Vào nội dung chính
GAZA - CỨU TRỢ NHÂN ĐẠO

Viện trợ nhân đạo quốc tế ở biên giới Ai Cập sẵn sàng vào Gaza

Một ngày sau khi tổng thống Mỹ và Ai Cập thông báo đạt được thỏa thuận với Israel về việc chuyển viện trợ nhận đạo vào miền nam Gaza qua cửa khẩu biên giới Rafah, hôm nay, 20/10/2023, các chuyến hàng cứu trợ quốc tế đã tập kết ở sát biên giới của Ai Cập, sẵng sàng chuyển đến cho thường dân trong dải Gaza. Đây là cửa ngõ vào Gaza duy nhất Israel không kiểm soát.

Những chiếc xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo cho người Palestine đang chờ đi qua chốt biên giới Rafah từ Ai Cập vào dải Gaza, ngày 19/10/2023.
Những chiếc xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo cho người Palestine đang chờ đi qua chốt biên giới Rafah từ Ai Cập vào dải Gaza, ngày 19/10/2023. REUTERS - STRINGER
Quảng cáo

Thông tín viên RFI, Alexandre Buccianti, trong khu vực cho biết thêm chi tiết:

« Hàng viện trợ ưu tiên bao gồm các vật phẩm y tế, nhiên liệu cho máy phát điện ở các bệnh viện tại Gaza. Đó là viện trợ phải có hàng ngày. Tuy nhiên, số viện trợ này có thể sẽ chỉ giới hạn trong khoảng hai chục xe tải mỗi ngày.

Trong khi chờ đợi, al Arich, một địa điểm cách Gaza năm chục km, đã ngập tràn hàng cứu trợ đến từ các nước Hồi Giáo Ả Rập và những quốc gia khác trên thế giới, từ Hàn Quốc đến Venezuela, hay Nga. Cũng không nên quên cả trăm chiếc xe tải lớn chở hàng cứu trợ của Ai Cập đang đợi ở Rafah từ 8 ngày qua.

Việc đưa hàng viện trợ qua biên giới sẽ được thực hiện sau khi có sự phối hợp giữa chính quyền Ai Cập và các tổ chức chuyên trách của Liên Hiệp Quốc, hiện cũng phải chờ có sự đồng ý của Israel.

Theo chiều ngược lại, từ Gaza qua Ai Cập vẫn còn hơn một nghìn người đang chờ để có thể ra khỏi Gaza từ ngõ này. Chủ yếu họ là những người nước ngoài hoặc song tịch, trong đó có rất đông là người Mỹ gốc Palestine ».

Việc chuyển hàng cứu trợ nhân đạo vào Gaza là một thách thức rất lớn về hậu cần trong bối cảnh hệ thống hạ tầng cơ sở giao thông đã hư hỏng nặng, các vụ oanh kích của Israel vào Gaza vẫn tiếp tục ác liệt. Phân phối viện trợ cũng là một vấn đề nan giải đối với các tổ chức nhân đạo quốc tế giữa lúc tình hình tại chỗ đang rất hỗn loạn. Hoa Kỳ và Israel thì lo ngại hàng cứu trợ nhân đạo rơi vào tay lực lượng Hamas.

Người dân Gaza : « Cái chết còn nhẹ nhàng hơn sống trong hoảng sợ »

Bị phong tỏa từ hơn 10 ngày qua, nơm nớp sợ Israel tấn công trên bộ, người dân trên dải Gaza ngóng viện trợ nhân đạo của quốc tế. Trong khi chờ đợi, Gaza vẫn bị quân đội Israel oanh kích ngày đêm. Tổng cộng, khoảng 3.785 người dân Gaza đã thiệt mạng, nhiều khu phố tan hoang, không điện nước, lương thực. Hơn một triệu người đã phải sơ tán xuống miền nam Gaza.

Một người dân ở bắc Gaza cho thông tín viên RFI Sami Boukhelifa tại Jerusalem biết tình hình :

« Ahmed sống cùng gia đình ở miền bắc Gaza, cho biết : « Tôi có hai con trai, 7 tuổi rưỡi và 6 tuổi. Tôi có một con gái 2 tuổi và cháu thứ tư mới có 5 tháng. Chờ chút, tôi sang phòng khác, tôi không muốn khóc trước mặt chúng. Tôi nhìn con hàng ngày và nghĩ rằng chúng sẽ chết. Đó chỉ là những đứa trẻ, chỉ là những người vô tội. Dù gì thì cái chết có lẽ còn êm dịu hơn là cuộc sống kinh hoàng này ».

Bất chấp lệnh di tản khỏi miền bắc Gaza mà quân đội Israel đưa ra, Ahmed và vợ vẫn chọn ở lại. Ông nói tiếp : « Dù sao cũng chẳng còn giải pháp nào khác. Cộng đồng quốc tế từ chối gây sức ép đối với Israel để ngừng cuộc chiến này. Với người Israel, tôi xin nói : « Đủ rồi, quý vị đã trả thù được rồi, quý vị đã giết vài nghìn người Gaza, quý vị muốn thêm gì nữa ? Đủ lắm rồi ! Thực ra, mục tiêu của họ là trừ khử hết chúng tôi ».

Ahmed cầu xin : « Hãy để tiếng nói của tôi được nghe thấy. Hãy nói với thế giới rằng con cái của chúng tôi hoảng sợ và chúng sẽ chết trong sự dửng dưng. Chúng bị trừng phạt vì một tội ác không phải do chúng phạm phải ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.