thấy thi thể của bà ấy trên chiếc ghế dài ». Những người dân này nói đó là những thi thể tìm được gần đây nhất. Những thi thể rằm rải rác trên đường phố đã được thu gom lại, nhưng thi thể của nhiều người vẫn chưa được tìm thấy.  

Denis Pushilin, lãnh đạo nước cộng hòa tự xưng Donetsk cho biết : « Nhiều người vẫn đang ở dưới các đống đổ nát, chưa xác định được và chúng tôi cũng chưa thể đếm hết được. Nhiều đống đổ nát cũng đang cần được thu dọn. Nhưng ngay cả khi đến được gần những khu vực đó thì cũng sẽ cần đến các chuyên gia giỏi để gỡ mìn ». 

Theo các cuộc nói chuyện mà chúng tôi nghe được, có lẽ hơn một nửa số cư dân đã rời khỏi thành phố, có khi là vào lúc xung đột lên đến đỉnh điểm, mà không biết người thân của họ ở các khu phố khác đã chết hay còn sống ». 

Matxcơva : Hơn một triệu người Ukraina đã sơ tán sang Nga 

Theo Matxcơva, hơn một triệu người Ukraina đã sơ tán sang Nga kể từ ngày 24/02. Con số trên được Ngoại trưởng Nga đưa ra trong bài phỏng vấn đăng trên trang mạng của Tân Hoa Xã ngày hôm nay, 30/04. Ngược lại, Ukraina đã nhiều lần khẳng định Matxcơva đã ép buộc nhiều ngàn người Ukraina sang Nga.  

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.