Vào nội dung chính
XUNG ĐỘT ISRAEL - HAMAS

Israel bác bỏ lời kêu gọi “hưu chiến nhân đạo” của Mỹ, gia tăng tấn công vào Gaza

Israel đã bác bỏ lời kêu gọi của đồng minh Hoa Kỳ về “hưu chiến nhân đạo” tại dải Gaza, tiếp tục tấn công nhằm tiêu diệt tổ chức Hamas, với một “chiến dịch trên bộ được gia tăng cường độ” và với các vụ oanh kích, trong đó có một vụ nhắm vào một xe cứu thương. 

Người Palestine bên cạnh đống đổ nát tại Khan Younis, Dải Gaza, sau một vụ tấn công của Israel, ngày 03/11/2023.
Người Palestine bên cạnh đống đổ nát tại Khan Younis, Dải Gaza, sau một vụ tấn công của Israel, ngày 03/11/2023. AP - Fatima Shbair
Quảng cáo

Theo hãng tin AFP, sau cuộc gặp với ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua tại Tel-Aviv, thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bác bỏ lời kêu gọi “tạm thời hưu chiến” một khi các con tin trong tay Hamas, được ước lượng ít nhất là 240 người, chưa được phóng thích. 

Tuy chống lại việc ban hành một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas, Washington đã nhiều lần kêu gọi hai bên tạm ngưng giao tranh trước tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ ở dải Gaza, bị oanh tạc liên tục kể từ ngày 07/10 và bị phong tỏa toàn diện. Đối với Hoa Kỳ, để có thể đạt được việc trả tự do cho các con tin, “cần phải có một thời gian tạm ngừng giao tranh đáng kể”. 

Trong khi đó, tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo sẽ tổ chức một “hội nghị nhân đạo” cho vùng Gaza vào ngày 09/11 tới ở Paris. Ông Macron cũng kêu gọi một cuộc hưu chiến nhân đạo, “bởi vì cuộc chiến chống khủng bố không thể biện minh cho việc hy sinh những thường dân”.

Về tình hình chiến sự, quân đội Israel hôm qua thừa nhận đã oanh kích vào một xe cứu thương trước một bệnh viện ở Gaza, vì theo họ chiếc xe này chở các thành viên của tổ chức Hamas. Tổ chức Hồi Giáo cực đoan Palestine đã bác bỏ khẳng định đó của phía Israel. Theo bộ Y Tế của chính quyền Hamas và theo Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine, trong vụ oanh kích này đã có 15 người thiệt mạng và 60 người bị thương, trong đó có những thường dân đang đứng trước cổng bệnh viện. Họ cho biết đây là xe chở nhiều người bị thương về hướng Ai Cập. 

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết ông cảm thấy “kinh hoàng” về vụ oanh kích của quân đội Israel vào xe cứu thương và yêu cầu xung đột giữa Israel và Hamas phải chấm dứt. Lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng cho biết bị “chấn động nặng nề” về vụ oanh kích này. Ông nhắc lại là trong chiến tranh, các bệnh nhân, nhân viên y tế, bệnh viện và xe cứu thương phải được bảo vệ mọi lúc.

Pháp hôm qua cũng đã tỏ thái độ “ngạc nhiên” về vụ oanh kích của Israel vào Viện Pháp ở dải Gaza và đòi Tel-Aviv phải giải thích về vụ này. Ngoài Viện Pháp, văn phòng của hãng tin Pháp AFP cũng bị oanh kích, gây hư hại nặng nề. 

Sau khi thông báo toàn bộ thành phố Gaza đã bị bao vây, quân đội Israel hôm qua thông báo “gia tăng cường độ” chiến dịch tấn công trên bộ vào thành phố này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.