Vào nội dung chính
LỄ HỘI - ĐỨC

Đức: Cuộc diễu hành nhạc techno “Love Parade” rầm rộ trở lại Berlin

Tại Berlin, cuộc diễu hành nhạc techno nổi tiếng, trước đây được gọi là “Love Parade”, giờ đây mang tên “Rave the Planet” vào hôm qua 09/07/2022 đã chính thức trở lại trên đường phố Berlin. Cuộc “diễu hành tình yêu” từng thu hút đến 1,5 triệu tín đồ nhạc techno trên các đường phố của thủ đô vào đầu những năm 2000, đã trở lại dưới tên gọi mới, sau 12 năm vắng bóng. 

"Love Parade", cuộc diễu hành tình yêu được tổ chức ở Berlin, 09/07/2022.
"Love Parade", cuộc diễu hành tình yêu được tổ chức ở Berlin, 09/07/2022. AP - Joerg Carstensen
Quảng cáo

Thông tín viên RFI tại Berlin, Nathalie Versieux, tường thuật : 

“Hàng trăm nghìn người từ khắp châu Âu đã tập trung về Berlin vào cuối tuần, đắm mình trong sóng nhạc techno, để kỷ niệm ngày trở về của “Love Parade - Cuộc diễu hành tình yêu”. 

Thật vậy, do đã phát triển đến mức không thể quản lý được nữa, cuộc diễu hành cho tình yêu và âm nhạc đã phải lưu vong qua các thị trấn nhỏ của tỉnh lẻ, ở phía tây. Cuộc phiêu lưu kết thúc trong bi kịch vào năm 2010 ở Duisburg, nơi đã 26 người chết trong một vụ dẫm đạp lên nhau. 

Hôm qua, vào lúc 14 giờ,  đoàn xe nhạc đã khởi hành trên Kurfürstendamm, đại lộ lớn ở phía tây thủ đô nước Đức, nơi đông đúc người qua lại. Hai mươi chiếc xe tải đủ màu sắc của các câu lạc bộ lớn nhất ở thủ đô vừa lăn bánh, vừa phát nhạc từ hệ thống âm thanh của họ. Bất chấp một trận mưa như trút nước, các vũ công vẫn lắc lư, như thể bị điện giựt. Rất nhiều trang phục bằng da, màu đen, đèn ống neon, tóc giả đủ màu.  

Cô Anna đã lựa chọn một bộ trang phục bó sát người, xẻ sâu đến chóng mặt: "Tôi đến từ Leipzig, và tôi thấy thật tuyệt vời, cả thành phố đang cùng nhau mừng vui”. 

Cô Laure cũng đến từ xa để tham dự sự kiện này: “Chúng tôi đến từ Amsterdam, và chúng tôi đã đi suốt quãng đường dài để tham gia cuộc diễu hành tình yêu. Tôi đến đây vì thấy rằng mọi người có thể hợp nhất vì âm nhạc. Tại sao lại là Berlin? Đó là vì đây là nơi mà tất cả đã bắt đầu, đây là nhà của âm nhạc techno! » 

Hai mươi chiếc xe tải mất hơn một giờ để đi hết một km, theo sau là hàng chục nghìn vũ công. Cách chiếc xe cuối cùng 50 m, là một đoàn xe  rác màu cam của công ty phụ trách xử lý rác thải, dọn dẹp hàng tấn kính vỡ, trong bầu không khí đầy tiếng ồn.”

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.