Vào nội dung chính
NỮ HOÀNG ANH ELIZABETH II

Anh Quốc: Nữ hoàng Elizabeth II và chuyến du hành cuối cùng

Ba ngày sau khi tạ thế tại lâu đài Balmoral ở Scotland, Nữ hoàng Elizabeth II, hôm nay, 11/09/2022, bắt đầu chuyến du hành cuối cùng: Quan tài của bà rời Balmoral để đến Ediimburg, chặng dừng đầu tiên trước khi trở về Luân Đôn cho ngày quốc tang 19/09. 

Dân chúng đứng bên đường tại thị trấn Ballater (Scotland) chờ xe tang chở quan tài của Nữ hoàng Elizabeth II đi qua, ngày 11/09/2022.
Dân chúng đứng bên đường tại thị trấn Ballater (Scotland) chờ xe tang chở quan tài của Nữ hoàng Elizabeth II đi qua, ngày 11/09/2022. AP - Andrew Milligan
Quảng cáo

Theo lịch trình, đoàn xe tang phải rời Balmoral, dinh thự nghỉ hè ưa thích của Nữ hoàng, lúc 10 giờ, và sẽ đi qua từng chặng, bắt đầu từ Ballater, ngôi làng gần lâu đài nhất, rồi qua Aberdeen, Dundee trước khi đến Edimburg, thủ đô Scotland tầm khoảng 16 giờ, sau một hành trình dài gần 300 km bằng đường bộ. Quan tài của bà sẽ được quàn một đêm tại phòng Ngai Vàng ở Holyroodhouse, dinh thự hoàng gia chính thức tại Scotland. 

AFP dự kiến sẽ có đông đảo người tập hợp dọc theo đường đi của đoàn xe tang hoàng gia để kính cẩn chào lần cuối người đã trị vì vương quốc trong suốt 70 năm và 7 tháng qua. Với một sự hiện diện tuy quen thuộc và luôn trấn an nhưng nhiều bí ẩn, người đã đi xuyên mọi thời đại và bao cuộc khủng hoảng. 

Đám đông được yêu cầu không ném hoa vào đoàn xe tang để không gây xáo trộn việc tổ chức chi li chuyến đi sau cùng này cho vị Nữ hoàng 96 tuổi, rất được thần dân Anh yêu mến. 

Scotland mơ đến độc lập 

Cũng theo AFP, nếu như việc Nữ hoàng ra đi là dịp để anh em hoàng tử William – Harry họp mặt sau hai năm quan hệ lạnh giá, thì sự kiện lại làm dấy lên mầm mống đòi độc lập tại xứ Scotland.  

Hai đặc phái viên đài RFI, Clea Broadhurst et Jad El Khoury, có mặt tại Edimburg, có dịp trao đổi với một số người chủ trương độc lập.  

« Đường xá tại Edinburg đã bị phong tỏa, cảnh sát giám sát ở khắp mọi nơi. Người ta có cảm giác thành phố đang chuẩn bị sẵn sàng : Quan tài của Nữ hoàng Elizabeth II sẽ an nghỉ tại đây vài ngày trước khi cử hành quốc tang cho người ở Luân Đôn. 

Fraser và Ian, hai thanh niên trẻ, đang mơ tưởng đến một nước Scotland độc lập. Nếu như việc Nữ hoàng băng hà là điều đáng buồn, thì biểu tượng mà bà đại diện lại không như thế.  

Fraser nói : "Đây không phải là một biểu tượng đúng, đó là một biểu tượng của người Anh, đúng thế, nhưng tôi nghĩ rằng nó có hại hơn là có lợi." 

Ivan thì cho rằng "hơn nữa người ta có thể lập luận rằng đây là một biểu tượng áp bức và khác biệt giai cấp hơn nhiều thứ khác. Nền dân chủ của Scotland sẽ còn tốt hơn nữa nếu được độc lập." 

Điều chắc chắn là đối với thế hệ trẻ hiện nay, cần phải thay đổi, phát triển, thậm chí là xóa bỏ chế độ quân chủ. Trong mọi trường hợp, Sophie không tôn trọng những gì Nữ hoàng đại diện. 

Cô giải thích: "Tôi rất muốn tách thành hai nước. Tôi muốn rằng chúng tôi ngưng trả các khoản thuế, để rồi cuối cùng đi vào túi của họ để họ sống trong sự xa hoa tuyệt đối. Tôi thà đưa số tiền này cho những người thật sự cần đến. Nên giúp đỡ những người vào lúc vật giá ngày càng đắt đỏ. Chúng tôi trả số tiền này để thu lợi từ du lịch. Nhưng ở đây tại Scotland, tôi không nghĩ là người hưởng lợi nhiều đến thế từ ngành du lịch." 

Quả thật, vương triều đóng góp theo một cách riêng cho nền kinh tế đất nước. Nhưng điều đó không quan trọng, bất kể là ai, Elizabeth, Charles hay William, đối với giới trẻ, hy vọng vẫn là một ngày nào đó được trở lại với Liên Hiệp Châu Âu. » 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.