Vào nội dung chính
Ý - ISRAEL

Vụ đắm tầu ở Ý : Vén màn bí ẩn vụ những điệp viên chết đuối ?

Một tuần sau vụ một thuyền du lịch bị lật trên hồ Majeur, ở vùng Lombardia, miền Bắc nước Ý làm hai nhân viên tình báo Ý và một cựu điệp viên của Mossad thiệt mạng, bí ẩn vẫn bao trùm về tai nạn này. Trang mạng báo Le Figaro lược thuật thông tin từ truyền thông Ý nghi ngờ « những điệp viên bị chết đuối dường như đang chia sẻ thông tin tình báo về Iran ».

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm những người sống sót trong vụ đắm tầu ở hồ Majeur, vùng Lombardia, miền bắc nước Ý, ngày 28/05/2023.
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm những người sống sót trong vụ đắm tầu ở hồ Majeur, vùng Lombardia, miền bắc nước Ý, ngày 28/05/2023. © Service de presse des Vigili del fuoco, via AFP
Quảng cáo

Bí ẩn mang hơi hướm tiểu thuyết trinh thám của Agatha Christie. Những điệp viên đó ở trên thuyền để làm gì ? Và chuyện gì thật sự đã xảy ra ? Phiên bản chính thức từ Ý đề cập đến một bữa tiệc tối sinh nhật bình thường tang thương do tai nạn kỹ thuật. Trong thông cáo, cơ quan tình báo Ý bày tỏ chia buồn cho Claudio Alonzi, 62 tuổi và Tiziana Barnobi, 53 tuổi đã thiệt mạng, đồng thời xác nhận hai nhân vật này « thuộc cơ quan tình báo Ý », có mặt tại khu vực này để « dự một buổi tiệc sinh nhật của một trong số những người hiện diện ».

Tuy nhiên, phía Israel lại không cung cấp một chi tiết nào. Thông cáo ngắn gọn từ cơ quan tình báo Mossad lấy làm tiếc đã bị « mất đi một người bạn quý giá, một nhân viên tài năng và rất tích cực, đã dành cuộc đời cho an ninh đất nước từ hàng chục năm qua, ngay cả sau khi đã về hưu ».

Nhưng theo những thông tin được báo chí Ý tiết lộ nhỏ giọt thì sự việc có một dáng dấp khác chẳng liên quan gì đến bữa tiệc giữa những người bạn thân. Nhật báo Ý La Republica thì cho rằng trong số những hành khách trên du thuyền, tổng cộng có khoảng một chục sĩ quan tình báo Israel. Hơn nữa, những thông số hàng không cho biết một chuyên cơ riêng của chính quyền Israel đã đáp xuống Milan sáng thứ Hai 29/5, ngay ngày hôm sau xảy ra thảm kịch trước khi cất cánh về lại Tel Aviv vài giờ sau đó.

Báo chí Israel đưa ra một ít lý do thật sự đưa tất cả số nhân viên tình báo này đến Ý. Theo kênh Channel 12 News, nhân viên Israel bị chết đuối trên thực tế đến tham dự một chương trình chia sẻ thông tin giữa Israel và Ý liên quan đến những công nghệ vũ khí không quy ước của Iran. Bữa tiệc tối, theo cùng nguồn tin, là nhằm ăn mừng chiến dịch thành công.

Chỉ có điều, tai nạn xảy ra, Erez Shimoni, mang xuống mồ cùng ông vô số bí mật. Người này đã được chôn cất tại Ashkelon, Israel sau một tang lễ được bảo vệ an ninh chặt chẽ với sự tham dự của nhiều khách mời, tất cả đều đeo khẩu trang và đội nón để không bị nhận dạng. Một ngày trước tang lễ, lãnh đạo cơ quan Mossad David Bernea có lời chia buồn trang trọng trước những cựu đồng nghiệp ở Tel Aviv. Le Figaro kết luận : Đối với 007 Israel, cái chết luôn rình rập !

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.